1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyện cư xử với bạn của chồng/vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Feb, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn chuyện cư xử với bạn của chồng/vợ

    Em rất dở chuyện cư xử. Bạn của chồng em, người nào hợp thì em hí hửng nói cười, đùa giỡn rất thân thiết, còn người nào mà em ghét thì nhìn cũng không thèm, nói gì đi chơi chung.... Khổ nỗi, cái bọn em ghét thì thường là do nhậu nhẹt bê tha, chơi bời gái gú, hoặc không cũng là bọn con gái cứ tưởng mình báu, lửng lơ con cá vàng để chèo kéo chồng sau lưng vợ, cho nên để chồng đi với bọn đó mà không đi theo thì không yên tâm, nhưng đi theo thì lại ghét, cái mặt không vui nổi.... Chậc. Em phải cư xử làm sao đây, mấy anh chị tư vấn cho em cái, em cảm ơn nhiều
    Lại còn với bọn bạn chồng mà em thích, thì chồng em lại lo em đi lại nhiều quá, thân thiết quá..., nên không cho tiếp xúc nhiều, không cho đi theo . Mà không cho em đi em lại kèo nèo cằn nhằn, thế lại càng nghi, lòng vòng lẩn quẩn....
    Mà... anh chị cho em hỏi, có khi nào có ai đi yêu bạn của chồng hoặc ngược lại không? Em thì nghĩ xác suất hơi bị ít, lo làm gì cho nó mệt người, phải không?
    Mọi người nghĩ xem, vợ tính tình trẻ con cứ ríu rít với bạn của chồng trước mặt chồng (vì chồng ít nói, lại không ham chơi), thì có kỳ cục không? Không nói chuyện thì đi với bạn chồng mình phải làm giè, em không biết thiệt, mấy anh chị lại tư vấn cho em nhe
  2. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tôi thấy hơi thắc mắc. Có thể bạn còn trẻ nên còn có sự yêu thích theo cảm tính như vậy.
    Theo tôi bạn của chồng bạn: Những người đàn ông họ có bê tha hay như thế nào đó bạn cũng không cần phải tỏ thái độ làm gì. Mọi người đều đã lớn đã biết làm gì đúng và làm gì không đúng. Tuy nhiên những người được coi là không hợp tính thì đúng là chỉ dừng ở mức ngoại giao thôi. Gặp thì chào hỏi và cho một nụ cười nhạt như nước ốc thế là xong.
    Những người bạn trai của chồng bạn mà bạn cho là hợp . Tôi nghĩ bạn không nên gần gũi họ quá. Chồng bạn lo lắng là đúng đó. Bạn phải hiểu là mình đã có gia đình rồi nên những mối quan hệ khác giới ngoài chồng chỉ nên dừng ở mức ngoại giao thôi. Để giữ được hạnh phúc gia đình, bạn phải thay đổi lại cách quan ưng xử của mình đi.
    Còn phần những bạn nữ của chồng bạn. Bạn cảnh giác là đúng đó. Tuy nhiên cũng chẳng có gì mà phải ghét họ cả. Nếu trường hợp mà bạn phải di chơi. Bạn đã có chồng để enjoy rồi cơ mà quan tâm đến mấy ả đó làm gì. Và bất cứ khi nào thấy những hành động xấu của họ như chèo kéo chồng bạn, bạn phải chỉ cho chồng bạn. Anh ấy hiểu là mọi hành vi bẩn thiủ sẽ không qua khỏi tầm mắt của bạn.
