1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chuyện của tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newbie666111, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đó,em ấy đã nói thế khác nào vẽ đường cho chú chạy.Em ấy bây giờ đã 25 nên xác định yêu là phải nghiêm túc,yêu là cưới(tên phim j` ấy nhỉ) chứ không thích hẹn hò đong đưa như gái mới lớn.Theo tui nghĩ có khi em ấy muốn chú xác định rõ ràng là có chắc muốn lập gia đình với em ấy không(anh em với nhau,tui nghĩ chắc chú còn lâu mới nghĩ đến).Nên theo tui nếu chú đã xác định rõ rồi thì nên nói rõ cho em ấy biết mà an tâm chơi bời,ôm ấp.Chắc chắn khi hiểu rõ rồi thì moi việc sẽ dễ dàng thôi.
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác này ; trc đây mình cũng phải khoảng một năm ròng rã cáo mới nt lại, và một thời gian sau thì đổ đến rùm
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chả việc gì phải cuống lên cả. Cáo đã nói thế là rõ rồi, giờ đến phần bác tự xác định cô này làm vợ mình đc ko? Có lẽ đây cũng là thời gian bác cần để tìm hiểu cáo, tìm câu trả lời, kết luận cho câu hỏi trên. Thế cho nên cứ từ từ, chả cần tốc chiến tốc thắng làm chi cả, kẻo thắng rồi sau lại mệt.
  4. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào lại topic vì dạo này bận đi học, cơ quan cử đi. Chỉ thấy các bác đọc mà chưa thấy góp ý kiến gì.
    Kể từ đợt bày tỏ tình cảm lần thứ nhất, em quyết định thay đổi chiến thuật, ít đến nhà em chơi hơn, ít nhắn tin, ít gọi điện hơn chứ không như ngày trước. Đợt này một tuần chỉ đến một lần, thường là vào các ngày thường chứ không đến vào thứ 7, CN như trước, gọi điện cũng ít, tuần may ra mới nhắn cho một tin.
    Với lại em ấy giờ cũng bận việc nữa, hình như đâu cuối tháng 4, gọi điện cho em, em khoe mới chuyển cơ quan. Cơ quan cũ thì được cái danh tiếng, là một tổng công ty lớn, nhưng công việc thì nhàn hạ, hết giờ hành chính thì về, chỉ chơi bời, ăn uống, trình sếp công văn,..., nói chung là nhiều thời gian rảnh. Em ấy cũng cảm thấy chán nản, công việc không phát huy hết khả năng, sẽ bị mai một kiến thức. Em đã quyết định chuyển sang công ty mới, trong một lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của em.Bên công ty mới thực sự em ấy bận khủng khiếp, chiếm rất nhiều thời gian, rất nhiều thứ phải học, em đoán vậy thôi vì gọi điện cho em giờ rất khó, thường là không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời.
    Với lại cũng đúng dịp cơ quan cử em đi học hơn một tháng, em cũng quyết định học cho tử tế, tạm gác việc chinh chiến lại. Cũng phải đến 3 tuần không sang nhà em chơi, nhớ em da diết nhưng rất tin tưởng em. Cũng không muốn đến nhà làm phiền em, để em phải mất thời gian tiếp mình, vì em đi làm về muộn, em còn ăn uống, còn học hành trong công việc mới...
    Có cái lạ là nhớ em thì nhớ, không đến nhà em nhưng hoàn toàn tin tưởng ở em, tin tưởng rằng em sẽ làm tốt công việc mới của mình, tin tưởng rằng em cũng chẳng có ai khác, và cũng chẳng ai cưa nổi em trong khoảng thời gian này. Thực sự nếu bác nào biết em này thì sẽ thấy em ấy là người tuyệt vời, em nghĩ vậy.
    Thế đã nhỉ?
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  6. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm trầm trọng. Chả có gì chắn chắc để cho chú tin tưởng trong chuyện này cả, tất cả đều là suy nghĩ của cá nhân chú mà thôi. Anh thấy chú rụt rè quá, tấn công dũng mãnh lên, được thì được, ko được còn chuyển mục tiêu cho sớm chợ.
    Nhớ lời các cụ dạy: "Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha "
    Chủ động mời em nó đi chơi đê, nó có phải con trâu con bò đâu mà làm việc suốt ngày được, cũng phải có thời gian vui chơi giải trí chứ . Tiếp tục các bài nắm tay, nắm chân cho thành phản xạ ko đk đi, hôm nào hôn đại em nó 1 phát . Được thì được, ko được thì lãi cái hôn
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Trời! 6 tháng rồi mà.... tình hình như chú kể thì đang xấu đi đấy. Điều quan trọng nhất chú xem lại tình cảm của mình. Yêu , nhớ ... mà như chú thì mãi mãi là người đến sau thôi. Đầu tiên chú có đèn xanh mà ko đi ( chưa muốn đi ), đèn vàng thì chú lững lờ... Yêu thì đèn đỏ nó cũng vựot chú ạ, chú ko thể hiện tình cảm, suy nghĩ ( yêu như thế nào, nhớ như thế nào?) của mình thì làm sao biết kết quả. Tóm lại đã yêu rồi thì phải thể hiện cho cô ý biết, phải tấn công mạnh vào. Chúc chú ca khúc khải hoàn.
