1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho những người mang vóc dáng "rất phụ nữ Việt Nam"...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muathukhongcoanh, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho những người mang vóc dáng "rất phụ nữ Việt Nam"...

    Tớ nói "rất phụ nữ Việt Nam" tức là mang vẻ đẹp rất đặc trưng: cao khoảng 1m50, dáng người hình tam giác, eo thon, mông to, đùi thô và bắp chân lớn.
    Ngày xưa tớ cũng hay tự ti lắm, vì tớ chẳng có tí dáng vóc nào cả, mà các cụ đã nói rồi, nhất dáng....tớ chỉ được quả thứ 3 là khuôn mặt thôi. Nhưng kể từ ngày tớ đọc thấy ở đâu đó có bài viết nói rằng đặc trưng của phụ nữ Việt Nam là thường có hình dáng như tớ (giống ở trên) nên tớ bớt tự ti hẳn và chịu khó lựa chọn trang phục phù hợp để mặc đẹp hơn. Vì thế bạn nào có ý tưởng hay kinh nghiệm gì hay hay, nhớ share với tớ về topic này nhé. Cấm cười vì nếu thế các bạn đang cười trên sự đau khổ của người khác đấy

    Thứ 1 về kiểu tóc: Tớ nghĩ là nên để tóc dài nhất là chấm vai thôi, cho dáng cao hơn và kiểu tóc hợp với tuỳ khuôn mặt của từng bạn. Các bạn nên đến các hiệu cắt có tiếng, tớ thấy trên diễn đàn của mình có mấy topic liên quan rồi đấy, các bạn tìm đọc nhé. Tớ hay cắt ở Đại Đồng ở Hoàng Ngọc Phách - ai cũng khen là tớ được anh ý cắt cho quả đầu rất hợp.

    Thứ 2: Nên chọn giầy dép cao khoảng 7p thôi, đừng cao quá nếu không sẽ mất cân đối với dáng người và không tốt cho sức khoẻ nếu đi nhiều (trừ khi bạn mặc quần dài trùm đép). Giầy dép nên chọn dáng mảnh, đơn giản, không nhiều dây dợ quá sẽ rối mắt.

    Thứ 3: Phụ trang (túi xách, vòng vèo): Không nên đeo loại quá to hoặc dây quá dài, dáng vuông, dáng hộp vì sẽ làm dáng mình thô hơn. Nên chọn loại quai ngắn, dáng thanh, nhỏ (dạng sắc nhỏ gì đó) và phù hợp với tông màu quần áo bạn mặc, sẽ làm dáng bạn cao lên.

    Thứ 4 (quan trọng nhất): Lựa chọn trang phục:
    - Nếu bạn mặc quần thì nên chọn quần màu tối (tránh xa quần jeans ra nhé). Quần chất kaki mềm là đẹp nhất, chất liệu không cứng quần quá mà cũng không rũ. Dáng suôn, lỏng gối để cho chân dài ra. Bạn có thể may ở nhà may Xuân Hương ở Quỳnh Mai. Tớ đã thử rất nhiều nơi, kể cả ở Hà Thu nhưng chỉ đến chị Hương tớ mới hài lòng vì bản thân chị Hương có vóc dáng giống mình nên chị ý rất hiểu nên cắt dáng thế nào cho phù hợp với mình và che được các khuyết điểm. (thật ra tớ rất ít mặc quần vì môi trường công việc và vì tớ thấy tớ tự tin hơn khi mặc váy. Tớ chỉ mặc quần khi nào cần thiết và khi về quê hay đến nhà anh ấy thôi)
    - Nếu bạn mặc váy: Nên may dáng A nhỏ, chớ xoè rộng mà chỉ ôm nhẹ lấy chân thôi hoặc dáng juip qua đầu gối 1 chút xíu. Như thế vừa che được bắp chân vừa tạo cảm giác chân dài ra. Nếu bạn nào có quả eo thon thì nên mặc váy liền thân, hoa văn nhỏ, sọc kẻ chìm hoặc chất liệu chơn không bóng như nhung, dạ hoa, len, kaki mềm; có đường cắt cao hơn eo 1 chút cho dáng cao hơn. Nếu mặc váy rời, bạn nên chọn váy cùng tông màu với áo vì như thế sẽ khiến mình cao hơn.

