1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho mình với: 30 tuổi liệu có quá già để bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi logate, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cậu đã sống vậy 30 năm rồi thì hãy tiếp tục sống thế đến trọn đời đi, đừng suy nghĩ lung tung, vợ con vào mệt lắm Cuộc sống như cậu tha hồ mà ngao du sơn thuỷ hehheh...
    P/s: Đùa chứ, tình yêu không có tuổi. Nhưng đừng cố ép mình khi mà nó không phải của mình.
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chết cái mình lại chơi hoài chưa chán.Chả biết khi nào thì mới lập được gia đìnhÀh quên,em chưa tới hàng ba nên nói bậy chút
  3. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chân thành tư vấn cho mình . Mình cũng hiểu là không là quá muộn để bắt đầu 1 cái gì đó như là TY. Thế nhưng bắt đầu như thế nào bây giờ? Cơ hội với 1 anh già như mình chắc chẳng còn bao nhiêu? Thế hệ 8X-9X họ nghĩ về tụi già 7X như mình thế nào? Một khoảng cách cũng không phải là nhỏ
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh lại việc đi mãi .... trên đầu già đến rồi ... đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết ... Đêm qua sân trước... một nhành mai .
    Em cũng giống Bác nhưng em mới có 28 tuổi thôi ... nhưng sớm ngộ ra cảnh sống độc thân cực khổ ... tiền nhiều để làm gì khi về nhà ăn cơm một mình chẳng có ai để dốc bầu tâm sự ... thỉnh thoảng lại rượu chè nghĩ mà cám cảnh ... Từ ngày có người yêu cuộc sống của mình chợt thấy ý nghĩa hẳn ... biết lo toan cho mọi người , có ngươì quan tâm chia sẻ .... với mình những khó khăn ... hạnh phúc đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc ... đúng thật .
    Trong tình yêu không bao giờ là muộn cả .. mình muốn đến 60t vẫn sống để được yêu .
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuổi già, ôi tuổi già
    Ngoài đường biết bao là gái đẹp, trẻ trung lượn lờ vui mắt
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bác lo gì, bạn em có chị gái 30 tuổi cũng chưa lấy chồng mà . Bác trai sợ gì ế . Nhất là lại đẹp trai, công việc ổn định . Cứ độc thân cho gái nó thèm hịhị
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hàng như chú bây giờ là hiếm đấy. Chị em 7x đang săn lùng dữ lắm. Sang topic 7x bên Tinhbạn-tình yêu chơi đê. 8x hay 9x nó nghĩ gì về chú thì còn phụ thuộc vào bản thân chú, hehe.
  8. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    hàng xóm nhà tớ cũng có 1 chú 33 tuổi, mãi ko có người yêu, đến khi yêu được 1 em 22, được 3 tháng sau cưới lun, 7 tháng nữa thì được 1 thằng cu , sướng
  9. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em quả avatar "rất hợp với dáng em của bác" nhé
    Hiếm nhưng chắc gì đã quí hả bác, em sang nhập bọn ngay giờ
    Mục tiêu của trai già đấy, ''''trâu chậm nhưng quyết không uống nước đục''" bạn ợ . Nói đùa thế thôi, thực ra mình cũng có hoàn cảnh hơi ép le chút nên giờ này vẫn
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ quả thật tuổi tác không là vấn đề gì đâu.Khi bác mới đầu 30 bác vẫn còn trẻ chán đấy ạ.Con gái bây giờ độc lập lắm.Bác giờ công việc ổn định có 1 cơ số tuổi vững chắc ko phụ thuộc Bố Mẹ.Khối em xin chết đấy bác ạ.
    Đừng nghĩ là mình già thì ko ai nói bác già.Tham gia các họat động giải trí nhiệt tình năng động vào.... 1 bác em quen nè 35 ròai đấy gái theo ầm ầm .... thế mà vẫn còn đang lựa chọn đấy bác ạ.Tòan những em xinh tươi nhé ... 8x đổ rầm rầm xì tin năng động ........
    Túm lại là bác đừng lo lắng về chuyện muộn hay sớm... tình yêu mà.... biết đâu mai ra đường bác đổ rầm cô nàng 20 tuổi nào đấy hay trồng cây si 1 sis nào đấy hơn bác những 2 tuổi thì sao??? em thấy topic mết chị hơn tuổi trùng quá trời kìa,,,,,
    Bác đừng cả lo quá nhé ! Cứ sống nhiệt tình vui vẻ là ối em xin chết đấy !!!
    Hihihihi

Chia sẻ trang này