1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em " cưa " anh này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi athena2007, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Gái cưa trai là làm cho trai chú ý đến mình , gái cưa trai là gái đưa cho trai 1 cái cưa và bảo em đây anh cầm cưa cưa đi . Cái hay là ở chỗ ấy đấy , khó đỡ lắm .
    Sau đây là 1 ví dụ em lấy từ thực tế của em cho bác chủ Topic tham khảo nhé . Em la zai , sn 87 , thợ cưa sn 92 . Em với em í học cùng lớp tiếng anh , lúc đầu em cũng không để ý lắm đến em nó đâu , chỉ biết tên , tuổi , tính cách hơi nghịch , thế thôi . 1 hôm lớp làm bài test , em nó ngồi gần em , nó nhìn em rồi cầm đt giơ giơ rồi bấm bấm , em hiểu ý là nó xin sdt . Thế là em viết sdt lên tường , sau đó nó nt hỏi câu này làm như thế nào , chỉ thế thôi . Sau đấy 3 4 hôm , đang ngồi ở nhà xem tivi chuẩn bị ăn cơm chiều thì em nó nt đến , lúc đầu em còn không nhớ số của ai vì không lưu vào contact . :D Nội dung tin nhắn của em nó thì thế này :
    9x : Anh X à , anh đang làm gì thế . À anh ơi , anh cho em hỏi , anh có học thêm tiếng anh ở chỗ nào ko , anh chỉ cho em đi học với .
    8x : À anh đang ngồi nhà , chỗ học tiếng anh á , anh học mỗi ở Language Link cùng em thôi , chả học thêm ở chỗ nào . Àh lớp mình có chị Abc học cũng siêu đấy , em thử hỏi chị í xem . :D
    9x : Chị Abc học cũng bt , sao bằng anh X dc . :D . À anh X ơi , anh mí tuổi rồi .
    8x : Anh già rồi , anh 87 . Già cả nhăn nheo táo tầu rồi . hehe
    9x : Già j , còn trẻ chán .
    8x : :D , em xì tin thế , 92 à .
    9x : Hehe . À anh X có ngy chưa .
    8x : Ngy á , anh chưa . Mẹ anh dặn anh còn bé , chưa đến tuổi yêu .
    9x : Ui xời , thế là yêu được zồi .
    8x : Thế à , nhưng mà yêu ai bây giờ , anh gà , lam gì có ai yêu .
    9x : Hay là anh X làm ngy em đi nhờ
    ...
    Nội dung tn trên đã đc giản lược đi vì 9x nó nt xì-tin lắm , đọc mãi mới dịch được , nhiều tn em không dịch được , phải bảo em nó nt lại mấy lần mới dịch đc . :D . Em xin đảm bảo nội dung trên 100% chuẩn , không có bác nào lại bảo em chém gió thì chết .
    Quay lại chủ đề của chủ Topic , cái chính là trai cũng phải có cảm tình với gái , như bác chủ topic tả thì anh kia cũng có vẻ mến bác , mặc dù tình cảm của anh kia có thể chỉ bằng 1 que diêm , nhiệm vụ của bác là phải mang đến 1 bó rơm thật to , nếu cần thì khuyến mại thêm 1 cai Zippo nữa . Kiểu gì sau khi đc bác mồi chài , anh kia cũng sẽ đốt cháy cả 2 ngay , với lại bác chủ Topic xinh xắn hoàn hảo thế kia thì khả năng cháy to , cháy nhiệt tình là khác . :
    NOTE : Con gái cầm cưa thì chống chỉ định với " Cá Xấu " . Vì 10 ông thì 9 ông yêu = mắt , 1 ông còn lại cận thị 10 Di ốp nên phải chịu .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu hỏi là BẠN có nên cưa anh kia không, chứ không phải là con gái hay con trai gì cả.
    Câu trả lời là NÊN. Cứ phải tiếp xúc nhiều thì mới biết có HỢP nhau hay không chứ.
    CÁCH tiếp cận là nhờ vả chuyện gì đấy, hoặc rủ đi đâu đấy, cà phê, xi nê, hội chợ, hội thảo, etc.
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Anh ý cũng có ý hơi thik bạn .....hoặc ít nhất là xã giao chứ không lạnh lùng ......
    Vàng 2 : Từ đó đến h có câu hay nói : con thầy , vợ bạn , gái cơ quan " => nên tránh xa....vì thế khi anh ấy mặc dù giả sử có ý định với bạn đi chăng nữa ..phần nhiều cũng hạn chế ...đã vậy thêm 1 ng khác ...lại tỏ ra sốt sắng với bạn ...có thể thik nhưng chưa tới mức độ sẵn sàng chiến đấu nên 1 tạm thời rút quân ...dừng lại 2 là xem anh kia có xông vào bạn dc không ?
