1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn có giải thưởng: Chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenxaxu, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của anh Thuyền hay nhỉ, bon chen làm thử câu trả lời xíu Thôi thì coi như tổng kết cuối năm
    Với kinh nghiệm chỉ có 2 mảnh tình sâu đậm vắt vai của Sushie thì rất tâm đắc với câu nói trên "không có tình yêu bất tử mà chỉ có những phút giây bất tử của tình yêu"
    Câu này rất đúng à nha
    19 tuổi mới thật sự biết yêu lần đầu tiên trong đời. Rất nhiều sóng gió, ngăn cản, đau đớn từ gia đình nhưng vẫn gắn bó với nhau. Có vui buồn, giận hờn. Có suy tư nhưng cũng có cả một dự tính thật sự nghiêm túc cho tương lai. Yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi Sushie nghĩ rằng cuộc sống mai này không có anh là một cuộc sống địa ngục, và đã "xuất khẩn thành...thơ "
    "...Em không muốn ngày nào đó chợt thấy
    Mình tự nhiên xa lạ với nhau ghê
    2 Trái tim không còn chung 1 lối
    Anh và em nghĩ gì, ta không cần biết tới nhau
    Những lúc đó với em trần gian là địa ngục
    Còn cuộc sống là muôn nỗi đắng cay
    Chân em bước trên lối mòn nhạt nhẽo
    Và tai thì văng vẳng lời nỉ non..."

    (-Trăn trở- 11/24/1999)
    ["Với anh...
    Em yêu đã sạch lòng
    Chở bao nhiêu biển nước mắt cho cạn?
    Chở bao nhiêu, cho hết nỗi mong..."

    Rồi thì..
    "Em lèo lái giữa muôn ngàn con sóng dữ
    Em chống chọi giữa trăm lối, nỗi cô đơn
    Chỉ cốt là...
    Giữ vững một tình yêu"

    (-Chỉ sợ một ngày- 08/30/1999)
    Nhưng rồi một ngày, thật sự không lâu sau ngày Sushie đặt chân tới mỹ, tình yêu đó mất thật sự. Không biết trách cho ai, trách cái gì? Trách cuộc sống cuốn mình theo, trách cách sống thực dụng làm mai một chai lì tình cảm thiêng liêng của mình? Tình yêu mất nhưng tới tận những giờ phút sau này và có lẽ cho đến hết đời, Sushie không bao giờ quên được những khoảnh khắc tình cảm rất thiêng liêng, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt tầm thường anh làm nhưng đã đem lại hạnh phúc vô bờ cho mình ngày ấy. Còn nhớ có một năm sinh nhật, anh và Sushie cùng ngồi trogn một quán cà phê tĩnh lặng, lãng mạn. Một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhưng chứa đựng tất cả những tâm tư tình cảm của anh. Những bông hoa hồng màu xanh đặc biệt bất chợt anh tặng chẳng cho dịp gì cả, chỉ cốt làm mình vui và bất ngờ. Những khoảnh khắc ấy là bất tử, dù tình yêu đã không còn Và nó còn mãi trong lòng.
    "...Bên em chỉ có nến, bánh và ..anh
    Đơn sơ thế nhưng lòng vui sướng quá
    Không ồn ào, náo nhiệt, bạn bè quanh
    Không ngàn lờn chúc, ngàn món quà đẹp
    Chỉ có anh và em...
    Nhìn nhau...
    Lặng lẽ...
    Đôi mắt thẳm thẳm ấy chứa cả bể yêu thương
    Con tim nồng nàn ấy chứa cả trời hơi ấm
    Còn gì hơn thế nữa...
    Tình yêu..."