    Thứ 5: Về trang điểm: tớ chẳng có tí kinh nghiệm nào về khoản này vì khi đi làm tớ chỉ oánh tí son môi và dưỡng môi, xoa tí phấn nền cũng như rửa mặt mỗi ngày, và thoa kem chăm sóc da buổi tối thôi. Quan trọng là mình đã không có dáng rồi nên tớ nghĩ mình nên giữ cho da sáng, khuôn mặt luôn tươi tắn để khi người đối diện nhìn vào mình họ sẽ thấy mình nhẹ nhõm và quên đi cái khoản dáng vóc kia.

    À, còn khoản thứ 6 nữa, túc là đi tập TD ý. Có bạn thì bảo là nên đi bộ hay dancing...Cái gì cũng được, miễn là cho mình có sức khỏe dẻo dai và cơ bắp săn chắc lại. Tớ thì tớ đi tập Arobic mỗi ngày, cũng thấy có hiệu quả phết.

    Nói chung là tớ chỉ có tí kinh nghiệm vậy thôi, được cái cũng ít người chê tớ béo hay xấu nên cũng tự tin hơn. Có thể tại tớ gặp toàn những người tốt hay động viên tớ nhưng tớ thấy tớ thế này:
    Cao 1m51, nặng 44 kg, dáng không chuẩn, eo nhỏ, toàn mặc váy liền thân, làn da khỏe (trộm vía tỷ lần) và 1 khuôn mặt tươi tắn. Tớ nghĩ thế là đủ hài lòng và tự hào về bản thân mình.
  2. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy một người đồng cảnh để chia sẻ
    Tớ cũng cao 1m50, nhưng người ko chuẩn như ấy, vì tớ nặng những 47kg (lúc yêu đời còn lên đến 50kg cơ).
    Các đặc điểm như vai nhỏ, ngực vừa phải, eo thon, mông nở, đùi thô... tớ đều có cả.
    Da thì xấu, ngăm ngăm nhưng ko lấy gì mà láng mượt
    Mặt mũi thì... he he.. nếu không có make up chẳng dám tự tin thò mặt ra đường
    Một anh bạn tớ kết luận: "Em N trông cũng duyên dáng phết, mỗi tội hơi béo và nước da hơi sẫm màu"[
    Hihi
    Thế nhưng tớ vẫn rất yêu cơ thể tớ và tất cả những gì bố mẹ ban cho. Có lẽ bạn nói đúng, tuy mình "lạc hậu" so với tiêu chuẩn sắc đẹp hiện đại nhưng mà mình rất...Việt nam. hihi, vì thế tớ tự tin là tớ mặc áo dài rất đẹp. Trông mềm mại và gợi cảm vì không cần độn ngực, độn mông, eo cũng nhỏ (so với 2 vòng kia). Những ai nhìn tớ quen, khi thấy tớ mặc áo dài cũng phải ngạc nhiên vì không ngờ tớ lại có lúc....xinh thế (AQ một tẹo, đừng cười nhé). Có lẽ vì thế, chỉ con gái VN mặc áo dài mới đẹp.
    Tuy nhiên, 365 ngày thì chỉ có vài ngày được mặc áo dài thôi, còn lại thì phải theo thời trang. Đây, bây giờ cái phần bất lợi của "dáng người phụ nữ VN" lộ ra đây, đơn giản bởi quần áo bi giờ toàn thiết kế cho các em xinh tươi, chân dài, người dây, da trắng trẻo. hik.
    Thế là , tớ chả bao giờ dám sờ vào quần jean cạp trễ, váy xoè hay các loại sơ mi Hàn Quốc diêm dúa.
    Phong cách của tớ chết dí ở "khung trời cổ điển": trang nhã, lịch sự và có phần hơi già cỗi.
    Nguyên tắc mặc của tớ về cơ bản giống bạn: váy và váy
    tớ trung thành với váy pencil (trong tủ có khoảng 20 chân váy cùng dáng, chỉ khác màu và chất thôi). Váy liền tớ mặc cũng rất đẹp. Nhưng ít mặc đi làm kể cả loại may kiểu cổ sơmi, đơn giản vì nó lộ...3 vòng quá. Hik, trông ***y lắm nên mình cảm thấy thiếu thoải mái.
    Thỉnh thoảng cũng mặc quần jean cho thay đổi không khí nhưng tránh xa quần cạp trễ (hi, đi mua quần lưng cao, cổ điển, không mài, không rách, không đính đá... là cả một nỗi vất vả, khốn khổ).
    Quần vải tớ cũng thỉnh thoảng mới mặc vì mặc lên trông không đẹp, hik... hơi nhà quê cà tẩm