    Câu hỏi cuối của bạn về liệu có chuyện bạn quan hệ với chồng/ vợ bạn không. Xin nói là nhiều lắm. Có một trường hợp thế này, cô vợ phải đi công tác xa, nên nhờ bạn gái rất thân thi thoảng qua nhà chăm bọn trẻ giúp. Nhưng rồi cô bạn thân nhất đó chẳng chăm bọn trẻ chút nào mà chăm chồng cô ta. Nói tóm lại là những kiểu như bạn nói, hoặc cách bạn ứng xử với những người bạn của chồng mà bạn quý đó chẳng khác nào "Mang xăng vào lửa" chứ không còn là "Lửa gần rơm" nữa đâu. Mong bạn hạnh phúc
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    những người bạn trai của chồng mà mình không ưa thì cũng không nên tỏ thái độ không ưa trước mặt người ta, chỉ nên góp ý cho chồng biết những điểm xấu của người bạn đó thôi. cau cau có có chỉ tổ làm cho chồng mình xấu hổ, tự dưng tình cảm với mình nó nhạt đi. đàn ông coi trọng bạn bè chẳng thua kém gì vợ con đâu.
    với những người bạn gái thì dễ làm người vợ đề phòng hơn (mà điều này cũng cần thiết thật) nhưng mà em nghĩ là nên nói thẳng, tỏ thái độ cho chồng mình biết để biết đường mà cư xử cho đúng. còn nếu tính người ta đã thích đùa giỡn với cả những người bạn gái khác, dù đã có vợ thì còn làm gì được, tự trách bản thân yêu người thế nào thì phải chịu thế ấy thui.
    được cái "chồng" em bảo là bị em đốt cháy thành tro rồi, có gần đống rơm nào khác cũng chịu không cháy được

  4. chuotnhit

    chuotnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Oh, chủ đề này cũng làm mình quan tâm đây. Vì mình cũng gặp rắc rối tương tự như vậy.
    Ông xã nhà mình có một người bạn khá thân từ hồi học ĐH, đầu tiên mình cũng quý người đó lắm, nói chung cư xử và nói chuyện khá thoải mái. Nhưng rồi vô tình có lần mình biết được người ấy nói xấu mình sau lưng và ko ưa mình (mà mình cũng chả hiểu tại sao??????). Sau này mới biết là người này là bạn cũng khá thân của cô bạn gái trước đây của ông xã nhà mình...(hê hê..phải tội, ông xã nhà mình được cái cũng nhiều cô mê...). hic..hic...Mình cũng có nói chuyện với ông xã, ông xã gạt đi bảo tin đồn nhảm..Người kia chả bao giờ như thế đâu...
    Uh, rồi thì mìng cũng tin vì tính mình chả thù dai bao giờ, thế nhưng người kia thì cư xử càng ngày càng lạ, nhìn thấy mình cũng chả hỏi han lấy một câu, ví dụ anh em chào hỏi nhau thì có mất mát gì đâu mà con trai, đại trượng phu, ai lại như thế nhỉ????
    Thế rồi dần dần, mình cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tất nhiên trước mật thì mình không thể hiện gì, chỉ có điều không nói chuyện với người đấy nữa thôi, trong những buổi họp mật bạn bè của ông xã.
    Nhưng lần vừa rồi thì là lần làm mình bùng nổ vì người đó có việc cần nhờ mình nhưng không thèm hỏi mình lấy một tiếng, ngồi ngay phòng bên cạnh cùng ông xã của mình mà ko qua hỏi thẳng mình, bảo ông xã mình sang hỏi. Mình ko hiểu thế nào nữa, lúc đó mình bực điên người...
    Bây giờ thì ko bgiờ mình hỏi han một câu nào về người đó, ông xã mình nói chuyện với mình về người đó, mình ko quan tâm...Hic..hic..nhưng đúng là gặp người có thái độ như vậy thì khó chịu và ấm ách lắm ý....
    Mọi người cho mình cao kiến xử lý với....!!!
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tôi cũng là con gái nên cũng hiểu bạn, nếu những bạn của anh ấy mà quý mình thì mình quý lại, đối xử bình thường thì mình bình thường lại, còn khó nhất là trong trường hợp họ không quý mình (là tôi nói giảm nhẹ, chứ trường hợp có người còn ghét mình cũng không ít).
