1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyện của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newbie666111, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em định bụng 3 tuần nữa, chiến đấu không có kết quả gì thì là em cũng "giải tán", chị em mà đã không thích thì cũng chả nàm được gì đâu các bác nhẩy?
    Mấy tuần nữa mà không kết quả tiện thể em cũng quảng cáo tý, em cao 1m7 nặng 55 kg, mặt mũi sáng sủa. Có chị em nào quan tâm thì alô em nhé. hihi.
  2. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi kíu em với. Dính phải con cáo này cá tính quá. Lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, cư xử rất đúng mực. Cách đây vài tuần hai đưá có nói chuyện với nhau thẳng thắn rồi. Cáo có nói cáo rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ở tuổi của cáo,cáo không muốn bỏ phí một thời gian cho những chuyện kiểu chẳng đi đến đâu. Em và cáo cùng nhất trí rằng cứ tiếp tục tìm hiểu nhau một thời gian nữa mặc dù cáo cũng có khen em rằng em là một người tuyệt vời, thời gian này thực sự cáo cũng chưa muốn điều gì.
    Sau lần nói chuyện đó em vẫn rủ được cáo đi xem phim, hàng tuần vẫn đến nhà chơi bình thường, nói chuyện cũng rất vui vẻ, nhiều chuyện để nói cốt để chúng em hiểu nhau hơn. Rồi thì là những hôm em ko đến vẫn gọi điện thoại nói chuyện với nhau cũng lâu. Đến chơi với nhau khi về cáo vẫn tiễn ra tận ngoài. Nhung nhiều lúc em tạo cái cớ để nắm tay cáo thì vẫn chưa được. Có những lúc nếu cứ cố tình nắm thật chặt thì vẫn cứ được chứ cáo cũng không giật thật mạnh để buông ra. Chưa nắm được tay nên em cũng biết rằng mình chưa chiếm được trọn tình cảm của cáo.
    Giờ em yêu cáo quá rồi. Kể cho các bác thèm nhé : Cá tính, cao, xinh, nói chuyện có duyên, rất là hiểu biết, thông minh,rất biết cư xử(đi với bụt mặc áo cà sa, di với ma mặc áo giấy) ....còn nhiều nữa .hì
    Giờ em phải làm sao hả các bác vì 2 đứa em nói chuyện với nhau thẳng thắn đã được vài tuần rồi. Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục như này thì chẳng mấy chốc câu chuyện sẽ nhạt dần...Ko còn hứng thú ở cáo nữa thì chết em.
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có vài vấn đề nho nhỏ trong chuyện của chú. Thực ra, về cơ bản, con đường đi của chú không có nhiều "chông gai" lắm đâu. Nhưng đối với em gái này, đừng đi lại những bài vở cũ kiểu xem phim xem ảnh, cầm tay cầm chân... Một sự mãnh mẽ của đôi tay, của bờ vai người đàn ông, một sự vững vàng về tinh thần, một ý chí tiến thủ... sẽ giúp chú nhiều hơn mấy lời hoa mỹ, vài cành hồng trị giá mấy nghìn...
    Tiếc mỗi cái là chú... còi quá... 55kg/1,7m
  4. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ rằng chuyện nó ở rất gần rồi mà cũng có thể rất xa không biết trưóc được.
    Em cũng luôn thể hiện rằng mình là người đàng hoàng,có thể tin tưởng được, về cơ bản em có công việc tốt, có bạn bè tốt... 55/1m7 cũng đúng là chưa chuẩn thật nhưng vấn đề không ở chỗ đấy. Nhiều khi tôt lắm cũng chưa phải là điều hay ở đây. Con tim có lý lẽ riêng của mình.
    Các bác cứ cho ý kiến thêm.
  5. PhoiPha82

    PhoiPha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    dạo này lắm người mắc bệnh trĩ thế k biết, chữa bệnh = cách thay đổi tư duy ...
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hắn phải tự gọi lại cho bác cơ hì hì
  7. scopis

    scopis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    bác nắm được tay rồi thì cứ thế mà tiến còn gì
    ak, "em yêu cáo quá rồi" mà lại "có chị em nào quan tâm thì alô em nhé" à?
  8. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán chú quá,xác định được là yêu rồi mà lại còn tìm với chả hiểu,nghe chỉ tổ thêm nặng nề thôi.Bây giờ phải tỏ ra mình thực sự quan tâm đến em ấy,cứ tiếp tục nhắn tin dù em ấy có nhắn lại hay ko(vì kiểu gì em ấy chả đọc,quan trọng là thể hiện được tấm lòng).Nhắn linh tinh gì cũng được,lúc nào rỗi thì nhắn chứ đừng tập trung gửi 1 đống tin vào một lúc nào đó.Thi thoảng nên thêm nào những câu nghe hơi ngu ngơ,buồn cười một tí cũng được.Đây là kinh nghiệm bản thân,chia sẻ với anh em
  9. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là như này các bác ạ :
    -Em bị ốm, em ấy gọi điện hỏi thăm.
    -Bố lên chơi, gọi điện hỏi thăm.
    -Công việc em ấy bận, em ấy hẹn sẽ gọi lại sau, và em ấy chủ động gọi lại thật.
    -Sang bên chỗ em ấy chơi, lúc về đứng nhìn nhau thật lâu cũng có.
    -....
    A kay một cái là dường như em ấy cũng chưa sẵn sàng thì phải, nếu cứ cố tình nắm lấy tay thì chỉ một lúc sẽ giằng ra. Có khi đúng như bác gì nói, cần một bờ vai, một trái tim biết chia sẻ chứ không phải mấy cành hồng vớ vẩn, phim phiếc linh tinh.
    Bản thân em thì em cũng tự tin vào hình thức, công việc, gia đình, bạn bè...
    Trong này em biết có rất nhiều cao thủ, mong các bác tư vấn giúp.
    -Khi nói chuyện nên thế nào, nói những chuyện gì,...?
    -Cách cư xử ra sao,..?
    -Nếu rủ đi chơi thì đi đâu? Các bác đừng tư vấn xem phim nữa nhé, em rủ đi 3 lần rồi, đều thành công, nếu rủ nữa thì hơi nhàm, đi ăn uống thì dường như em ấy không thích.
    -.....
  10. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng a kay vụ tin nhắn lắm. Em ấy cũng bảo em ấy rất ít nhắn tin, từ ngày quen anh em cũng thay đổi. Sau vụ đó em cũng nhắn nhiều tin mang tính chất kể chuyện, linh tinh, ngu ngơ. Chẳng thấy em ấy hồi âm, em a kay không nhắn nữa, phải đến gần một tháng nay rồi. Nhưng gọi điện thì em vẫn gọi, cách vài ba ngày gọi một cuộc.
    "Chán chú quá,xác định được là yêu rồi mà lại còn tìm với chả hiểu,nghe chỉ tổ thêm nặng nề thôi" : em ấy có nói rằng : "Em cũng đã 25, và em không muốn rằng lại vướng vào một chuyện mà không đi đến đâu vì tuổi xuân thì không trở lại nữa"

Chia sẻ trang này