    Phụ trang thì theo tớ, với dáng người xấu thế và đã mặc theo phong cách công sở, trang nhã rồi thì càng nên đơn giản càng tốt.
    Tớ hầu như không đeo nữ trang nhưng nếu đeo ,thì phải thật tinh tế, mảnh, nhỏ, sang và bằng vàng tây (tớ ngăm ngăm ko dám diện vàng trắng). Tóm lại, ai để ý mới nhận thấy mình đeo nữ trang nhưng chắc chắn đó sẽ là loại nữ trang "càng ngắm càng yêu".
    luôn đi giày cao gót nhưng không quá 7cm, dáng giày cực cổ điển, gót nhọn, quai thanh. Tớ có 1 seri hầu như giống nhau gồm các màu cơ bản: đen, nâu, be và vàng da để k.hợp váy, áo (Kiếm giày này ở Vn là cũng chả dễ đâu, chỉ có mua giày 2nd hoặc VNXK thôi,. mà mấy loại trông tây tây cổ điển ít size nhỏ lắm hoặc vào shop hàng hiệu xịn mà cái này tớ chả có nhiều tiền)
    Ah, phụ trang còn có túi nhỉ. Niềm đam mê bất tận của tớ đây. Thích các kiểu túi cũng..cổ điển, da mềm nhưng dáng hộp, đáy to (để đựng được nhiều) và dĩ nhiên, không có dây nhợ, cường kiếc, hoa lá gì hết. Chỉ mê các màu: đen, đỏ, nâu tây và be vàng (nhưng túi đạt yêu cầu của mình đắt lắm, huhu nên trong gần 20 cái túi tớ có tớ chỉ yêu có 1 cái thôi, còn thì vẫn mơ ước)
    Tóc thì như bạn đã nói, tớ thích tóc dài nhưng chỉ để qua vai chút đỉnh và tỉa tót cho bớt hai lúa (tớ mặt hơi to, chỉ dám để tóc thẳng). Hồi xưa đú cũng nhuộm tóc nhưng đúng là chỉ tóc tự nhiên và kiểu đơn giản là phù hợp.
    Còn gì nữa nhỉ? Chắc hết rồi. Nguyên tắc của tớ là : đơn giản là đẹp. Nhiều người khen tớ mặc có gu, có phong cách riêng
    Nhưng mà đơn giản hay bị lẫn với đơn điệu lắm. Hồi trước do da đen và phần thân dưới to nên tớ ko dám mặc quần/váy sáng màu, áo không dám chọn màu tươi sáng, rực rỡ. Kết quả: tớ mới hai mấy, chưa chồng chưa người yêu mà toàn bị các em gái xinh tươi chê già và trông như nạ dòng ý
    Mấy năm gần đây "đổi mới tư duy", vẫn trung thành kiểu dáng "cổ điển" nhưng ko "kín cổng cao tường" nữa, thử mặc màu sáng lên, áo váy có thêm tông cam-đỏ... nhiều người khen đẹp. hihi, thậm chí kiểu mặc áo hoa văn/kẻ ô nhỏ trang nhã nhưng đỏ thắm đã thành "kiểu của N"-vì rất đẹp
    Kiẻu dáng thì hồi trước tớ ngại hông to nên hay may áo dài quá, mặc với váy pencil trông rất già. Để trẻ hơn nên may sơ mi ngắn một chút, có thắt eo.
    Riêng váy liền bí quyết của tớ là : may eo cao lên. Đường eo sát lên chân ngực, như vậy, "ăn gian" được chiều cao, cảm giác chân dài ra. Đặc biệt, dù eo nhỏ nhưng béo như tớ đây chẳng hạn (bụng ăn no là không phẳng đâu), kiểu váy này rất có lợi. Đường eo cao nên ko bó vào bụng nhìn bạn vẫn thon thả mà ko lộ bụng.
    Nhưng dù sao mặc váy liền đi làm tớ vẫn thấy ko đủ lịch sự
    Chia sẻ cũng mọi người vài kinh nghiệm để nếu ai có lỡ "xấu toàn diện trên cả 3 mặt trận: dáng, da và nét" như tớ vẫn cảm thấy tự tin kiểu "tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn"
    Tuy nhiên, tớ ý thức là mình vẫn chưa ổn nên đang muốn học thêm các chiêu khắc phục khuyết điểm, các bạn chia sẻ kinh nghiệm nhé, kể cả các địa chỉ mua sắm như bạn muathukhongcoanh đã làm
  3. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao mặc váy liền đi làm tớ vẫn thấy ko đủ lịch sự