    Với trường hợp họ không ưa mình thì cũng khó. Tôi là người sống tương đối xã giao nên với những đối tượng vậy tôi vẫn nói cười lịch sự như bình thường được, tuy trong lòng không thấy thoải mái lắm. Có việc gì liên quan đến nhau thì tôi vẫn rất nhiệt tình. Vì tôi tỏ ra lịch sự và nhiệt tình thế, nên họ cũng không thể đối xử bất lịch sự với tôi được, trước mặt thì vẫn nói chuyện như bình thường. Tuy tôi biết sau lưng họ cũng không nói tốt đẹp gì về mình.
    Trong cuộc sống cũng có người quý mình, người ghét mình. Tuy nhiên tôi luôn lấy quan niệm là với những người quen của anh ấy thì nên cố gắng chuyển thù thành bạn, nghĩa là nếu họ không quý mình lúc đầu thì cũng nên chịu đựng một chút, dần dần nếu mình đối xử tốt với họ thì có thể mối quan hệ sẽ tốt đẹp lên. Mình làm những điều này cũng vì anh ấy thôi mà.
  6. chuotnhit

    chuotnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phải xã giao đấy chứ! Bề ngoài thì vẫn nói cười giả lả...(hic thật là mệt mỏi)...nhưng trong tâm thì không thích tý nào. Đâu phải mình không biết đấy là bạn của anh xã, phải giữ thể diện và mối bang giao cho anh xã...Mình cũng đã cố gắng vì mình cũng nghĩ như bạn là mình tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt lại với mình nhưng....đấy...tốt rồi mà họ vẫn thế...
    Bó tay......
    Túm lại là càng hạn chế đụng mặt càng tốt. Những cuộc vui có người đó tham gia thì mình để anh xã đi một mình cho thoải mái...thế thôi...
    Có khi mình lại được tiếng người vợ tâm lý...
  7. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng không ổn đâu bạn ơi, mấy người xấu tính đó, tự dưng mình chẳng làm gì họ, họ cũng tự ghét mình ah, chưa kể có hôm nào cao hứng, họ còn khích bác mình với chồng trên bàn nhậu, hay xúi bậy chồng mình này nọ nữa...muh mà mấy ông lúc đang nhậu sừng sừng lên thì chỉ có trời mới biết có bao nhiêu % lý trí tỉnh táo...khổ thế ... túm lại là chẳng biết sao cho vừa ý họ... cho nên phải "cẩn thận, cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận"
    bạn của anh xã nhà mình cũng thía ah, mấy bà con gái, đã biết mình là vợ của ảnh nha, còn xúm lại gán ghép ảnh cho 1 người trong nhóm, bà nọ thì khoái chí tử lên (), có hum nèo ảnh xỉn ah, cứ lợi dụng vuốt ve ảnh wài lun, mà ý là mình có mặt ở đó đó nhe ... may muh anh xã nhà mình ảnh không khoái bả, với tính ảnh cũng nghiêm túc, không thì có film đại hồng thủy tập 2 roài...
    còn mấy ong đàn ông, tối ngày đi nhậu rồi lên án này nọ, ý là mình chưa hề đụng chạm gì họ, có lúc họ kéo lại nhà mình nhậu nhẹt, mình phục vụ còn hơn osin í, vậy mà cũng hông vừa lòng nữa... chán
    túm lại, trăm người trăm ý, cố gắng nhịn cho anh xã đỡ phiền thui, tội mình wé ...
  8. baohahp

    baohahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Oà?i, chuyẶn cù?a mòi ngươ?i cùfng rf́c rẮi quà hè?. ThẶt tì?nh mà? nòi em cùfng khĂng cò care lf́m chuy?n bạn ch"ng em thĂch hay ghĂt em, cả trai lẫn gĂi. Nếu ch"ng nghe lời khĂch bĂc xĂi bẩy của người ngoĂi mĂ về ''i xử v>i em khĂng t't thĂ thĂi, em chi bạn bĂ ch"ng cho sư>ng người.
