1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1234chgz, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho em với....

    Các bác ạ.em với người yêu em yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi nhưng mà mỗi lần đi chơi với nhau thì chỉ toàn đi xem phim hoặc là ăn uống thôi bây giờ em cũng cảm thấy chán rồi...
    Còn các bác cho em hỏi nếu đưa người yêu đi chơi thì ngoài xem phim và ăn uống thì các bác còn đưa người yêu đi đâu nữa nhé...cứ như này em sợ sẽ nhạt nhẽo rồi có ngày cô ấy lại chẳng muốn đi chơi vối em nữa ý các bác ạ
    * Lưu ý: các bác chỉ cho em chỗ nào bình dân thôi nhá...em kô có nhiều xiền.
    Thank các bác nhiều.
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có một chỗ cực mát, yên tĩnh hoặc sôi động tùy thích, giá cả rất bình dân là 150 nghìn/3h.
  3. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay thể nào cũng có bác xúi em thế mà.chuyện đó thì bố mẹ em và bố mẹ nàng đi làm suốt ngày.nhà thì có phòng riêng.điều hoà đàng hoàng chẳng khác nào chỗ mà bác bảo cực mát,yên tĩnh hoặc sôi động tuỳ thích bác ạ.
    Em muốn bác bác tư vấn cho em thật đấy.
    Thank các bác nhiều
  4. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ừ xin lỗi.
    Theo em nghĩ Hà Nội hiện nay hình như chưa có chỗ chơi thực sự cho những người yêu nhau. Loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có vài điệp khúc nhàm chán như bác kể trên : đạp vịt, xem phim, đi uống cafe, ăn uống vớ vẩn ...
    Nhưng một khi yêu nhau rồi em nghĩ đi đâu mà cả hai người ở bên nhau là được, kể cả có ngồi trong ... thư viện đọc chung cuốn sách thì vẫn thích. Dựa vào tính nết bạn gái của bác mà bác tự rút ra được cách giải trí cho hợp lý thôi. Nhưng cuối tuần nên đi xa cùng nhau, hoặc cùng bạn bè như kiểu sang Bát Tràng, rủ nhau picnic ... kiểu như đổi không khí ấy mà.
    Chúc vui !
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm ý roài. Cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào ý có 50-60n/3h thôi mừ . Bác biết em thik đi đâu ko? Em thik đi du lịch nhứt. Mùa này vào Nha Trang thì ... phê
  6. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ra hồ tây bon chen tý rồi mà anh cung chị cấp cho nó lành bác ạ!
  7. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác cái đó tuỳ thuộc năng khiếu thôi..Đúng là một thời gian sau khi những trò cũ rích ấy thì các nàng bắt đầu chán.Có thể là họ cho rằng mình là chàng trai nhàm chán.Em cũng đang bị như bác đây.Mong mọi người giúp với.Nhiều hôm ngồi nhà thấy nhớ nàng.Nhưng khi đến nơi bảo đi đâu chơi thì chịu.Đầu tiên còn dùng câu văn:''Em thích đi đâu anh chiều'' giờ thì chịu rồi
  8. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    các pro cũng bó tay vụ này hay sao.chán thất.
    mấy hôm nay nóng thật các bác nhỉ
  9. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bác ơi!!! money?????
    sáng nay em rủ nàng đi công viên nước.nàng bảo em không đi đâu..Ví do:đi về bj đen.xấu lắm...chán
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    rủ về nhà bác cùng bố mẹ nữa làm hội tá lả 4 người, chéo cánh, được thì cho các con thua thì huề cả làng, vui nhắm! thử đê bác

Chia sẻ trang này