1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho mình với: 30 tuổi liệu có quá già để bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi logate, 25/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    kụ nào đơi
    iêm vào hội già coá lý do riêng mừ, chíu chíu
    riêng nhà già, thì đầu 2 hay 3 đều đc tuốt
    giờ nài sang năm mà iêm coàn thế nài chắc chuyển tông sang đầu 4 qúa
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    trùi ui 30 mà yêu gì nữa bác ơi. cơm nguội ngắt cứng đờ rồi ăn cho khỏi chết đói thôi chứ ngon lành cái gì.
    thôi coi như đời bác đã lỡ rồi, hãy đi tu để chờ kiếp sau làm lại. đừng cố quá mà khổ thân.
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    TÌnh yêu làm gì có tuổi !!! Bao nhiêu tuổi mà chả yêu được ! Chưng mới bắt đầu yêu thì ... ?
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nguội thì hâm lại cho nóng chứ có gì mà fai xoắn
  5. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ối sồi
    cứng cũng tốt chứ
    đùa thui, tuổi nào mà ko bắt đầu đc hả bạn?
    Tớ thấy 30 bắt đầu dĩ nhiên điều đầu tiên hơn là sự chính chắn này 30 mà ko lãng mạn á? <- sai lầm trầm trọng đấy Tuổi này có điều kiện hơn mà
    tớ nghĩ trong tình yêu ko có sự khác biệt tuổi tác
  6. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Biết một chị làm cùng cơ quan, gần tam thập, đang yêu nồng nàn lém
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác Lô tuyển trợ ní thì tớ còn phân vân xem xét, chứ Lys tuyển thì tớ làm ăn được giè
    @ Púp, chým và các kụ nhà già, đúng chẳng hổ danh:
    "Không sợ già, sợ yếu
    Chỉ sợ thiếu Bon chen"
    P/s: Bác Lô cứ yên chí, em thấy ghé thăm topic của bác toàn những chuyên gia sì pem cả đấy, nhất định năm Mậu Tý, đại hỷ đại hỷ
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy em witch đâu nhỉ? Có dạy tớ hát để tớ tỏ tình với em BÚp không đây??
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ? tháy cố nhắc đến tên mình & các kụ nhà già nên mình quất bài thui
    mình cũng thích nghe Moonlight Sonata
    Cơ mừ sao lại nói cái vàng vàng thứ 2 chứ
    chắc nói mấy bạn khác chứ miềng biết gì đâu nào
    Thui em lạc đề roài, pác chủ topic cứ yêu đi, ở đây chỉ là lý thuyết thui cứ thực tế mới biết khéo khi có người tư vấn bậy roài lại khổ thân pác
  10. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi chưa gọi là già
    Ba mươi chỉ mới đã là đàn ông
    Cố lên anh ơi

Chia sẻ trang này