1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chụp ảnh Cưới, Sinh nhật, Chân dung... do helena_huong1401 phụ trách

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi nhat_tq, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_tq

    nhat_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn chụp ảnh Cưới, Sinh nhật, Chân dung... do helena_huong1401 phụ trách

    Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện thật 100% về những gì đã xảy với tôi và vợ chưa cưới của tôi ở Công ty TNHH Công Khanh Studio tại thành phố Việt Trì.
  2. nhat_tq

    nhat_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01/09/2006
    Theo giới thiệu của vài người ở TP VT, buổi tối ngày 01/9/2006 tôi và vợ sắp cưới của tôi đã đến Công ty TNHH Công Khanh Studio (trụ sở 1) để tham khảo thông tin về chụp và làm ảnh cưới. Tiếp chúng tôi mới đầu là 1 cô nhân viên, cô đã giới thiệu các kiểu ảnh cưới, albul, ảnh phóng và giá thành..., sau đó mươi phút là đến vợ của ông chủ ra nói chuyện (cô nhân viên rút lui), được một lúc thì ông chủ Công Khanh ra giới thiệu về lịch sử phát triển, giới thiệu về chụp hình, albul ảnh, váy cưới, comple. Ông nói về công ty của mình rất hay, nào là đầu tư lớn, chụp ảnh cô dâu có thể chọn tới 20 bộ váy cưới cũng như chàng trai có thể chọn comple vậy. Ông bảo sao chúng tôi không chụp luôn? Chúng tôi bảo chưa chuẩn bị, sáng mai sẽ đến.
  3. nhat_tq

