1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho ngày Valinhtinh :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thu_6, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Biết thế...nhưng đi đâu đó là chết với nó...vì nó cạnh phòng em mà...lỡ mồm bảo là ở nhà canh phòng rồi...híc...kiểu này kiếm chai voka cho dễ ngủ rùi
  2. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ui thía hả anh hix, nhưng mà các anh nên thông cảm thôi à, tại cái ngày này nó nhạy cảm, em cũng muốn được đi chơi được nhận quà lém chứ có muốn ngày này phải ngồi ở nhà đâu cơ chứ, nhưng mà mọi thứ chưa rõ ràng (cả về phía họ e cũng thấy tình cảm chưa đủ mạnh) lỡ nhận quà rồi mà mai mốt hẻm yêu thì có sao ko ạ hix
  3. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi để khỏi nghe những lời nói dối ^ _ ^
    - hình như nghe câu nói này ở đâu...?
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    buồn cười nhất là các cô có ý nghĩ như thế
    những ngày này là ngày tốt để thể hiện tình cảm, tốt thì bắt đầu một tình yêu, và yêu là một quá trình tìm hiểu để đi đến hôn nhân. trong quá trình tìm hiểu và yêu, nếu nhận thấy có thể đi đến xa hơn thì tốt, ko thì dừng lại, chuyện bình thường mà. có phải cứ yêu là phải cưới đâu . nhưng mà phải cho nhau cơ hội thì mới biết được rõ hơn về nhau, rồi thì có tính đến chuyện xa hơn ko. cô hiểu ý anh ko nhể
  5. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lỡ từ chối roài biết làm thế nào bây h nhỉ hix, tối ở nhà xem tivi vậy thôi hix
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    lại trùng với ý kiến bác này rùi...sao con gái khôn thế....cái gì cũng muốn lợi hết à...quà thì muốn nhận bỏ mẹ mà mồm cứ từ chối...đã không yêu,không thích thì nói toẹt luôn...còn lượng lữ thì cho người ta cơ hội thể hiện chính mình chứ...đã ép buộc gì nhau đau mà cần như thế...cứ muốn nhận thật nhiều người cho oai cơ mà....không tặng thì bảo không quan tâm,ấy ấy...còn tặng thì nói đủ điều....cứ như bọn tây nó lại thích...yêu là ok luôn....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nghe ở đâu được?
    Câu bản quyền của iem đấy ạ
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    ÀH ! HOÁ RA LÀ CỦA CHỦ TOPIC ??? THẾ THÌ....
  9. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    her đã từ chối mình, và her cũng có bạn trai rồi, nhưng mà mình vẫn còn iu her, hôm nay mình có nên tặng socola không nhỉ, nữa muốn tặng mà nữa lại không....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi : Một zai mà cả chiều và tối Valinhtinh bên cạnh họ, đi ăn uống với họ, truyện trò vui vẻ... nhưng zai lại không hề tặng quà hay hoa hoét gì mà chỉ send một cái ecard vào buổi sáng...
    Thế nhưng tối hum sau lại gọi gái ra ngoài cửa xin gặp 1 phút, tặng gái hộp Chocolate rồi về...
    Cho em hỏi thế là kiểu gì ạ?

Chia sẻ trang này