    (-Sinh Nhật- 11/11/1999)
    Còn nhiều nhiều lắm những cái mình mình không thể trải qua được lần thứ 2 trong đời. Những lần lang thang ăn rong ngoài đường. Cả lần hai đứa hì hục làm diều suốt cả buổi trưa để chiều chạy xe gần cả tiếng đồng hồ tới Đại Lộ Nam Sài Gòn thả diều nhưng mà....diều hông bay Những lần gặp chuyện buồn hai đứa ôm nhau mà khóc tức tưởi, và cả khoảnh khắc từ biệt tại sân bay....Những ký ức đó làm sao mà quên được.
    Giờ đây dù đã yên phận bên chồng rồi, dù đã hết sạch tình yêu cũ để dành trọn vẹn tình yêu cho chồng mình nhưng những khi nghĩ tới những giây phút đó Sushie lại xao lòng. Vì những điều đó là bất tử.
    Ngày nay sống với ông xã, Sushie rất hài lòng với những cái hiện tại mình đang có. Yêu anh ấy, chăm sóc cho gia đình, hưởng thụ cuộc sống vợ chồng. Có lần anh nói "Em có thể thỉnh thoảng nhớ về quá khứ, đó là những cái rất đẹp. Nhưng anh tin là em biết xem đó là kỷ niệm đẹp, biết dừng lại ở quá khứ, bởi vì, anh cảm giác được tình cảm mặn nồng em dành cho anh ngày nay".
    Vậy đó, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn người đàn ông ngày xưa đã đem đến hạnh phúc tình cảm đầu đời cho mình. Dù ngày nay anh xem mình như...kẻ thù (?!) Không thể là bạn và anh rêu rao tình cảm của anh gnày xưa chỉ là tình cảm trẻ con, không đáng gọi là "kỷ niệm sâu đậm" Nhưng với em, những khắc giây đó rất tuyệt vời và mãi mãi sống trong một góc nhỏ trái tim mình. Và không thể không cám ơn người đàn ông hiện tại của cuộc đời mình, anh xã . Anh là tất cả những gì mình có ở hiện tại và tương lai, là cuộc đời của mình.
    Góp vui với mọi người chuyện riêng của Sushie hông phải muốn quà của anh Thuyền , mà vì muốn chia xẻ cảm giác của mình. Bên đây ngày cuối năm buồn quá, nhớ nhà Mà cũng là thời điểm sắp Valentine nữa.
    Chúc mọi người năm mới dzui dzẻ, vạn sự như ý
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 09/02/2005
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bài của chị Cutie viết hay quá, em đọc mà thấy xúc động dạt dào Có lẽ gà con chưa cảm thấy được những giây phút bất tử của tình yêu, cho đến nay, giây fút thiêng liêng nhất vẫn là những kỷ niệm thật đẹp bên người bạn trong những đêm trăng sáng và trời đầy sao. Có lẽ đó là một tình bạn thiêng liêng và bất tử
  3. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhím chưa yêu bao giờ nên nghĩ hoài cũng ko hiểu được câu nói đó Thế nào được coi là "phút bất tử trong tình yêu" ?
    Khi mình nghe được câu nói anh yêu em từ miệng người mình thích ? hay khi người yêu mình nói :lấy anh đi ? hay là lúc nào khác .....thì được coi là phút bất tử ???
    Mà hình như tình yêu có thể chết nhưng mà có những kỉ niệm không thể nào quên thì phải...!!
    Được nhim_xu_bong sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 09/02/2005
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Những phút bất tử?
    Không đâu,thời gian qua nhanh lắm,rồi những phút tưởng chừng như bất tử ấy sẽ qua thôi.
    Chỉ có những kỷ niệm trong TY mới có thể bất tử,nhưng nó sẽ chết theo người ta khi họ xuống mộ.
    CHo nên...không có gì là bất tử cả.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ko có tình yêu bất tử ư?Điều đó đúng.
    Nhưng theo tui thì trong cuộc đời người thì có 3 phút bất tử của tình yêu nhất, đó là:
    1.Nụ hôn đầu tiên.
    2.Quan hệ chăn gối vợ chồng.
    3.Khi nào cô ấy gọi bạn là "bố thằng cu"
    Bao nhiêu đây chắc đủ đk nhận wà của thuyền rùi chứ nhỉ?
  6. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ có cái gọi là ".. phút bất tử của Tình yêu .." thực ra vẫn là xuất phát từ Tình yêu đấy thôi. Tôi KHÔNG cho là : Có phút bất tử của Tình yêu mà lại không có Tình yêu bất tử. Tôi nghĩ rằng :
    1 - Khái niệm bất tử chỉ là tương đối mà thôi.
    ---> Có thể với anh, Tình yêu bất tử là " .. Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người .. " .
    ---> Nhưng có thể với em
    " ... Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết Yêu anh cả khi chết đi rồi "

