1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn có giải thưởng: Chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn có giải thưởng: Chuyện

    Chào mọi người,

    Nhân dịp tết, và cũng nhân dịp Thuyền sắp khăn gói quả mướp ghé VN, xin đặt ra một câu hỏi mà nếu ai trả lời có lý có tình nhất thì sẽ thắng giải thưởng nha .... Nơi đây là nơi "tàng long ngọa hổ" của các cao thủ tuyệt đỉnh trên tình trường mờ, đúng hông ?

    Giải thưởng:

    1. Giải Nhất cho cô nào trả lời hay nhất ! Cái này thì khi Thuyền về tới VN, sẽ trao giải thưởng cho người đó á ! kekeke

    2. Giải Nhì cho chàng nào trả lời hay nhất ! (có cô nào xung phong làm mạnh thường quân không nè ? nhớ đung cho biet giải thuong là gì nha . Keep it to be a surprise for them . Hong cần expensive, vui là duoc rùi)

    3. Giải ba cho ai trả lời tệ nhất ! (Cần luon mạnh thường quân á ) kekeke

    ...

    (Moi người thấy tui khôn ác không ha ha ha )

    Xong phần giải thưởng rồi hén ... Giờ thì câu hỏi đây !

    Câu hỏi chủ đề:

    Người ta thường bảo, chả có tình yêu bất tử mà chỉ có những phút bất tử của tình yêu .
    Vậy theo bạn, chuyện đó có đúng hông ? Nếu đúng thật htì những phút bất tử của tình yêu là những phút nào ? Xin dẫn chứng và giải thich lý do nha ...

    Thời hạn:

    Chưa biết ! ... Tùy xem điều kiện bao lâu thì Thuyền kiếm mua được giải thưởng bên VN hén !

    Ban giám khảo:

    Có ai góp kiến gì về ban giám khảo hông vậy ? Hay là vầy, ai đưa ra giải thưởng thì người đó làm giám khảo cho giải thưởng đó luôn . hihih Và xin moi nguoi cứ tự động xung phong đưa ra giải thưởng nha !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền có post câu trên ở một nơi khác bên Mỹ này, đa số các cô VN bên Mỹ này đều cho là, phút bất tử có dính dáng đến hôn nhân đám cưới cả .
    Có thật là vậy không ? Xin phép cho Thuyền đưa ý kiến 2 xu của mình ra trước nha ... Thật ra, ý kiến 2 xu của Thuyền chẳng qua là thêm một loạt thắc mắc hơn ở sau chủ đề "Bất Tử" này mà thôi, các bạn à !
    ---------------------
    Từ ngàn xưa đến nay, trong phim truyện cũng như ngoài đời, bất kể chủng tộc, hình như có biết bao nhiêu những mối tình quy tụ những điểm chốt bất tử của thời gian, những mối tình đó có bao giờ phải đi đến chuyện kết hôn đâu nè ? Thuyền théc méc đó nha ... Có ai giúp Thuyền thông suốt hơn 1 tí hông dzậy ?
    Ấy là chưa kể, Thuyền còn nghe mấy đứa nhóc hay nghê ngao : "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .." hihihi (tụi nhóc nói đó nha, hông phải Thuyền nói à, đừng liệng guốc liệng đồ xưng mặt xưng đầu Thuyền đó nha ... kekekeke )
    Mối tình thầm kín, (ngoại tình trong tư tưởng ?) của TTKH có thể nào gọi là có những phút giây bất tử chăng ?
    "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người đó có buồn không ?
    Có thầm nhớ đến loài hoa vỡ ...
    ... "

