1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em " cưa " anh này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi athena2007, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena2007

    athena2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn toàn thể các bác , các anh , các chị, cùng toàn thể các em đã nhiệt tình tư vấn cho em.
    Nhưng tình hình là thôi rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì em nghĩ mãi cũng chả bằng mama em tínn có vài phút.
    Tình hình là sang năm tốt nghiệp xong là em đi du học, lấy cái bằng cao học đã. Lúc trước có hỏi ý kiến mama, mama em bảo " từ giờ đến lúc có cái bằng cao học cũng ít nhất 4 năm nữa, nhiều thứ sẽ thay đổi, anh kia lại cũng đã 27 tuổi rồi, người ta nghĩ đến lấy vợ sinh con chứ chả hơi đâu mà chờ đợi" . Em thấy đúng là chí lý lắm, vả lại, em mà yêu vào là có khi em lại nhụt chí, chả đi học được nữa thì hỏng.
    Vậy nên quyết tâm rồi ạ, vụ này em dừng thôi, thích mấy thì thích rồi mọi thứ cũng qua phải không ạ. 4 năm nữa em đi nọ đi kia về xong mà anh này vẫn " lính phòng không" có khi em lại mua cái cưa rồi đặt vào tay anh ấy như mấy bác trên này dạy cũng nên, mà chắc lúc ấy mua cưa máy quá
    Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, vote sao cao tận trời nhá
  2. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    4 năm nưfa cô ma? đi du học vê? thi? có ma? ... Ế cô ạh
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bình thường mà.
    Con gái nhiều người theo nhưng mãi không thích ai, iu ai. Rùi thì đi thích một người không thích mình là chuyện bình thường mà.
    Nếu không như thế đã không có chuyện rùi
    @chủ topic: Đi học đi chị, có điều kiện, chả tội gì
    Có khi sang trời tây học được phương pháp tiên tiến, lại còn có loại cưa tự động nữa ý chứ, mà cũng có khi cưa chả để làm gì, vì iu anh khác rùi ý
  4. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nam thanh nữ tú, kiểu gì cũng là của nhau, lăn tăn gì mấy chuyện thằng lôm côm ở đâu nhảy vào múa may loạt xạ, đấy là ông nam thanh đang nghĩ thế. Cò cô nữ tú thì có tú, nhưng mà lại xoắn tít lên, nhìn hắn không theo nữa thì lo, đã lo thì còn làm gì cho đúng nữa. Rồi dần dần từ lúc anh nam thanh nhìn cô nữ tú với con mắt thèm muốn, đến lúc thấy cô xoắn quá anh nam thanh quay đầu lại, mặt hướng lên, mắt nhìn trời than một câu thấu trời xanh "Ôi đàn bà, cuối cùng cũng chỉ thế thôi sao, bao giờ ta mới có vợ "
    Chuyện của cô thì cô cứ làm, việc gì phải sợ hắn không theo, phải duyên phải số thì đến với nhau, không phải duyên số thì có vui đắp thế nào cũng chẳng thành. Anh nam thanh nghĩ được vậy, đàn ông nam tính như thế mà cô chê anh ý kém ý chí. Hay cô nghĩ trên đời có mình cô đạt chuẩn, và anh ý phải lăn xả để dành giựt cô. Có phải từ khi xa mái trường nới đó cô mang danh hiệu hoa khôi, nơi mà cô chỉ nhận sự tán tỉnh chứ chưa phải khuất phục ai, đã làm cô ăn quen đường rồi. hehe
  5. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình cảm khó nói lắm em ơi. Đôi khi 1 hành động, 1 cử chỉ có thể biến thích thành không thích. Kiểu này, a nghĩ là em là một trong số các phỏm đợi ù của anh ý thôi (-: Có thể trước đây anh ý thấy em ý hợp bây h lại thấy người khác thì sao....
    Cứ để mọi thứ tự nhiên em ạ. Có duyên chưa chắc có phận (-:
    Đời còn dài, giai còn nhiều em ạ (-:
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Người có học như em chắc cũng ham đọc sách,kiến thức xã hội chắc cũng dồi dào chứ ko đến nỗi phải vác cái tâm sự vớ vẩn này ra đây mà nhờ tư vấn.
    TY tự nó có tiếng nói riêng chứ ko phải em chỉ thích và" cảm thấy" là tự coi mình sẽ là một cái gì đó của xã hội.
    Sự thiếu tôn trọng bản thân và những người xung quanh đang là căn bệnh trầm kha của xã hội và em cũng không tránh khỏi cái vòng xoáy đó.
    Em đừng nghĩ rằng chỉ vì mình "thích " mà đem chuyện riêng tư ra :bóc hành" trước thiên hạ.Em coi việc này như trò đùa và chàng trai ấy chỉ như một trò chơi.Thuật ngữ của dân OL luôn chỉ mang phổ rộng là một thuật ngữ.Cáo và gà hay thợ cưa...bắt cá,thả diều cũng chỉ là những ngôn từ quen thuộc...nói vì nó là cái chung..vui vẻ...Việc của em lại quá riêng...Em than phiền và có nhiều người góp ý,giúp đỡ...nhưng em coi những gì em đã viết chỉ là một trò đùa của cái tâm tính vốn dĩ đã thất thường của bản thân mình...Em thiếu tôn trọng bản thân và những bạn đã góp ý cho mình bằng một câu khẳng định nhạt phèo :..ko bằng mẹ em giải quyết...
    Cái mớ học vấn rối như canh hẹ và cái bằng học vấn của em chắc chỉ giúpem có được một vài cái ổn định mà em muuốn chứ những người con gái thiếu sâu sắc như em thì cũng đừng quá tự tin vào những điều tưởng chừng nắm chắc trong tầm tay..
    Em nên học thêm qua cuộc sống...
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 12/08/2008
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Moa là con zai nhưng cũng xin mạo muội thò 1 bài tư vấn cho bạn chủ topic: rủ bạn kia đánh cờ (vua, vây, tướng, carô... gi gỉ gì gi cái gì cũng được) và nhớ nhường cho bạn ý thắng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cho mình hỏi ké: Nếu anh chàng kia dùng YM web nên không rủ đánh cờ vua được, thì mình phải làm gì để nhường bây giờ?
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không phải anh ấy hơi kém, mà là anh ấy chưa thích em.
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chưa biết cách cưa thì lpm cho anh anh sẽ dậy em cách cưa anh chàng đó đảm bảo trong vòng 2 tuần không đổ mới là lạ.Thế mà!
    Nhưng nói trước là khi nào quyết định cưa mới dậy nhá .Thế mà!

Chia sẻ trang này