  8. newbie666111

    newbie666111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi em chưa chuyển cơ quan, là khoảng thời gian gặp nhau thật nhiều, nói chuyện thật nhiều..... Cứ cách vài hôm lại hẹn sang nhà em chơi, nói chuyện với em cũng nhiều.
    Kể với em về chuyện gia đình của mình, chuyện cơ quan, chuyện bạn bè,chuyện học hành từ bé,...Em cũng kể lại chuyện của em, những ký ức về hồi bé:những chuyện cổ tích em đã đọc,tha thẩn chơi trong vườn nhà ông bà ngoại,rồi chuyện cơ quan rảnh rỗi ra sao, chả có việc gì làm ngoài ăn uống, cuối tuần hay đi nhậu nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi...
    Đôi khi cũng có những tranh luận, nhưng rất nhẹ nhàng, không gay gắt, nhường em là chính.
    Cũng có cái hay là những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảng không gian hẹp,tại nhà của em.Khoảng thời gian này cũng đâu đi xem phim với nhau được 3 lần,một lần đi ăn tối cùng nhau.Mời em đi lần nào được lần đấy,em không từ chối.Thỉnh thoảng em nghe những cuộc điện thoại,em nói với đầu dây đằng kia rằng em đang ở bà ngoại,rồi em đang ở quê,rồi thì có lần đầu dây kia rủ em đi ăn,em nói bận không đi được.Đoán rằng chắc cũng nhiều người theo đuổi em, em từ chối khéo.
    Kể như vậy để các bác thấy rằng khoảng thời gian này em là một vị khách thường xuyên của nhà em ấy,nếu không đên được nhà em thì gọi điện hoặc nhắn tin cho em.Nhắn tin thì em không bao giờ trả lời lại.Sau này được biết là em không thích nhắn tin,chính em nói cho biết vậy.Và dường như cũng rất ít người biết địa chỉ nhà em thì phải,chưa bao giờ gặp một người khách nào khác,hình như em không muốn cho ai biết địa chỉ nhà mình thì phải.
    Nói như vậy để các bác thấy rằng tuy đến nhà em rất nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, đi chơi cũng có,...,nhưng nhận lời yêu thì chưa đâu nhé.Đoán thôi,nhưng chắc em muốn tìm hiểu thật kỹ,để rằng khi mà em nhận lời thì em không phải hối tiếc,để rằng không phải bỏ phí một khoảng thời gian với một người.
    Em thì em nghĩ phải cô gái khác có khi chúng em yêu nhau lâu rồi,vì em tỏ ra rất nhiệt tình,chân thành,đàng hoàng,cơ bản,...,em tấn công em nghĩ là cũng mãnh liệt,....Nhưng em tôi tuy có những tín hiệu xanh,có những cử chỉ,hành động ở một mức độ vừa phải, không vồn vã,....Nhiều lúc em nghĩ cũng nản.....
  9. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Như chú kể thì " nhiệt tình, chân thành, mãnh liệt...." là chú tự cảm thấy thôi ( chẳng có xi nhê gì). Điều quan trọng là chú để cô ý cảm nhận thấy " nhiệt tình .....- mỏi tay quá ) cơ. Bây giờ chú có bao nhiêu phương tiện để mà bày tỏ, để mà lãng mạn. Như bọn anh ngày xưa ko phone ( cố định chứ chưa nói đến di động ), ko email, ko xe máy .... thì ế vợ hết à. Nói chung chú dành thời gian quan tâm chăm sóc cô ý từ cái nhỏ nhất, tâm sự chia sẻ ..... - cái này chẳng ai dạy đc vì có là chú đâu mà hiểu cô ý muốn gì?. Thể hiện là chú yêu cô ý đến mức nào ( cho cô ý biết , hiểu chứ ko phải anh em trên này nhé)? .
    Hành động , hành động và hành động đi.
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói là con cáo này dùng chiến thuật mèo vờn chuột mà , bản thân em cũng ghét cái kiểu đấy nên tốt nhất bác đừng làm chuột . Cố gắng nói thẳng ra đi chứ các bác cũng gần 3x tuổi rồi còn trẻ trung gì đâu . Nói ra được thì được ko thì thôi dời thiếu gì em

Chia sẻ trang này