1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyện của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newbie666111, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng sốt ruột. Từ từ để các bác còn phân tích tâm lý.
    Kể thêm về lúc đưa em về. Hôm đấy đúng hôm em thuê quả Matiz nhưng vất cho thằng em đi. Thế là trên đường về em điện cho nó trả xe em, em lấy xe đưa nàng về để kênh hàng tý. hihi. Ba hôm sau buổi đó, 2 đứa cũng nhắn một vài tin qua lại, em ấy bảo :"trời này mà ra đường thì đóng băng ngay","Hay là anh với em đi xem phim,o vincom co rap chieu phim to lam thi phai","Ok, y kien hay day, cu the nhe"
    Thế là hôm sau 2 đứa đi xem phim, suất chiếu cũng muộn, đến 11h15 mới về. Trên đường nói chuyện cũng vui lắm vì tính em cũng tương đối vui, biết gợi chuyện.
    Tối hôm sau cũng vài tin qua lại, "Em bị phạt lao động khổ sai 2 tuần,em gái mách mẹ đi chơi muộn rồi". An ủi,trêu vài câu rồi đi ngủ.
    Bẵng đi vài hôm, lại nhắn tin, "Sáng thứ 7 này anh sang đón em về quê anh như đã hẹn lần trước","Có vụ hẹn hò gì thật hả anh?". Thật ra là lần trưóc sang ông anh, bà bu em hẹn chứ em có hẹn đâu.hehhe. Ông bà bu thì rất quý em ấy lắm.
    Thứ 7, sáng, em lại đánh quả Matiz thuê sang đón em. "Anh lái xe giỏi nhỉ", "Ôi, lần đầu anh lái đấy, mới lấy bằng mà","Thôi em chả đi với anh đâu, sợ lắm". Trên đường đi chả nói chuyện gì với nhau. Khổ thân em ấy bị say, chả nói chả rằng gì. Về đến quê, nói chuyện cũng ít khi có mọi người trong họ hàng em. Chỉ khi ngồi riêng thì em cũng ba hoa, nói chuyện vui, nhiều chuyện.
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Bó tay nhờ! Nhận xét con gái nhà người ta như vậy rồi mà vẫn còn lên đây hỏi lăng nhăng! Sao không lên kế hoạch tác chiến đi còn ngồi đấy hả ông anh?
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vậy là em gái đã kết bạn rồi. Nếu ko thì cũng chẳng mất thời gian với bạn làm gì. Tâm lý chung các em gái là vậy.
    Tóm lại tình hình wá sáng sủa.
  4. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu càn tư vấn cái j
  5. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Công nhận,chắc chú này hàng ngày ăn ổi trừ bữa!Thỉnh thoảng mới rặn ra được 1 tí,mãi chả hiểu tư vấn cái j
  6. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh em cứ từ từ rồi em kể, mấy hôm nay bận việc quá. A gì nói đúng em cũng thích ăn ổi thật.
    Kể từ hôm về quê em cũng rất tích cực sang nhà chơi,cứ 2 đến 3 hôm lại qua chơi. Nói chuyện rôm rả lắm. Có điều lạ là nàng không thích nhắn tin thì phải. Nhắn được 1,2 tin là tịt luôn, nhiều lắm thì là 4,5 tin. Gọi điện thì em cũng ít gọi, em là em cứ sang thẳng nhà, không có điện đóm gì. Ấy thế mà có những lần nói chuyện với nhau cũng lâu phết. Lần thì là 15, lần 30, 40 phút có cả. Nhưng lạ cái là chả bao giờ nàng chủ động nhắn tin cho em, gọi điện cho em.
    Sau lần đi xem phim cũng rủ nàng đi xem phim được lần nữa. Ngồi trong rạp cũng thử cầm tay, chỉ được một lúc thì rụt tay về. Rồi cũng 1, 2 lần em giả vờ cầm tay quá đâm cũng đưa tay cho em. hihi. Cũng có lần rủ được nàng đi ăn tiệm, ngày 14/02 thì em cũng chẳng nói gì, chỉ có trước đáy mấy ngày em cũng mua tặng một cành hoa, cũng chẳng nói nhân dịp gì, chỉ bảo biếu thôi.