    Thuyền dám cam đoan, một ngàn năm sau, mối tình của TTKH vẫn còn được nhớ đến ...
    Hay là đừng nói đâu xa, cứ lấy quách cái chuyện ầm ĩ gần đây nhứt ở ngay ben cạnh chúng ta nè ... hihihi Cái phút bất tử của chàng tong thống bay **** Clinton với cô nàng Monica Lewinskie kìa ! hihihi Hông chừng ngày nào mà luật pháp vẫn còn tồn tại, ngày đó người ta sẽ vẫn còn nhắc đến những phút giây nóng bỏng của Clinton-Monica vì chuyện đó gây quá ư là một biến cố tại án trường luật sư ...
    Vậy thì sao nè ... ! hihih Càng nghĩ lại càng thấy rối đó nha ...
    Nếu chưa đủ rối rắm, Thuyền xin đưa thêm ra một trường phái lý luận khác nữa cho thiên hạ chít cả luôn trong những ngày hết năm nha ...
    Lại có một trường phái khác nữa, trường phái dẫn đầu bởi các nhóm tôn giáo, họ cho là : câu trên sai be bét . Phút giây thì làm quách chi bất tử được chứ ! Vì chính phút giây, chính nó cũng chỉ là một khái niệm tương đối theo từng vùng múi giờ mà thôi . Chỉ có tình iêu mới là bất tử á ! Vì tình iêu chân chính trọn vẹn đầy đủ, tình iêu đó sẽ được khai hoa nở nhụy qua một đêm chăn gối (hihih hay một giờ cũng ok ), và 9 tháng 10 ngày sau đó (tuong đối thôi nha, hông tính trường hợp sinh sớm mội hai tuần ), sẽ ra đời một vài nhóc tỳ (lỡ sinh đôi sinh ba thì sao chớ kekeke ), đặng mãi mãi giữ cho tình yêu đó được bất tử . Vì cứ sinh sản truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác giữ cho tình yêu của 2 bậc tổ tông được bất tử đó mờ ... (có lý hông ? ) Vì có câu, con cái sinh bởi bố mẹ nhưng bố mẹ sinh ra bởi tình iêu ! Trường phái này hiện nay đang thống trị về đa số mọi mặt . Họ cho là cái câu ấy, câu "phút giây bất tử của tình yêu" chắng qua chỉ là một lối bào chữa của các kẻ bị tan vỡ trong tình yêu mà thôi ...
    Vậy có đúng hông nhỉ ?
    Phóng viên (hô đại cho vui) Thuyền Xa Xứ nhà tui hôm bữa vô tình được nhậu nghìn chén bôi rượu bia chai với các bậc đàn anh đàn chị có gia đình . hihih Hỏi chơi cho vui, ai dè, các anh chị có gia đình đó rồi, họ sôi nổi bàn cãi làm Thuyền ... Thuyền thêm rối rắm !
    Bác lớn tuổi kia có thâm niên vài chục năm làm chồng, ông ta ngà ngà say bật ra một tiếng phán : "Mẹ kiếp (sorry, Thuyền làm nhiệm vụ phóng viên nên chỉ tuờng thuật sát thực 100% thui đó nha), tao lén bật mí cho tụi nhóc bay biết, hà hà, cả tình yêu lẫn phút giây của nó, đếch có cái nào là bất tử cả ! Hà hà, chỉ có bà xã của tao là ... bả là bất tử mà thôi ! kekekek Thành ra, bả mua bảo hiểm nhân thọ cho tao đặng lỡ tao chết bả còn có tiền nuoi con cái, còn chính bả thì bả bảo là bả đếch cần . Bả khăng khăng với tao là, ông đừng có lo, tui sẽ sống nhăn răng hoài hoài đặng .... canh chừng ông mà, khỏi tốn tiền hàng tháng mua bảo hiểm cho tôi làm chi cho thừa thãi !" hihiihi
    hihih Thuyền làm phận hậu bối, nên hông dám hỏi tiếp, chỉ biết đợi thời cơ thiên hạ bàn tán là bay vô phá mồi mà thôi .. kekekeek
    Mà đâu phải chỉ có đàn ông bức xức về chuyện bất tử này đâu kà ... Có chị kia, lấy chồng đã được vài năm, chị í phàn nàn theo ông bác lớn tuổi đó : "Dạ thưa bác, Bác nói đúng đó bác . Như cháu nè, cháu thấy ông xã của cháu, bất tử hay không thì cháu chua biết, nhưng cháu cam đoan là cái tính ở dơ và lười của ảnh thì chắc là bất tử rồi ! Trời đất ơi, ảnh hứa tùm lum với cháu từ thủa mới yêu cháu mà đên nay có chịu khai tử cái tật đó đâu chớ !" hihihih