    [/quote]
    Chắc là ấy có ác cảm với váy liền chứ tớ thì tớ rất mê mặc váy liền kinh khủng, mà chưa có cái nào bị chê là không đủ lịch sự đâu nhé
    Công ty tớ là VPĐDNN và có 5 chị em là PN thôi nhưng ai cũng sở hữu vài bộ váy liền đấy. Nhất là chị Manager chỗ tớ, nhìn chị ý mặc váy liền mê li luôn. Chính chị ý là người đã suggest và dẫn dắt tớ đi đến niềm đam mê này đấy
    Váy liền mặc đi làm tớ hay mặc gile bên trong và áo khoác vest bên ngoài vào mùa này. Chất liệu tuytsy (chẳng biết viết có đúng không) hoặc dạ mềm. Tớ cũng hay mặc áo khoác len mỏng dáng điệu điệu một chút bên ngoài. Tất nhiên khi khoác áo len thì chất liệu váy bên trong phải hơi rủ một chút như thô chun, len, tuytsy chun giãn. Trông rất năng động nhưng vẫn mềm mại.
    Mùa hè tớ mặc váy kaki tay ngắn, mở cúc đằng trước và có đai giả cắt cao. Quan trọng là tớ có thêm tí phụ tiết đột chỉ nổi màu theo viền áo và tay, cổ. Trông rất sang và lịch sự,lại trẻ trung nữa. Casual hơn thì tớ có vài cái váy hoa và chấm bi bằng vải thô không nhàu và kaki hoa nhỏ, màu nhã nhặn mặc vào những ngày cuối tuần. Tớ đặc biệt không khoái taffta vì trông dáng mình sẽ cứng hơn và càng lộ rõ các khuyết điểm phần dưới.
    Ngày trước tớ trung thành với nhà may Hương Lan ở số 5 Hàng Chĩnh nhưng mà bgiờ tớ ghét chỗ đó kinh khủng rồi (sau vài vụ cãi nhau vì may không đúng kiểu và may hỏng nhưng chị ý không chịu sửa cho tớ) mặc dù tớ rất tiếc nuối vì chị ý cắt áo vest dáng cực nuột luôn. Tớ thấy may ở NM Khánh Phan Chu Trinh và Helenen Hoài ở Hoà Mã cũng được đấy hoặc designer Hùng ở Hoà Mã ý (ko nhớ chính xác số nhà). Áo của anh ý tuy đắt nhưng rất lạ và độc.
    Giầy dép cũng là vấn đề nan giải của tớ vì bàn chân tớ rất nhỏ. Mẹ tớ hay gọi là "mình cu chân dện (nhện ý ạ)". Tớ bao giờ cũng bị đi size nhỏ nhất mà vẫn bị rộng. Hix. Tớ hay qua Zone ở Bùi Thị Xuân. Ấy có địa chỉ nào hay hay gthiệu tớ nhé. Tớ rất ngại đi lang thang tìm như thời SV vì già rồi nên ấy cứ recommend tớ shop nào ấy thấy được được ý. Thanks nhá
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    bi gồ em mới bít là mặc váy sẽ bớt béo đi đấy
    em cao 1m57(hic,vẫn bị coi là lùn) nặng 52kg
    nhưng mà em chưa bao giờ mặc váy cả,tại vì em sợ lộ chân,bắp chân và đùi em to khủng khiếp luôn,em toàn mặc qầun chứ chưa mặc váy có giờ,có mặc thì cũng hỉ là để uốn éo trc gương thui.Mà eo em cũng ko đc thon cho lắm,da đen,các chị tư vấn cho emmới
  5. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em còn chuẩn hơn chị đấy
    Em nên mặc váy, chỉ có váy mới giấu được vòng 3 và cặp đùi lớn.
    Nếu em không tự tin có vòng 2 thon thì mặc váy rời đi. Áo may dài vừa phải, không chật nhé để tránh lộ bụng. Váy may dài đến đầu gối. Em đừng ngại bắp chân to vì nếu đi giày cao gót sẽ thanh thoát hơn nhiều. Vả lại, người thấp mặc váy dài quá trông sẽ rất xấu.
    Mông to là lợi thế khi mặc váy vì nhìn t]f đằng sau sẽ rất....đẹp.
    Mùa đông là lý tưởng để che khuyết điểm đấy. Em may vest-váy màu hơi tối, nhớ là vest trơn, đừng dún bèo hay cách điệu nhiều, kết hợp sơ mi màu tươi trẻ là ok rồi.