    Nói chung là em thấy có rất nhiều tín hiệu tốt cho thấy nàng quý em, nhưng em phân vân cái là nàng rất ít nhắn tin trả lời, thường các tin em nhắn là các tin "mở", chỉ được 2,3 tin nhắn là tịt luôn. Tuần gần đây thì nàng bảo bận việc cơ quan, bao giờ em rỗi thì em sẽ nhắn a sang.
    Em thì em thấy nàng này rất khéo, mấy lần chắc cũng có vài anh
    rủ đi liên hoan, đi chơi nhưng thấy đều từ chối khéo. Nàng cũng thuộc dạng con gái có cá tính, biết quan hệ.
    Em thì em sợ nhất nàng cũng chối khéo em đừng sang bằng câu khi nào em rỗi sẽ nhắn cho anh để a sang.

    A em tư vấn cho em ca này với. Cảm ơn nhiều.
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  8. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ó nhiu người ko thich nhắn tin mà .
    Goi điện và gặp mặt thì okie .
    Như tui nè .
    Và khi mới quen thì chả bao h tui thich chủ động nhắn tin , gọi điện.
    Người ta thich m , nhớ đến m thì người ta tự liên lạc .
    Vậy thui .
    [/quote]
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, để tui kể 1 chiện cho bạn tham khảo nhé!
    Ngày xưa tôi chết vì một anh chàng lúc nào cũng à ơi ngọt ngào đấy. Phone phiếc là thế này đây:
    -Ờ, anh đang ở [...] Anh đang làm [...] <-- thế nào mà người nghe chẳng ít nhiều cảm thấy đang được người kia chia sẻ thông tin về ngày làm việc, nhất là anh chàng đi cũng khá nhiều nơi.
    -Em đang ở đâu? <--Sướng nhé! Được quan tâm.
    -Em đang làm gì? <--Sướng nhé! Được quan tâm.
    -Cả ngày nay em làm gì? <--Sướng nhé! Được quan tâm. ''Lão'' kia thì kéo ghế ngồi xuống, rót ly nước uống mà nghe ''em'' à ơi kể cả ngày nay em làm gì cho nghe!
    -Khi nào anh rảnh anh sẽ alô emnhen! <--Một cách từ chối tuyệt vời, hết sức ''hướng về tương lai tươi đẹp'' nhưng cũng ''nắm thế chủ động toàn phần.''
    -Em nghỉ đi nhé! <--Sướng nhé! Được quan tâm.
    Nói chung là sau 10 ngày nghe những lời theo kiểu...chính khách này, ngày thứ 20, tui đã áp dụng bài này với 1 anh khác. Gục tại chỗ. Sướng tê người lên! Nhìn anh chàng kia mà lại thấy mình ác khi sử dụng technique với người thực lòng. Rồi lại nghĩ đến cảnh mình từng sướng tê người khi được quan tâm như vậy.
    Bạn ạ, câu kết của cô bạn trên kia cũng khéo lắm đấy. Nhưng nếu 2 tuần mà bạn k gọi đến thì cô ấy làm sao? Im luôn. Còn nếu bạn gọi? Thì lại ''khi nào rảnh em sẽ nhắn anh sang nhé'' chứ sao nữa!
    Cao thủ! Bái phục!
  10. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Bạn ạ, câu kết của cô bạn trên kia cũng khéo lắm đấy. Nhưng nếu 2 tuần mà bạn k gọi đến thì cô ấy làm sao? Im luôn. Còn nếu bạn gọi? Thì lại ''''khi nào rảnh em sẽ nhắn anh sang nhé'''' chứ sao nữa!"
    Chưa hiểu ý này của bác lắm. Có phải rằng ý bác sẽ là nếu 2 tuần em không đến thì cũng là thôi, 2 người cũng chẳng có gì với nhau. Còn nếu trong 2 tuần, em có gọi điện thì cũng chỉ nhận được câu hẹn khi nào em rảnh em gọi cho anh. Tức trong mọi trường hợp thì cũng là nàng từ chối em, không thích em. Thế thì buồn nhỉ?

Chia sẻ trang này