1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho mình với: 30 tuổi liệu có quá già để bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi logate, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Fần trên nthế là ổn, còn fần dưới nhìn ko rõ ----> chưa quyết dc
    @ cám ơn bà bạn, có mối nào ngon cứ giữ cho tôi nhé, sẽ có hậu hoạ, nhầm, hậu tạ

  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em Búp đang nghĩ thầm trong bụng: chả ai qua mặt được anh, nhề!
  3. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Fần dưới của anh em cũng đã dc "chiêm ngưỡng" đâu mờ bít
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Công nhận. Qua là hơi khó. Có khi phải tránh mà đi đường khác. Nhề ???
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng có vào chỗ tối với cả tắt đèn nữa nhá!
    @Lô: Chả biết có cho iem vào BoyBand già tập iu của bác không để em còn tập hát
  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cứ nghĩ 30 mình phải già lắm nhưng giờ vẫn thấy mình trẻ con quá , hic bọn bạn nó bảo là phải gặp vài chú sở khanh mới trưởng thành lên được đâu lại toàn gặp các chú các anh ngoan hiền tốt bụng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đó , được chiều quá hoá hư thích vòi vĩnh nên mãi chẳng lớn lên được
    Mà tại sao số mình chẳng gặp đàn ông xấu nhỉ ? Mà lạ là có gặp các chú sở khanh thì cũng không nỡ lòng nào đối xử tệ với mình ?..hihi
  7. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chả nên nói trc điều gì, có thể trc nay chưa gặp, nhg sắp tới chị sẽ trúng quả "đậm" thì sao
    @ trừ trường hợp chị là cáo thành tinh thì... miễn bàn

  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Mình thì gặp nhiều người xấu quá mà chả trưởng thành lên được. Chết dở. Mà hình như lại còn ngày càng thỏ non mới sợ chứ. Chết dở
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    mình mới chỉ vướng vào em Búp Bê nên cuộc đời vưỡn màu hồng thẫm (màu máu đông í!)
  10. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    A làm như em cắt tiết hút máu a ấy

Chia sẻ trang này