    thì sao ??!!
    2 - Tôi nghĩ rằng Tình yêu bất tử trong trái tim những-người-Yêu-nhau.
    3 - Chắc chắn các bạn sẽ phản đối nếu tôi nói " Tình yêu chỉ có thể cân-đo-đong-đếm bằng những phút bất tử ..." phải ko?
    Nếu đã yêu nhau, hai tâm hồn-thể xác đã hòa làm một, thì giây phút nào cũng là bất tử đối với nhau cả .
    P/s : Ông xã vừa vỗ tay kìa, hii, chỉ một người khen mà thấy cả bầu trời rồi
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là hoa có cái tên bất tử nên nó ko thể bất tử được ,nó cũng không phải là kim cương hay vàng suy ra ko thể bất tử . Nó không có hình ,không mùi ,không vị => cũng như nước sẽ chuyển từ dạng này sang dạng hình thức khác . Từ đang yêu nhau mới vui vẻ hôm qua thì hôm nay đã không thèm nhìn nhau nữa ,nhắc đến tên nhau thì :" mày đừng nhắc đến tên người đó nữa .Tao đang bực đây . ..." nhưng ai dám bảo ho ko yêu nhau nhung theo thể thức bên ngoài không phải đang ghét nhau sao .Trên đời này không có cái gì có thể tồn tại mãi thì sao một " sinh vật không xác định được như tình yêu " có thể tồn tại vĩnh cửu chứ .Nó chỉ vĩnh cửu khi có người cho nó thức ăn thôi . Cái đó chính đã tạo nên những phút bất tử trong tình yêu .Thức ăn đó sẽ là sự giận hờn vu vơ ,sự quan tâm ,sự chăm sóc ,hay sự vui vẻ từ người yêu mang lại ...... và đậm đà là sự ghen tuông và quyến luyến nhớ mãi ko thôi là sự tương tư ..... Và cảm nhận của mỗi người về phút giây thănghoa của tình yêu khác nhau hoàn toàn .Hôm nay giận có cảm giác khác nhưng mai giận có cảm giác khác .Hôm nay người ta chăm sóc cho mình có cảm giác khác nhưng mai sẽ khác .Hôm nay nụ hôn có vị dâu của son người yêu nhưng mai có vị chanh hay vị nho thì sao . Những cái đó đã làm nên phút bất tử của tình yêu .Nó làm ta nhớ mãi không thôi ,cố đi kiếm lại nó nhưng không thấy lại càng lấn sâu hơn để kiếm nó .Nhưng cũng chưa thấy lại tiếp tục kiếm và thấy một cái mới của người yêu và cứ thế -cứ thế .Tình yêu không có sự nhàm chán làm hai người yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày .Hôm nay yêu em như một thằng con trai ,mai lại yêu em như một thằng anh yêu đứa em gái bé nhỏ của mình ,mốt yêu như một người bạn để tâm sự ,kia thì yêu như người cha có sự baodung vị tha ........... Cảm nhận mỗi ngày khác nhau nên tình hôm nay có thể chết nhưng sáng mai nó lại mọc lên như mặt trời ấy cứ lặn và mọc . Hoa hồng không bất tử nhưng hoa hồng biết mọc đúng lúc .Mọc đúng lúc người cần nó nên nó không bất tử nhưng vẫn được làm chúa của các loài hoa .
    Ý kiến của em nhiêu đó thôi ạ .Này anh thuyền quà nhỏ hay lớn ? Anh chạy nhanh hay chậm vậy ?
  8. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ đưa ra ý kiến nếu tớ nhận được quà. Còn nếu không - thì không bao giờ . Đó chính là sự bất tử của tình yêu của tớ đối với món quà hời đang đợi trước mặt
  9. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn nhất trí :" KO có tình yêu bất tử, chỉ có những phút bất tử của tình yêu"
    1.Đàu tiên phải hiểu BẤT TỬ là rì đã nhỉ.BẤT TỬ nghĩa là ko bao giờ chết.
    T/y bất tử = t/y mãi mãi ===> ai dám nói điều này ( à mà nói thì maybe nhưng làm thì.......)
    còn giây phút bất tử của t/y là giây phút sồng mãi , là nhưng giây phút làm người ta ko thể quên ,ko bao giờ quên.
    2.Nhân chứng vật chứng đàng hoàng luôn. ( thế may ra mới có quà của bác THuyền chứ nhẻy)
    Mỗi ngày mỗi giờ đều có những đôi vừa nói lời chia tay (cũng đau khổ và nước mắt .....).Mà đôi nào lúc đang iu chả nói câu :Anh MÃI MÃI yêu em .MÃI MÃI rùi vẫn cứ chia tay như thuờng.Đau lắm thay!Ai cứ dại dột tin vào MÃI MÃI ( hay cứ hi vọng sẽ MÃI MÃI ) càng đau hơn .
    KHi 2 người thật sự yêu nhau, thật nhiều những kỉ niệm đẹp cứ sống mãi .NHững kỉ niệm đó đôi khi thật đơn giản ,như lần đầu nắm tay , 1 lấn hand in hand 2 đứa lon ton chạy qua đường.....Những giây phút đó người ta ko thể quên mặc dù người ta ko cố tình nhớ .Những giây phút bất tử đó làm người ta hạnh phúc khi còn bên nhau bao nhieeu , thì cũng làm người ta đau đớn khi xa nhau bấy nhiêu.Đau lắm thay!
    3.Ai muốn nghe chi tiết hơn, cụ tỉ hơn thì liên hệ Zin nhé.Zin tư vấn miễn phí mấy vụ tình củm này cho ( mới trải qua 1 cuộc tình thui nhưng mà.....am hiểu lắm đó )
    KL: Hum nay Valentine , chúc bà con cô bác, ai có NY thì iu NY nhìu hơn .Ai có vợ thì iu vợ nhìu hơn iu NY.Ai chưa có rì thì....dừng cố quá thành quá cố.TỰ DO 2 TIẾNG NGỌT NGÀO!!!
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đối với mỗi người thì giây fút bất tử có sự khác biệt với nhau.Do đó,đối với tôi,giây fút ko bao giờ phai là lúc chạm lên môi nụ hôn đầu đời của tình yêu đầu đẹp nhất.
    haha...Thật ngớ ngẩn làm sao! Nụ hôn tình cờ gây nhiều cảm xúc,suy nghĩ,nụ cười và ngây ngất.Ko lâu lắm!Chỉ vài 3 fút.Cả tôi và cô ấy đều ngỡ ngàng,1 cảm giác ngọt ngào làm sao!Đê mê,sung sướng và hạnh phúc.Vâng,ko bao giờ quên được.Ko bao giờ quên được...giây phút bất tử của đời tôi.

Chia sẻ trang này