    Hơ hơ, mĂ cũng cĂ vĂi người bạn ch"ng hay gĂy sự v>i em, hoặc nĂi xấu sau lưng em, trai cĂ gĂi cĂ. Hihi, em 'oĂn lĂ do họ ganh tỵ, vĂ h"i trư>c ch"ng chưa cĂ em thĂ thĂn thiết v>i họ, hay 'i chung, nếu lĂ con gĂi lại cĂn dẫn 'i fn chĂ fn chĂo, cĂ mĂ nheo nũng ni dzợ trẻ con chứ ) nĂn hết sức m?t mỏi rĂi, khĂng cĂn thời gian cho mấy người 'Ă nữa
    Em thĂ thĂng cảm lắm lắm v>i mấy người 'Ă, nĂn 'ại lượng bỏ qua, coi như em khĂng biết gĂ hết, nhưng mĂ 'ừng cĂ mĂ fn khĂng nĂi cĂ, gắp lửa bỏ tay người, những trĂ 'Ă thĂ em khĂng bỏ qua 'Ău . Nếu mĂ ch"ng cĂ những người bạn xấu như vậy thĂ cĂ lẽ hoặc lĂ em phải nhấn nĂt biến khi họ xuất hi?n, hoặc lĂ ch"ng lo mĂ giữ những người 'Ă cĂch xa em 10m. Nhưng khả thi nhất lĂ em biến, ch"ng thĂch cứ vi?c Y lại chơi v>i bạn bĂ, em về 'i chơi v>i 'Ăm b" bc sĂng khĂng phạm nư>c giếng, cả lĂng 'ều vui vẻ .
    Hehe, chuyẶn nhà? em, ch"ng em cĂ mấy thằng bạn hợp cạ v>i em lắm, nhĂ nh' bĂ thĂm luĂn, h"i xưa m-i lần gặp bọn 'Ă lĂ em dụm 'ầu chơi game, bĂy trĂ ra chơi chung (con nĂt vật), nhưng bĂy giờ thĂ hết dĂm r"i, mới cò 2 nfm mà? thay 'Ă?i quà chư?ng. Hic, em biẮt là? bòn nò vĂfn ham chơi, em vĂfn ham chơi, nhưng ngài bà? con bà?n ra tàn và?o, ngài chĂ?ng em ghen nĂn phà?i 'ứng 'f́n 'à?ng hoà?ng. Nhưng mà? sẮng lìch sự và? ngưĂi lớn chàn thiẶt tì?nh à
    Hiii em cảm ơn cĂc anh chn n.i, nĂn vẫn s'ng khĂ tĂy ti?n, chắc từ từ phải học hỏi xĂ giao li mọi người .
  10. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện bạn bè của chồng thì tớ có 1 chuyện muốn chia sẻ cùng các bạn.
    Số là hôm đó tớ với chồng tớ đến nhà bạn chơi. Mình thấy mọi ng đang chơi bài vui vẻ, mình bảo là các anh chơi vui thế. Tự nhiên anh bạn chồng nhìn mình rồi chửi bới ầm ĩ. Hic hic... con bé chả hiểu gì cả. Mặt mày đỏ lựng vì xấu hổ, lúc đó chẳng biết nên làm thế nào nữa. Hóa ra lúc đó lão kia say rượu, lại thua bạc nữa chứ. Cả bọn mắng cho lão ý 1 trận còn 2 vc mình chẳng nói gì cả. Ngồi xuống nói chuyện như bt, như chả có gì xảy ra.
    Đến đêm về thì nhận đc tin nhắn, lão kia xin lỗi rối rít. Nói là tôi say quá, tôi chả bít gì, xin lỗi 2vc.
    Sau trận đó, mình vẫn thường đi chơi với cả hội đó và mọi ng lại rất nể nữa chứ. Có hôm rủ 2 vc đi, gọi đt cho mình. Mình bảo chồng em bận rồi, thế là mấy lão bảo kệ nó, em cứ lên chơi với bọn anh cũng đc. Hi hi hi... con bé dắt xe đi liền. Hê hê hê....

Chia sẻ trang này