    Ấy ấy ! Chuyện "bất tử" nó phức tạp là ấy đấy, mọi người ơi ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 06/02/2005
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    chả có tình yêu bất tử mà chỉ có những phút bất tử của tình yêu
    L thì nghĩ cũng có những tình yêu bất tử ,nhưng mà là rất hiếm thôi.Còn đối với L thì phút bất tử trong tình yêu là hôn nhân.
    ( L đang ở VN nên không có thời gian nhiều để post bài ,L chỉ đưa ra ý kiến chút thôi chứ không tham gia thi nhé ).
    Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha !
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he nghe nói có quà là 2 mắt F sáng lên rồi nên vào đây kiếm chác chút
    Câu nói đó chính là một trong những status của F trong yahoo .Vì vậy nên F xin mạn phép được góp chút quan điểm của mình
    Câu này có 2 vế .Phân tích từng cái một nhé bà con
    "Không có tình yêu bất tử ..." :
    Bây giờ mình xin hỏi bạn nhé : nếu trong này có ai biết một đôi vợ chồng nào vẫn mận nồng như hồi mới quen cho đến ngày ...theo ông bà tổ tiên ? .Chàng vẫn lãng mạng mua hoa hồng hoc nàng ,dẫn nàng xem chiếu bóng .Nàng vẫn là cô nàng hiền dịu ngây thơ, ngọt ngào với chàng ....Hay chỉ thấy là cả 2 đều tất bật với cuộc sống ,với cơm áo gạo tiền ,con cái ....Thậm chí có người cả tháng không ăn chung với chồng /vợ bữa cơm nào ...Cái khoảnh khắc mãnh liệt yêu đường ngày xưa nay chỉ còn là dĩ vãng .Họ chỉ còn sống với nhau vì nghĩa vụ là nhiều, chứ tình yêu năm nào nay đã dần dần lùi vào dĩ vãng .Mặc xác là họ từng cuồng nhiệt đam mê, bất chấp cả khi cha mẹ can ngăn để đến với nhau .Có lẽ đã qua;'' hiểu nhau ,gần gũi nhau nên tình yêu không còn ...lửa hay còn mà vì những yếu tố ngoài xã hội nên nó không còn được nhớ đến ,dành chỗ cho bao lo toan của cuộc đời ?? Thậm chí hàng ngày cãi nhau chỉ vì những lý do vớ vẩn nào đó như : "con hư tại mẹ" , "cô ăn xài cho lắm vào để hụt tiền chợ" ,"anh giỏi quá mà ,bỏ vợ bỏ con mà đi với con ngựa đó !!"(sorry ) ...Ôi, còn gì những khoảnh khắc lãng mạng ngày xưa .
    Khi về gìa thì cùng nắm tay nhau đi dạo ,cùng ngồi kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa .Nhưng lúc đó không còn là tình yêu nữa ,mà chỉ còn là tình già với nhau ,tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm mà thành ...
    Nên chứng minh là tình yêu chỉ ở lúc cao trào khi nó vừa hình thành, hoặc bị tác động ngoại cảnh khó khăn làm nó thêm mạnh mẽ .Và thời gian, cuộc sống ...nó sẽ bị biến đổi thành tình nghĩa vợ chồng, tình gìa ... chứ còn ai mà vẫn giữ được nhịp đập thổn thức của con tim, thấy quyến luyến đối phương như trước nữa đâu ...
    "...Chỉ có những phút bất tử của tình yêu " ...C''mon .Nói cho F biết là trong này có ai quên được người đầu tiên hôn mình, cho mình những cảm xúc ngất ngây của tình yêu ?? Hay là vẫn nhớ hoài có một chiều cùng nhau núp dưới mái hiên tránh mưa ,nàng gục đầu vào vai ta dịu dàng ...Thậm chí cho dù đã chia tay nhau rồi, bạn muốn quên hết đi ,vậy mà vẫn nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy ... ??
    Và khi đã già rồi ,con cháu đề huề thì vẫn nhớ như in những khoảnh khắc ngày nào để khe khẻ điểm nụ cười .F tin chắc là không ai quên được khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu đâu dù là 5,10,15,20 ...năm nữa chăng nữa ...

