1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyện của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newbie666111, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn chuyện của tôi!

    Ngày 22/12/2006, bố bảo sang nhà một người quen chơi, uh thì gật đầu đi cùng với bố. Ra mở cửa là một cô gái dong dỏng cao, người hơi gầy, nhưng mặt mũi trắng trẻo, trông cũng xinh gái. Ngồi nói chuyện thì mới được biết đây là cháu người bạn của bố, nhà chỉ có 2 chị em ở cùng nhau, bố mẹ ở quê. Bố cũng có ý định giới thiệu em ấy cho mình. Ngồi nói chuyện thì thấy rất vui, lễ phép, tỏ ra là một cô gái dịu dàng thông minh nhưng hơi điệu. Nghĩ thầm trong lòng :"Điệu đà kiểu cách thế này chăng hợp với mình đâu". Ngồi chơi khoảng 1.5 tiếng thì 2 bố con về. Rồi bẵng đi một thời gian mình cũng chẳng liên lạc gì, địa chỉ nhà thì mình biết, nhưng số điện thoại thì không có. Một tuần sau, bố đột ngột gọi điện, cho số điện thoại của em ấy, chắc bố lấy số qua người bạn bố. Đợt đó, công việc cuối năm cũng bận, thời gian cứ thế trôi đi cũng chả quan tâm mấy. Mình có số của em nhưng cũng chả gọi điện, chả nhắn tin. Nói chung vì là bận, vì là nghĩ em điệu đà kiểu cách, nhà em điều kiện hơn nhà mình nên cũng nghĩ em không hợp với mình.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ròai thế bây giờ muốn thế nào, ý của bác là có nên kưa cô bé đo hok hay như nàm tự dưng kể chuyện thế hok chẳng nêu đc cái cần tư vấn thì ai mà tư vấn nổi
  3. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu em nì cho em bác ơi. Qua tay em 1 thời gian em nì sẽ hết kiểu cách.
  4. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Từ từ em kể các bác nghe. Sếp em vừa ở đây vừa ở đây mà. Em cũng muốn các bác tư vấn chuyện của em chút. Chuyện nó cũng hơi dài.
    Đột nhiên, ngày 26/12/2006, em ấy gọi điện cho em, đầu tiên nghe điện thoại mà ngỡ ngàng, rất bất ngờ vì chẳng nghĩ em ấy gọi. "Mẹ anh mai lên chơi, bố anh đăng ký 1 suất cơm nhà em, thế mẹ anh thích ăn gì thì em nấu". "Ôi, ăn gì mà chả được, cứ rau mắm cũng được em ạ". Sau một hồi buôn linh tinh nữa thì em cúp máy. Đợt đó cuối năm cơ quan bận việc quá, cứ mê man đi chả nghĩ gì nữa, sau buổi nói chuyện đó cũng bình thường, cũng chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin. Lúc đó, đối với em, cảm giác rất là bình thường, chả có gì cả.
    Bẵng đi đến khoảng 13/01, bố mẹ em lại rủ sang ông anh họ ăn đầu tháng cháu. Lại gặp cô bé đó nhà ông anh họ. Chắc do ông bà già rủ đến. Ngồi ăn cũng chả nói chuyện gì với nhau. Em ấy nhờ thằng em họ đưa đến nên lúc về em xung phong đèo về. Quãng đường về cũng xa, trên đường về nói chuyện vui lắm, rất là vui vẻ. Bắt đầu từ đây em thích cô bé đó rồi và bắt đầu chiến dịch cưa cẩm.
    Nói qua về em ấy, cao, trắng trẻo, xinh, có vẻ như rất có ý tứ trong cư xử, được bố mẹ giáo dục cũng kỹ thì phải,đang làm tại một cơ quan lớn. Gia đình có điều kiện vì thấy em dùng nước hoa, quần áo toàn hiệu.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giờ có 2 cách:
    1/ Chú gọi điện cho em.
    2/ Chú PM cho anh số điện thoại của em để anh gọi hộ.
    Chú cứ từ từ mà chọn.
  6. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi bác
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    úi! Bác chủ topic kể chuyện cách có 4 ngày mà cứ như cả thế kỉ ấy.
    Mừ sao cô bé xinh xinh yêu yêu thế, mà trái tim anh giai lại ko rục rịch nhỉ? E mà thấy gái xinh, cao là cứ mải ngắm nhìn.
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pác thích pác kưa roài lên đây anh em tư vấn chứ
    bây giờ tư vấn có kưa ko à?
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm ăn lề mề quá. Thế rốt cuộc bác định kưa hay ko ? nếu ko thì cho em sđt ấy cho.
    Mờ, bác nhờ tư vấn cái gì vậy, hay chỉ lập topic để khoe thế thôi ?
  10. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều ông mắc bệnh táo bón

Chia sẻ trang này