1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em với_ ảnh ex trong ví.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smalllduck, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    chỉ có trời mới hiểu...
    TỚ mà là bạn, tớ chẳng việc gì phải lăn tăn về ếch nhái làm gì cho mệt. Để thời gian ăn với ngủ còn sướng hơn. Đã là ex thì có nghĩa đó là thứ xa vời ko thể với tới. Người ta có thể nhớ nhưng ko còn yêu.
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    1-Tự ý xem ví của người yêu là điều ko nên chút nào bạn ạ.Xem những món đồ riêng tư là rất ko nên,thư từ,e-mail,SMS... cũng thế.
    2-Người đàn ông thì ngoài đò dọc là chuyến đó đi suốt cả cuộc đời thì chí ít ai mà chẳng có đò ngang,những cuộc tình thoáng qua xưa giờ chỉ là kỷ niệm,có chăng đôi khi chợt thoáng nhớ lại mà thôi.Đừng nên lục lọi quá nhiều về quá khứ bạn ạ,hãy sống cho hiện tại và tương lai.
    3-Bạn nếu có thời gian nên tìm nghe bài hát NẾU EM HIỂU của nhóm BỨC TƯỜNG(The Wall) ở Album số 3 chắc sẽ nghĩ ra nhiều điều có liên quan đấy.Cứ tìm mà nghe bạn nhé!!!
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là QUYỀN thì e là ko đúng vì chẳng ai có cái QUYỀN như thế cả bạn ạ,ngay cả vợ chồng cũng còn phải tôn trọng tính riêng tư nữa là người yêu.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác ! Ghét nhất là những người tự cho mình quyền này quyền nọ để xâm phạm tự do cá nhân của người khác . Các bác cứ tự đặt mình vào địa vị của người ta xem. Ví dụ như ko đc phép mình mà anh ta/ cô ta hay thậm chí cha mẹ mình tự ý bóc thư của mình ra đc (đọc trc khi mình đc cầm đến cái lá thư ấy ) thì có cảm giác thế nào ? Hoặc là mình ko cho phép, nhưng người ta tự cho họ quyền chui vào phòng riêng lục lọi đồ đạc ....Hoặc có người tự cho họ có quyền và đọc trộm nhật ký của bạn ??? Cho dù có là vợ chồng chăng nữa cũng ko nên can thiệp thô bạo như vậy .Tuy nhiên em thấy bây h nhìu bà vợ tự nhiên như ko ấy .Sự tò mò ko mang lại lợi ích gì cả, chỉ càng khiến mình lo lắng hơn, giống như bác chủ topic vậy
    smallduck: Có bác bảo bác cứ nói ny bỏ hình cô người yêu cũ và thay hình bác vào . Tuy nhiên em ko suggest cho bác như vậy . Bởi vì dù sao đó là quyền cá nhân của anh ta, anh ta bỏ hình ai vào ví là việc của anh ta. Thí dụ như bác có thể "cưỡng ép" để thay hình của bác vào thì nếu anh ta còn tình cảm với ex thì dù ko có hình cô ta anh trong ví thì anh chàng vẫn nhớ đến thôi chứ ko thể thay đổi tình cảm 1 người bằng 1 tấm hình đc .
    Chuyện anh ta có còn yêu người yêu cũ hay ko là 1 vấn đề phức tạp . Anh ta có còn qua lại với ex ? Có đi chơi với nhau ? Có giấu giếm điều gì về cô ấy trc mặt bạn ? Anh ra đối với bạn thế nào ? Ngày trc tại sao họ chia tay ? Cô ấy đá anh ta hay anh ta đá cô ấy ? Nếu anh ta bị đá thì có thể tình cảm vẫn chưa nguôi đc, bác có thể cho người ta 1 thời gian để chấn chỉnh rối loạn tình cảm và tự nguyện để bác vào ***g ngực . Tuy nhiên, anh ta đã chọn bác thì hãy cố gắng duy trì tình cảm chứ nghĩ sâu xa về quá khứ chỉ càng làm mình mệt thêm thôi
    Mai mốt đừng xét ví anh ta nữa bác nhé . Có đôi khi ko biết gì thì sống vui hơn .Biết rồi lại hoang mang lo lắng làm ảnh hưởng hiện tại
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Tiện tay cho vào ví thôi. Chứ chắc chả có chuyện tình xưa nghĩa cũ gì đâu. Làm gì có thằng nào mà ngu thế - nhét ảnh ng yêu cũ vào để trêu tức ng yêu mới làm gì!
    Đôi khi ko pải cứ yêu là pải cho ảnh vào ví !
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên còn tình cảm thì mới vẫn để ảnh trong ví , có thể không hẳn là tình yêu , nhưng như thế chứng tỏ cô bé kia rất đáng ngưỡng mộ . .Trong ví tớ 1 năm nay vẫn luôn giữ ảnh 1 người con trai , dù tớ chỉ quen anh ấy 3 tháng , gặp anh ấy 2 lần vì đi chơi riêng duy nhất 1 lần , bởi vì tớ trân trọng và ngưỡng mộ anh ấy
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Funny!
    Đừng đánh đồng việc biết có ảnh ex của him trong ví với việc xâm phạm tự do cá nhân thô lỗ thế . Nếu để ảnh trong ví , chỉ cần 1-2 lần đi với nhau mà anh ta rút ví ra trả tiền là có thể nhìn thấy ngay , cũng như tớ , rất nhiều bạn bè tớ nhìn thấy trong ví tớ có ảnh .Việc lục lọi , khám xét là không nên , chứ cái ảnh trong ví thì , he he he ,nếu mà có , trừ phi để ngăn khoá kéo ,chứ nếu để cái ngăn có miếng plastic trong để giữ ảnh thì ai chả thấy được
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mình ít tiền nên kị nhất mấy cô hay soi ví , chỉ có bác Minh Đống Đa là hay khoe ví cho các em , ko biết có phải ko nhỉ
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    bác nào?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu tâm trạng của bạn gái này.Con gái đang yêu thưòng hay nghi ngờ như vậy,nhất là nhìn thấy 1 sự viẹc như thế ko suy nghĩ mới là lạ.Tuy nhiên theo tớ,ko hẳn bạn trai ấy còn yêu ex có thể chỉ là muốn jữ lại 1 chút kỉ niệm,có thể chia tay ko hẳn là buồn chẳng hạn ng` ta muốn jữ lại để thỉnh thoảng nhớ đến và sống tốt hơn.Tuy vậy,cũng là con gái nên nếu bạn trai tớ như thế thì tớ cũng hơi bị bực đấy.Dù sao cũng nên hỏi lại xem,nói rất nhẹ nhàng và tế nhị,nếu anh ý thật sự hiểu và yêu bạn anh ý sẽ biết làm thế nào là tốt nhất.NẾu anh ấy yêu bạn gái mình thật chắc chắn anh ý sẽ ko để cho bạn phải đau đầu suy nghĩ về 1 chuyện nhỏ nhặt nthnày,chuyện mà anh ý có thể quýêt rất dễ.Chúc bạn thành công và luôn hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này