1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho mình với: 30 tuổi liệu có quá già để bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi logate, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác này nói đúng này. Già rồi càng khó để tự ép mình. Càng già càng cá tính (hay là bảo thủ nhểy )
  2. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    ngáp dài...............Ế thì nói là ế đi.Còn bày đặt Chắc tối về nhà nằm ngủ suy nghĩ nhiều lắm đây
    Lại còn dựa dẫm vào $ nữa chứ Già,yếu rồi,kiếm vợ đi thôi.Không có coi chừng sau này cưới xong mới biết mình "hỏng"
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất mấy chú trẻ này. Mày thử hỏi xem có em nào k thik anh có nhà riêng, có ô-tô, tiền tiêu thoải mái không?
    Cái thời lãng mạn của chú, với anh qua cách đây 10 năm rồi. Hết hẳn cái gọi là "Một túp lều tranh, 2 quả tim vàng" rồi nhá, cái giống đấy giờ tuyệt chủng rồi
    2 quả tim vàng 999.9 thì mới có được gia đình hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết ở cái đất HN toàn mùi tiền bạc này, hiểu không Ku?
    Mày cứ lãng mạn đi chơi với 2-5.000 trong túi xem cái tình yêu của mày thọ được mấy tháng tuổi? Thử đi thì biết
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái bác này người ta đang chống chế , bác nói thế lòi tẩy nhau ra.Trên 30 thì nên mau mau kiếm vợ đi mấy bác ,Ko thôi sau này như bác kia nói .Hối còn ko kịp đó
  5. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đấy lão Nến thấy chưa
    Biết là $ bạc quan trọng rồi.Nhưng mà thử hỏi sau nầy bác kiếm ra nhiều $,coi như tán,lấy được em xinh,trẻ đi.Nhưng mà về nó không yêu bác,nó đi bồ bịch lăng nhăng thì sao
    Lúc đó bác chỉ còn biết ngước mắt nhìn mà trong lòng thầm oán trách Thôi bác à,kiếm $,nhậu nhẹt vừa thôi,để dành time mà kiếm vợ đi
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc cũng vẫn còn đang theo Chủ nghĩa lãng mạn. Tuỳ bác thôi.
    @logate: Bác cứ kiếm nhiều tiền cho tớ, lo nghĩ ít thôi. Tính thế nào để túi tiền của bác hàng tháng lo cho được vợ và 2 con (với mức sống và giá cả hiện tại) thì lúc đó hẵng tính. Cứ vui đi, còn giang hồ đồn thổi lại là chuyện khác. Sống không có chính kiến là mệt phết đấy
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bác này là nam hay nữ thế,nam thì sợ j but là nữ thì đáng lo ngại thật đấy
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Làm mình cũng ''hơi'' lo lo theo rồi . 4 năm nữa có khi cũng như bác chủ topic thì căng thẳng thật .
    Cái qtrọng là 30t nó phải đúng như 30t, chững chạc, có tiền bác chủ topic ạ kẻo bị con gái nó chê là hâm với kô 1 xu dính túi thì kô ổn
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lỡ có 3 con thì biết làm thế nào
  10. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác nến, bác nói thật chí phải và các ý kiến khác của mọi người cũng rất đúng. Nhưng đúng là cuộc đời luôn lắm tréo nghoe, hồi trẻ có có sự đam mê, chinh phục thì lại không có tiền bác ạ . Bây giờ cuộc sống dễ thở hơn nhưng lại ngoảnh lại già mất rồi, có lẽ em đây cũng phải nhanh nhanh lên không thì 40 tuổi không còn hơi sức mà hưởng thụ nữa
    Như đã nói ban đầu là hoàn cảnh của e cũng khá éo le, thôi thì đã trình bày thì cũng được nói hết. Cái số là: e đang ở đất khách quê người để lo kiếm sống đặng sau này về quê hương có chút vốn làm ăn. Mà bên này cơ hội với gái là hầu như không có, có em nào được chút sang chưa ấm chỗ là các cậu trẻ nhanh tay "còi to cho vượt mất rồi" Thế nên là đến giờ này e vẫn

Chia sẻ trang này