1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho mình với: 30 tuổi liệu có quá già để bắt đầu yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi logate, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn, bạn khiến tớ tự tin hơn nhiều rồi đấy
    Hoàn cảnh của tớ không cho phép bạn ạ. Người ta cần người yêu mà tớ thì chưa thể sẵn sàng ngay được . Chả lẽ bắt họ chờ thêm
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bác chân thành là bác nên yêu em.. vì sao ư.. vì em là người có thể chờ bác muôn đời và mãi mãi.. hơ hơ.. I don''t care who u r, where u''re from, don''t care what u did... as long as you play game with me.. he he..
  4. hanoisyd

    hanoisyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @bac chu topic: nghe ban gi dinh lam mai moi cho bac, em cung chot nho ra em co 1 co ban sinh nam 82, ngoan, gioi, de thuong, hien nay don cung chua co dich chiem giu (hinh nhu cung co vai ten mat tham xung quanh, e ko sure lam :D). Bac co muon lam quen ko? em lam mai moi cho , co gi cu pm cho em (nick YM cua em la hanoisyd)
    PS. A, ma thay bac cu lan tan vu bac dang o xa? bac dang o dau vay? Co ban e dinh gthieu voi bac cung da di hoc o nuoc ngoai 1 vai nam, bay gio thi ve VN roi.
  5. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây mới biết bị xỏ, làm ng khác mừng hụt hả
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1

    anh miền 36 mà vẫn yêu dăm sáu cô. miền trẻ hơn còn xách dép theo ko kịp ^^
    Đùa thui. upa lèm j mà phân vân chiện đó nhỉ ? Tưởng 70 thì...cũng hơi muộn để '' bắt đầu''
    chứ bi jờ no 4 go.
    Khi nào bắt đầu iu thì thông báo mọi ng bít dzới upa nhé ^^
  7. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To pac chu topic: Ko có gì muộn cả. Em thấy bây giờ pác công việc, sự nghiệp, gần như mọi thứ ổn định rùi. Có lẽ đi cưa lại hay ấy chứ nhỉ! Chắc tại pác "hơi nhát" nên 30t rùi mà chưa yêu. Pác hãy thử lập một kế hoạch như những kế hoạch học tập hay công việc mà trước kia pác đã làm đi. Đừng wá quan tâm đến kết quả của nó. Hãy cứ lập ra và xúc tiến thôi. Làm từng kế hoạch nhỏ một.
    Như em, vì việc học hành phải xa Vietnam ,thế là bạn em và bạn gái em chia tay nhau. Giờ cũng "hòn đá cô đơn", không biết lúc em về đã kiếm được bạn mới chưa nữa. Vì em ko thik mấy e học ở trời Tây này. Nhưng mà kiếm ở nhà thì e làm ji có ở nhà. Dòng đời xô đẩy .... hehe.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, chuẩn bị Tết thật vui. Có gì gửi giùm miếng bánh chưng, nhánh hoa đào. Merci beaucoup:D.
  8. Rosalia_S

    Rosalia_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 sẽ làm cho mối tình đầu trở nên đặc biệt lắm! Chúc anh hạnh phúc.
  9. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ơ hóa ra là em à
    Same my situation nhỉ , hoàn cảnh tớ, thế chưa biết làm thế nào nữa. Không ngờ qua topic này cũng bớt cô đơn phần nào
    Thank all các bạn đã quan tâm nhé and
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mình 23 năm nay vẫn cô đơn có chết ddc đâu, dự định sẽ cô đơn thêm 7 năm nữa

Chia sẻ trang này