    nhat_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02/09/2006
    8h sáng chúng tôi đến Công ty TNHH Công Khanh Studio để chuẩn bị chụp những bức hình cưới của chúng tôi - những hình ảnh kỷ niệm . Bạn gái tôi vào trang điểm, qua thời gian đợi chờ hơn 1h đồng hồ, khi thợ trang điểm tóc, tôi ra xem thế nào. Tôi phải bật cười bảo bạn tôi rằng: "em có cái miệng trông như mỏ Xeko trong chuyện Doremon vậy." Tôi có bảo người trang điểm, họ bảo chụp hình vào sẽ đẹp , rồi đến gò má bạn tôi, giờ tôi mới phát hiện gò má vợ sắp cưới của mình cao (chắc tôi bị mù màu quá). Rồi còn nữa, mặt bạn tôi hơi lệnh (điều này bạn tôi bảo)...
    Vẫn điệp khúc chụp hình sẽ đẹp của mấy nhân viên phục vụ.
    (Khách hàng thấy không vừa ỳ thì ...làm sao nhỉ. Để họ vẽ hề ư????)
    Điều đó vẫn chưa đủ với chúng tôi.
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng câu chuyện của bác vẫn còn To be continued phải không ạ? Hiệu ảnh này chắc chẳng bao giờ có người lên đây nên không biết sẽ có ai đối chất với bác không? Nhưng quan điểm của các Mod Box Phú Thọ là tôn trọng bày tỏ quan điểm cá nhân của mỗi thành viên, nhưng nếu có thông tin về chuyện bác kể không đúng sự thật thì chắc chắn các Mod sẽ phải xóa topic này ạ. Còn hiện topic vẫn được giữ lại để các thành viên khác tham khảo.
    Với bác là 1 thành viên mới va?o box nên chưa có cách na?o đê? confirm về thông tin của bác được, nhưng riêng em cũng có chút "Kỷ niệm" với Hiệu ảnh này, không biết cái hiệu ở chợ Gát là cơ sở 1 hay 2, nhưng có 1 lần em em nó chụp ảnh KTS (dạng thẻ) ở đó. Sau đó khoảng 1, 2 tuần, nó lại cần, đến đó khai báo thông tin và trả tiền rồi. Sau đó nó bận phải lên trường nhờ em xuống lấy, em xuống lấy cô giao dịch ở đó khăng khăng nói không có ai như vậy, mà rõ ràng em em nó khẳng định chụp vào ngày giờ nào nó nhớ vì hôm đó trùng với sinh nhật bố em , 2 lần xuống không lấy ảnh được em tức khí không lấy nữa, số tiền không phải là lớn nhưng từ sau em tự nhủ sẽ không vào cái hiệu ảnh đó lần nào nữa.
    Nhưng đáng tiếc đó không phải là lần duy nhất, lần thứ 2 mẹ em không biết đem rửa ảnh ở đó, hẹn 5h chiều lấy. Trước khi xuống nghe mẹ em bảo ở Công Khanh em đã thấy không thích rồi, và quả thật xuống lấy họ chưa rửa anh xong. Không hiểu họ phục vụ khách hàng thuộc loại nào chứ việc đã vậy mà không thèm có lời xin lỗi. Hic, hy vọng không có lần thứ 3 người thân em làm ảnh ở đó để em phải xuống lấy . Còn em thì có lẽ sẽ không tự mình vào hiệu đó chụp ảnh hay làm cái gì đại loại như vậy thêm 1 lần nữa (em không nói Never đâu nhá, vì người ta bảo Never say never mà )
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Công Khanh ở Việt Trì nổi tiếng là nhờ Thương Hiệu.và có vôn đầu tư.
  6. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thanks pac Nhat_tq thong bao thong tin som,e se confirm vì e cũng sắp lấy vợ rùi,hehehe.....Nhưng bọn e ko chụp a nghệ thuật đâu, bởi vì con ghệ e nó hổng thích.E sẽ dùng mấy cái tool để sửa cái picx nào ưng ý nhất ***g khung thôi.
    Các bác cứ học tập e thì bọn nó đâu có cơ hội mà giở trò .hehehe......
    Nhưng dù sao e cũng muốn nghe tiếp,chắc vẫn chưa đến hồi kết pai hôn?
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cí hùi còn nông nổi, bọn em đú theo đàn xuống đó chụp ảnh để... lưu lại những thời khắc huy hoàng của nhan sắc (ăc...ăc..). Mấy đứa bạn em chứ e ứ chơi. hì! Bọn nó k thik cạo lông mày cơ mờ mấy cô nhân viên cứ nhất quyết cạo sạch sẽ cho bằng được. Con bạn em đang xinh sau khi cạo lông mày trông jan ác không chịu được! Hia hia...
    Cư mừ seo nhiều người kêu ca vậy mờ nó vẫn làm ăn phát đạt ẹ???
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói về tính chuyên nghiệp và trình độ của Công Khanh thì không bằng nhiều thợ Ảnh khác nhưng được cái có cơ sở hạ tầng sẵn và mấy năm nay làm ăn vào cầu nên có mở ra một số cơ sở khác,do thuê 1 số thợ ảnh chuyên nghiệp.Ngoài ra còn sẵn sàng đầu tư đào tạo ăn học cho nhiều thợ ảnh rồi về làm cho mình. Chứ thực ra để Em biết có nhiều người chụp hay lắm Và họ rất yêu nghề như : Võ Huy Dư,Võ Huy Minh ( là con)đấy là mấy năm trước .Bây giờ có Nguyên Ngọc...v..v....Thậm chí là có những người Yêu nghề sống về nghề không mở hiệu Ảnh mà lang thang chụp những bức ảnh nghệ thuật tâm huyết như Bác Vân Trang ( hình như hơi bị điếc) sorry Bác...
  9. nhat_tq

