1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em với_ ảnh ex trong ví.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smalllduck, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Còn chút vấn vương của quá khứ thôi mà...Chú bạn em thì dở (vì làm thế chỉ tổ tự rước nghi ngờ cho bạn mình), mà em cũng dở nốt (vì cứ ám ảnh cái hình con nhóc khác)...Quên đê em
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi đôi yêu 1 kiểu nhỉ ^_^ Tớ và ng iu tớ thì chẳng bao h tự dở ví của người kia ra xem. Có lần a ấy để quên ví ở nhà tớ mà tớ tò mò lắm k hỉu trong đấy có những j mà tớ cũng chẳng dám dở ra (nhưng dạo này có khá hơn, lúc a ấy dở ví thì tớ đc nhòm rùi )
    @ smalllduck: bạn à, k sao đâu, bạn trai tớ cũng vẫn giữ ảnh của a ấy và cô bạn gái từ hùi lớp 7 ở trong cặp. Tuy có hơi giận và ghen chút nhưng như thế chứn tỏ người ta sống rất có trước có sau mà Ít ra thì sau này khi bạn và ng ta chia tay thì ảnh của ban cũng sẽ đc ng ta trân trọng như vậy
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chưa iu đã tính chuyện sau này chia tay đc trân trọng vậy ạ?????
    Tớ có 1 cô bạn, bít nhưng mặc kệ để cho người iu để ảnh của ex trong ví tới 5 tháng rùi anh ý đã tự bỏ ra và thay ảnh của bạn ý vào đấy. 2 người đó càng ngày càng iu nhau và luôn coi chuyện đó như 1 bằng chứng về sự tôn trọng nhau
  4. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ảnh trong ví chỉ là...
    ...một cái lỗi nhỏ, bỏ qua cho rùi!
    Hay là em cứ chọc vui,
    "Để tui bỏ ví của tui: ảnh người (ngoài:::) "
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế naỳ bác nhé, nếu bác có ảnh trong ví thì ngoại trừ bác đem ra khoe thì người khác còn thấy rõ, chứ bảo rút tiền ra trả chỉ trong 1 thoáng chốc rồi cái ví nằm yên trong túi bác thì chỉ có người supersoi mới nhìn ra trong đó gồm những gì . Ngày xưa em đi chơi với ex hầu như ít nhất 3 lần 1 tuần . Ăn uống thì tụi em chia nhau trả (em đề nghị, thế cho công bằng ). Khi him trả tiền em ko bao h chăm chăm dòm vào ví của họ vì có cảm tưởng như thế giống đang đánh giá khả năng tài chính đối phương ấy . Thề với bác là chưa bao h em có time để ngó nghiêng, vì khi trả tiền him cũng ko giở ví toạc ngoạc ra cho người khác coi .Với người khác thì em ko biết họ như thế nào
    Trong suy nghĩ của em thì nếu như chưa có sự cho phép của chủ nhân món đồ thì tốt nhất đừng tự cho mình cái quyền lục đồ đạc người ta. Em so sánh với những trường hợp khác ko có gì là quá cả, vì đều là xâm phạm tự do người khác thôi. Ko phải là người yêu hay thậm chí là vợ chồng thì tự cho là "cái gì của em anh cũng có quyền" blad blad blad . Tuy nhiên trong trường hợp bác chủ topic thì bác ấy cũng nói rõ là bác ấy giở ví người yêu ra xem chứ ko phải là vô tình bác nhé , cho nên ví dụ của bác nó ko áp dụng đc
    Dẫu biết là cô gái nào cũng hay nghi ngờ người yêu và tình cảm họ dành cho mình và thích "điều tra tội phạm" . Hỏi 10 cô thì 9 cô đã đồng ý là nếu như có dịp thì các cô sẽ vào hộp mail của người yêu để kiểm tra dù là ngoài mặt các cô cứ bảo tin tưởng . Nhưng mà em thấy nếu như cứ phải thắc thỏm, tính toán, xét nét từng cử chỉ của ny để make sure người ta có yêu mình ko thì rõ ràng các cô ko cảm thấy tự tin về mình, về tình cảm của 2 người . Nếu họ yêu các cô thì họ sẽ tự biết phải làm sao chứ ko đợi các cô ra sức ép và dạy bảo họ phải thế nào. Nếu đã ko yêu thì chưa chắc cuộc điều tra đã cho ra kết quả chính xác, vì các cô hay "suy bụng ta ra bụng người" , lúc thì tự thần hồn nát thần tính, lúc thì tự an ủi và lừa phỉnh bản thân mình .Em đã từng có (những) người yêu, cho nên em hiểu là sự tò mò biết đc đối phương nghĩ gì nó thôi thúc mình ghê lắm nhưng đôi khi nó thật sự ko cần thiết vì kết quả chỉ có 1 thôi. Tình cảm thì còn dài lâu và nên để thời kỳ yêu nhau nó hạnh phúc toàn vẹn thay vì hằng ngày phải trăn trở, tự dằn vặt mình với câu hỏi "Anh ta có yêu mình ko?"

Chia sẻ trang này