1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho ngày Valinhtinh :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chocolate bên này rẻ như cho không. Nói thế chả ổn tẹo nào
  2. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tư vấn ké giúp em một câu với: Thế còn việc nhận lời đi chơi vào ngày này thì sao ạ? Mình có nên nhận lời đi chơi của người con trai khác ko ạ khi mà tình cảm thì chưa rõ ràng? Vì em sợ đi vào ngày này nếu ko nói rõ là đi chơi vui thôi thì họ sẽ dễ hiểu lầm là mình nhận lời yêu nhưng nếu nhận lời đi vào ngày này mà nói rằng em chỉ đi chơi như bạn bè thôi đấy nhé thì nghe buồn cười nhỉ. Em băn khoăn quá, e đã từ chối lời mời của họ. Ko biết anh ấy nghĩ gì? Có buồn hay chán gì ko ạ? Mọi thứ mới mẻ nên em chưa muốn vội vàng vì có thể sẽ là gì đó nhưng cũng có thể chỉ dừng lại là bạn.
    Được bucthutinhvn sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 14/02/2009
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhận lời mời đi chơi cũng được ( nếu như không có điều gì khiến mình thú vị hơn là sự lựa chọn này ). Việc nhận lời đi chơi cùng k có nghĩa là nhận lời yêu đâu. Nhưng cẩn thận với những món quà nhé... Đã nhận lời đi chơi rùi thì k nên nhận quà ( vì như thế thì rõ ràng quá rùi còn gì nữa )
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Valentine là ngày của người lớn
    mình trẻ con ti toe lại bị bảo là đú
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được 1 hộp chocolate và một bông hồng ( có lẽ iem là người được nhận quà Valinhtinh sớm nhất box các bác nhể - căn bản là bên này iem chậm so với các bác 6h đồng hồ nên cái việc tặng quà của ngày 13 thứ 6 lại được tính thành 14 ), nhưng vấn đề là iem k iu Gà này, mà theo mấy bác tư vấn ở đây thì là cứ nên nhận.... Và đúng là iem cũng nhận, nhận xong, iem các bác mới phát hiện là một hộp chocolate và một bông hồng - vâng, độc một bông hồng như bác nào khuyên em ở bên trên là đừng có nhận ý... Bi giờ iem trót nhận rùi, em bít phải làm thế nào bi giờ ạ... Huhuhu
    PS : Em thì iem không thể nói là "thích ăn chocolate thì nhận thôi nhé" hoặc "thích hoa hồng thì nhận thôi nhé" như bác nào mách nước trên kia được đâu ạ
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 14/02/2009
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cũng tặng quà...không biết cáo có nhận không...phải nói thế nào đây mọi người....theo mọi người nói thì cáo đang thử thách....mà trong giai đoạn nhảy cảm này khó nói quá...hộp quà em là hơi lớn lớn...không giống socola...có lừa được nàng không nhỉ
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh rơi vào hoàn cảnh đúng của em, cơ mà vai trò là zai . nói thật với em là bị từ chối cũng chán lắm chứ . mình thì có phải thiếu người đi chơi đâu, hạ cố mời cáo đi chơi rồi lại bị từ chối, ngán ngẩm quá, giờ cứ nghĩ đến cái lúc mời hay rủ đi chơi là ngán. đang tính xem có khi rủ cáo khác đi chơi cho đỡ buồn, cơ mà chỉ sợ mắt mũi thiên hạ lại nói với cáo kia thì mình hết đường quay về
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác quá
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú an ủi anh đấy à .
    anh nghĩ rồi, cáo ko đi thì anh đi chơi với người khác, kệ thôi, mình với cáo đã thề thốt gì đâu . đi cho đỡ buồn, chứ ở nhà ngồi ko là dễ............ nghĩ quẩn lắm

Chia sẻ trang này