    nhat_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi các pác, tôi lên rất ít thời gian, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện khó chịu của mình)
    Thế là xong phần trang điểm (tuy không vừa lòng)
    Rồi tất nhiên là lên chụp ảnh cưới, à quên, mặc váy cưới đã, khi lên cầu thang tầng 2, 1 cô nhân viên hỏi anh chị chụp bao nhiêu kiểu, tôi trả lời 15 kiểu. Lên đến tầng 2, cô nhân viên vứt (theo đúng nghĩa tôi hiểu) cho 1 bộ váy cưới bảo thay đi rồi vào chụp hình, bạn gái tôi nhìn bộ váy với ánh mắt lạ lẫm, váy đã lỗi mốt, từ năm ngoái loại ra mà, mà còn không phải màu trắng nữa, tôi cảm tưởng cả năm chưa được giặt vậy (giống màu áo trắng thời SV lười của tôi hay dùng). Tôi có hỏi: Chúng tôi không được chọn váy hay sao? Họ chỉ vào dăm cái váy (không phải 20 như chúng tôi tưởng) cũng như cái trước bảo chị chọn đi. Ối trời, nh cái này cho k thèm lấy nữa là chụp hình cưới . Nhân viên bảo chỉ chọn nh cái đó, còn nh cái khác thì nếu chọn là 200k/lần, (lã tiền rồi ), tôi ngó các bộ comple thì có vài bộ (không phải 20 như ông chủ nói), áo sơ mi họ chọn cho tôi để thắt calavat thì trắng (không phải trắng tinh), nhưng cổ áo thì phải 5 năm tuổi (sờn rách tới ~5cm vậy, hồi SV nghèo, tôi cũng không phải mặc thứ đó). Tôi có hỏi, họ bảo chỉ chụp ảnh đằng trước mà (rất logic).
    Nhưng đó là tôi thì không sao, cô dâu mới quan trọng, đúng không các pac? Vẫn thế, không chọn váy mình thích, nhân viên bảo thuê váy ở đó chọn váy nào thì lấy váy đó mặc chụp hình, không được thay váy. Mà giá thuê váy thì trên trời cao!
    Chúng tôi không chụp nữa, xuống dưới để có ý kiến với nhân viên chính ở đó, họ vẫn bảo như vậy. Tôi yêu cầu gặp ông chủ (vợ ông chủ ở đó nhưng không giải quyết được). Cô nhân viên bấm số xong lại gác máy (vài lần như thế), chúng tôi tranh cái 1 thời gian dài, rồi chúng tôi bảo không chụp nữa, và ra về. Họ chặn cửa không cho về, họ đòi thanh toán tiền trang điểm. Lúc sau họ xuống nước bảo chúng tôi có thể chọn váy bất kỳ.
    Chúng tôi vẫn kh chụp nữa, chụp với tâm lý không thoải mái như thế thì sao nhỉ?
    Lúc này cô nhân viên viết hoá đơn, bắt chúng tôi thanh toán hợp đồng cả chụp, phóng ảnh là 1.100.000VNĐ. Tôi không thanh toán tiền đó vì thấy vô lý quá, tôi chỉ trả tiền trang điểm thôi. Tôi bảo họ có thể gọi công an đến được đấy.
    Nhân viên trang điểm tẩy trang cho bạn tôi không để bạn gái tôi như thế ra về ().
    Rồi cũng phải để bọn tôi ra về sau khi thanh toán 300k tiền trang điểm . Coi như đó là tiền trả cạo cắt tỉa lông mày vậy (nhưng về nhà ai cũng bảo tỉa lông mày tệ thế, cắt hết cả dầu lông mày)
    Híc, một ngày tết có kye niệm "đẹp", và một bài học sót của.
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Với 1 người đã 2 lần vào cái hiệu ảnh đó rồi em nghĩ câu chuyện của bác @nhat_lq là đúng sự thực. Nhưng em hỏi khí không phải chứ khi vào đó bác ăn mặc như thế nào ạ? Giống 1 người nhiều xiền hay giống 1 anh "thường thường bậc trung?" . Em nghĩ hiệu này nó phục vụ khách theo kiểu "Trông mặt mà bắt hình dong".
    Thế cuối cùng bác đi chụp ảnh cưới ở hiệu nào thế ạ? Và hài lòng chứ?

Chia sẻ trang này