1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em với ah . Chuyện bố mẹ người yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thongoc7, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho em với ah . Chuyện bố mẹ người yêu ???

    Đầu tiên em phải nói . em là con trai nhé (Em mượn nick bạn em )

    Chuyện là thế này ah :
    Năm nay em 23 tuổi. Yêu một cô bé 19 tuổi được gần năm rồi. Gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn mà em không biết phải làm thế nào .
    Chuyện kể rằng : Em là một người có tính cách vui vẻ, dễ hoà đồng, sống thoải mái, Sau một cơ số lần lên nhà nàng chơi, em bị bố nàng chê là thoải mái quá . Và đặc biệt hơn là Không coi trọng người lớn ( Lý do mà nàng dẫn ra là ngồi cùng mâm không được mời rượu bố nàng. Nhưng bố nàng cũng trẻ lắm. Em gọi bằng chú mà) . Và em cũng không biết như thế nào mà bố nàng phán rằng lấy em sau này nàng sẽ khổ

    Các bác tư vấn em với

    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 01/04/2008
  2. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ra mắt bác phải cẩn thận chứ, đi dán lại tí tem bảo hành chất lượng cho nó chắc. Nói chung tiếp xúc với mấy bậc phụ huynh nên nhạy cảm tí, nói câu dạ câu vâng, hỏi cái cần hỏi trả lời vừa đủ. Vả lại cũng nên xem tướng các bô lão đó tí.Gặp mí ông ít nói lầm lì mà mình lại năng nổ quá cũng ngại,mà gặp mí ông cởi mở mà mặt mình như đi đánh nhau thì bị ăn đòn luôn. Thường thì nhìn ngay sản phẩm của họ ( là cáo của bác í ) là đoán ra 1 phần tính cách của phụ huynh ngay. Chúc bác thành công với gia đình nhà cáo
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hay là do chú rượu vào lại lỡ mồm gọi chú xưng anh???
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    tự tin, thành thật , tự nhiên , chín chắn, để ý đến thái độ của phụ huynh mà điều chỉnh hành vi của mình bạn nhé, tớ cũng từng ở hoàn cảnh này rồi, nhìn chung là phải cẩn thận , nhưng đừng có cứng ngắc quá!
    good job
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có lần mẹ em bảo bố em thế này : tao đến chịu ****** , nó ko nói j thì bảo láo , ko chịu chào hỏi . Nó lễ phép chào hỏi thì kêu đàn ông con trai mà lắm mồm ,nhiều chuyện điếc tai
    chú thik : ko phải ng yêu em mà là nói đến anh thu tiền điện thoại đấy
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    túm lại là kệ các cụ đúng không,nói thế thôi,bác cứ ngó trước ngó sau cải thiện dần từ từ đâu sẽ có đó mà,ông anh dê em lúc đầu gặp ông bô bà bô em có thick mấy đâu lâu thành ...quen
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là các ông bố bao giờ cũng khó tính. Chuyển sang mama Cáo đê, cứ nhiều quà vào, ổn hết!
  8. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bài nắn gân này cũng không phải lo lắng lắm, cứ tự nhiên như bình thường thôi.
    Đến lúc gái nó kết thì có mà cản đằng trời.Yên tâm mà tiếp tục.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trc các tiền bối thì rượu với bia miềng uống cứ gọi là như mèo.
    Nói chung khách sáo cũng bị chê, cởi mở cũng bị chê, nhưng khách sáo thì bị chê ít hơn và dễ đc bỏ qua hơn. Rút kinh nghiệm thế cho lần sau thôi, chứ cũng chẳng làm gì đc đâu.
  10. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Chắc quá chén nên tặng bố cáo vài cái chai vào đầu làm kỷ niệm chứ gì , em còn gặp quả lúc mới đầu bố con ngọt xớt , sau khi làm vài chén chuyển sang mày tao luôn

Chia sẻ trang này