    Eo to mặc váy liền vẫn đẹp nếu may eo cao lên. Váy liền may ôm ngực nhưng "thả lỏng" dần từ chân ngực xuống sẽ xoá được các "khúc thịt" ở bụng, đùi, mông mà trông mềm mại và có vẻ cao ráo. Kinh nghiệm của chị và chị muathukhongcoanh đều cho thấy điều đó.
    Da đen thì tránh xa các gam xanh đến xám, trông càng kinh. Ngoài các màu cổ điển như đen, trắng, nâu, be em cứ chọn tông cam đỏ hồng hoặc tím hồng thoải mái (nhớ là hồng tro ý, chống chỉ định hồng cánh sen) . chỉ cần nhớ các màu này tuy là màu nóng nhưng phải đằm, không được quá chói chang. ah, muốn trẻ hơn có thể may vải caro nhỏ nhé.
    Thế nhỉ, chúc em xinh đẹp và quan trọng là tự tin. Tự tin là tốt rồi, ít ra cũng thấy yêu đời như chị
  6. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hl]To Muathukhongcoanh:[/hl]
    Tớ thích váy liền nhưng toàn may kiểu nhẹ nhàng mặc đi chơi và ở nhà thôi.
    Váy liền đi làm bao giờ tớ cũng may có cổ sơmi, mở cúc đằng trước giống bạn, có thể dùng thắt lưng hoặc không. Toàn màu đen. Nói chung là chưa ai chê là ko "công sở" cả.
    Có điều, bản thân tớ cảm thấy nó ko đủ lịch sự vì mấy cái váy liền tớ mặc lên trông ***y lắm: ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông nên hay có cảm giác mọi người... nhìn mình
    Tuy nhiên, những kiểu kết hợp bạn nói cũng là 1 gợi ý. Tớ sẽ thử xem sao vì có áo khoác thì ko vấn đề. Hay bạn chụp vài kiểu mà chị sếp của bạn hoặc bạn mặc đẹp lên đây đi, cho tớ chiêm ngưỡng học hỏi
    Vụ giày ở Bùi Thị Xuân, tớ đến rồi, nhưng chân bé nên đôi nào đẹp mình ko vừà. Mới rồi tớ vào SG đã vác ra vài đôi Schu-(giày Singapore cỡ 400k/đôi) rất nhẹ và thanh lịch (tuy ko phải da xịn). Ỏ SG có 1 shop bán đồ công sỏ cũng đẹp là Senorita, nhiều váy liền đẹp lắm.
    Túi xách ở Đồ Da cũng đẹp và cổ điển. Mỗi tội già và đơn điệu. Tớ đang ngắm 1 cái gần 800k ở đấy nhưng hiện vẫn tiếc tiền nên... chưa mua
    Ở HN, tớ hay may đồ ở Hana, Bằng Lăng. Vest may ở Nam Hàng Gà, Thành Hưng. Mua đồ sẵn của Vũ Hương Giang, Miro (fan hâm mộ 4 năm rồi). Sơ mi may ở Hà Linh. Có 1 em nói may ở Thanh Nhã còn đẹp hơn nhg chưa thử, tuần sau đến thử xem thế nào.
    Mấy địa chỉ mua sắm của tớ chỉ quanh quẩn thế thôi. Rất mong mọi người chia sẻ thêm để còn bon chen
  7. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ah, hồi trước cũng may Tố Trinh, rất đẹp nhưng về sau bị hỏng mấy cái, bực ko may nữa.
    Chị Lan Hàng Chĩnh tớ may từ cách đây 8 năm, hi hi, hồi ý mới là sinh viên ti toe, chị ý cũng chưa nổi mấy. Nhưng có cái áo chị ý may bây giờ mặc đẹp vì cắt đẹp mà kiểu cách đơn giản nên chả lo lỗi mốt.
    Có điều nhà chị ý xa quá-ngại.
    Chị ý càng nổi tiếng càng khó chịu-ghét
    Kết luận: bb chị ý mấy năm rồi
    Mấy cái địa chỉ may đồ mà ấy nói (Xuân Hương, Khánh, Helene Hoài) giá cả thế nào? hàng nào may gì đẹp nhất để tớ đến th]r?
  8. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  9. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  10. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nếu thế thì tớ nghĩ Britney spears cũng có gốc gác tổ tiên là người Việt nam đấy. Eo thon, mông đùi to và bắp chân lớn mà

Chia sẻ trang này