    Hy vọng F đã có một vé để lấy quà của thuyenxaxu
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ....howdeep không có ý định thi cử gì đâu, chỉ là thấy thuyenxaxu với francy nói hay quá nên vào đưa ra một chút ý kiến "khác người" một tí thôi.

    Đầu tiên xin khẳng định câu nói "không có tình yêu bất tử, chỉ có những phút bất tử của tình yêu " là sai.
    Như cách nói của francy thì câu này có 2 vế,nói đến về thứ 2 là "những phút bất tử của tình yêu" thì đồng ý với những gì francy đã nói. Chắc là ai cũng có những giây phút không bao giờ quên ấy.
    Nhưng cái vế đầu "không có tình yêu bất tử " thì nhầm. Phải nói là "tình yêu nào cũng bất tử" thì nới đúng. Hãy xem nha, tình yêu là tình cảm của một người dành cho một người nào đấy, khi không còn yêu người đó nữa thì sẽ dành tình cảm ấy cho người khác, vì thế mà bản thân tình yêu thì vẫn không có mất đi. Cho đến khi về già đi chăng nữa, tình cảm ấy không dành cho "ông/bà xã" thì chuyển sang cho đứa cháu nội/cháu ngoại, tình yêu ấy vẫn không mất đi, có phải vậy không? Cuối cũng xin trích một câu cho mọi người xem Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác !
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ,sao các vị xâm phạm bản quyền một cách thô bạo thế nhẩy !! .Lấy toàn câu gối đầu giường của em mà bình loạn thế thế hờ hờ
    .Câu nói "không có tình yêu bất tử" thì ngụ ý là tình yêu trai gái, từng cặp một ,chứ không phải thuộc về "định luật bảo toàn tình yêu !!" .Như howdeep nói thì tình yêu đó bao gồm cả tình yêu của ông bà, cha mẹ ...thì chẳng hoá ra câu "chỉ có những phút bất tử của tình yêu" là trật trìa sao nhẩy .Tình yêu trong mỗi con người là bất tử ,cái này thì F đồng ý ,vì có ông 5,60 tuổi vẫn còn yêu được kia mà,thậm chí là một em trẻ măng, xinh tươi mơn mởn ,nên rõ ràng tình yêu không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, giai cấp ....Nhưng tình yêu dành cho 1 người thì không ,cái ý là nó như thía í .hờ hờ, mà công nhận quí ông /quí bà nào nghĩ ra câu nói này quả thật rất hay ,rất đúng hén các bác
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    làm gì có ngụ ý gì đâu chứ, một câu văn, một bài văn, bài thơ được làm ra là do tác giả, còn cảm nhận như thế nào là do độc giả. Đấy là do francy tự nghĩ đấy thôi, chứ không có ngụ ý ấy đâu nha,hi`...mà không chỉ mình francy mà phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy.
    Thôi, howdeep không quậy phá nữa, để cho mọi người bình loạn đấy
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Muốn có thể hiểu được câu "Không có tình yêu bất tử, chỉ có những phút bất tử trong tình yêu" thì đầu tiên phải định nghĩa được tình yêu là gì nhỉ?
  9. Guest

    Guest Guest

    Tôi khẳng định là có phút bất tử của tình yêu chứ không có tình yêu bất tử:
    Chứng minh:người ta hay nhớ về nụ hôn đầu với người đầu tiên chứ làm sao nhớ nổi nụ hôn thứ "n" với người thứ "m" đâu nhỉ=>giây phút đó là bất tử đối với người đó nhưng tình yêu thì không.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phải nói thế này:
    Tình yêu bất tử thì hiếm nhưng giây phút bất tử của tình yêu thì nhiều
    Trả lời vậy lụm được quà của anh Thuyền chưa?

Chia sẻ trang này