    Vàng 3 : bạn nghĩ anh âý thik bạn ...nhưng đa số con trai 1 là galăng hay thik xã giao ..nên đôi khi cũng làm con gái hiểu lầm ko ít ............. ko phải là địch ko đánh mà là bạn phải ...có cái khác với ng con gái khác ...địch mới hi sinh mà đánh .......nhất là những anh giỏi và bản lĩnh ....thì ng yêu phải bản lĩnh ko kém .........
    Cách cưa :
    1. Anh mà theo bạn đag có ý định với bạn( bạn ko thik ) ...phân định rạch ròi .....nhận làm anh trai càng tốt ...vì vậy bạn sẽ trong sáng ..thì anh bạn mún cưa kia mới có ý định tiến ......... quan trọng hơn là anh mà bạn định cưa có đối tượng chưa
    2. Trong công việc ..cùng công ty ít nhiều thì cũng sẽ có mối quan hệ công việc nào đó ........trước tiên bạn hãy gắng làm thật tốt ..........phải chứng tỏ bạn bản lĩnh và mỗi khi gặp mặt anh ấy cười thật tươi vào ...........nhưng ít nói chuyện thôi .......
    3. Bik số dt của anh ấy : có thể pm hỏi 1 số việc ....cho dù bạn bik thì cũng hỏi ....tìm hiểu sở thik của anh ấy ..tình cờ bộc lộ vài cái hơi giống ...nhưng vài cái trái ngược ................cốt yếu là tạo cơ hội trah luận giữa anh ấy và bạn càng nhìu thì càng tiếp xúc nhiều ...tình cảm sẽ phát sinh............
    4.Nếu mún cưa thì phải cưa trong bí mật ....để giả sử không thành thì cũng ko ngượng ngùng khi làm chug 1 chỗ ........
    5.Sau khi nhả mồi và bật đèn ...thì nên lui về để đối tượng cưa bạn ....dù sao mình cũng ko thể chủ động mãi .... cách cưa hay nhất là làm đối tượng cưa mình chúc thắng lợi....
    Được loveisblue7 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 10/08/2008
    Được loveisblue7 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 10/08/2008
  4. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ko khéo cái thằng mà bác chủ topic đang cưa có vợ rồi , định tòm tem nhưng bị thằng làm cùng dằn mặt nên sợ => chạy mất
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Con thầy vợ bạn gái công ty...
    Với những người cao to, đẹp trai, tài giỏi thì nếu họ đã thích thì nhất định phải có bằng được (vì họ tự tin vào bản thân họ mà). Trường hợp này thì bạn hơi lép vế về tất cả. Muốn cưa chả dễ tí nào. Thử tỏ thái độ quan tâm xem sao, nói chung là tế nhị 1 tí. Tìm các cơ hội tiếp cận, trò chuyện. Đừng vồ vập quá.
    Nhưng mà nói thật thì tớ cho rằng đàn ông đẹp trai chỉ để ngắm nhìn. Mình phải xác định được mình có cách giữ thì mới yêu những người như thế.
  6. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em tìm cách nói chuyện riêng với anh ấy (cái này chắc không khó), đả động sơ sơ đến chuyện tình cảm, kiểu như tâm sự với nhau ấy. Đá mấy câu ý tứ vào là người ta hiểu.
    Nếu hắn không thích thì anh cũng bó tay. (a cũng từng rơi vào trường hợp thế rồi, có một em ở cty thích ra mặt, sáp lại tấn công búa xua, nhưng mình không thấy rung động (mặc dù quý em ấy vì tính tình hay, ngoan ngoãn, làm việc cũng ổn) nên từ chối thẳng, bây giờ vẫn là bạn bè đồng nghiệp tốt).
    Gái có nên cưa ko? - có ai đó trả lời rồi đấy - mang cưa đến đặt vào tay trai để nó lao động, con gái không nên làm những việc cơ bắp như thế.
  7. anhyeube1981

    anhyeube1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thời này bình đẳng, con gái kưa trước đâu có sao bạn ơi. Chỉ cần bạn khéo léo kín đáo một chút là được mà. Kưa đê, kưa đê....
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ấy thích thì ấy cứ tạo điều kiện cho anh ý cưa ( chứ đừng có cưa làm gì ). Tạo điều kiện rồi mà anh kia vẫn chưa hoàn hồn, vẫn lo giữ hoà khí thì... thôi vậy, AQ, coi như anh này đc cái ưu điểm cao to đẹp zai vs giỏi giang nhưng lại mắc nhược điểm là " ko có chí khí " Mà mình lại thích ng có chí khí ( nam nhi nên có )nên suy ra mình ko hợp vs anh này , kết luận là tìm anh khác hợp vs mình vậy
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thik là được,o cần phải hỏi nhiều,trai nó cầm cưa,chị e cầm hẳn rìu đốn cho nó mạnh mẽ
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Công nhận pác nài khoe khéo ,em cũng nghĩ : nếu quả thật pác như những gì pác tự nhận thì chả việc gì pải vác cưa đi cưa ai ,các zai bám đầy duỗi chả hết í chứ .iem nói thía ,đúng thì đúng ,hok đúng thì thoai nha ....

Chia sẻ trang này