1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn : có phải gái chỉ muốn làm bạn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vubali, 15/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vubali

    Vubali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em vs gái 21tuổi cách nhau 70km gái đi học em đi làm, bọn em học cùng cấp 1 cấp 2, cấp 3 ko học cùng nhưng hội cấp 2 vẫn chơi cùng nhau. Gái sinh viên năm 3 khá năng động, thông minh, hiểu biết, tự tin, tinh tế, dễ gần, cởi mở, dấu cảm xúc khá pro, ko sống ảo, ko mơ màng ảo tưởng, thích nhảy hiphop, múa hoa múa quạt, hay tham gia từ thiện vs các câu lạc bộ phát triển kĩ năng này kĩ năng kia.... gia đình hoàn thiện, gái bận từ 7h-22h ( túm váy là éo có gì để chê trách nên khá nhiều người tán ). Em đi làm ko đi học ( 23h - 7h chỉ làm đêm), công việc lông bông hiện tại đang đi trông bãi otô, tính cách lầm lì, lạnh lùng, ít nói, khó gần, ko trẩu một tí nào... bố mẹ ly hôn, nhà làm cầm đồ cho vay lãi ( em có cửa hàng giày dép riêng nhưng chỉ có bố mẹ và vài người ae biết gái éo bh biết đc cho nó vuông, e vẫn luôn tỏ ra giản dị và nghèo khổ đúng vs một thằng trông xe otô ). Biết nhau 14 năm rồi nên 2 đứa cũng hiểu con người nhau ra sao ( e biết rõ con người gái hơn, còn em sống khép kín gái biết về con người em rất rất rất ít ). Em mới tán gái hơn tháng thôi, bắt đầu từ tết năm nay.

    Lúc mới tán thì nhắn tin qua loa hỏi han cuộc sống, thi thoảng gọi nói chuyện. Setup đc kèo đi chơi 16-2 khá thoải mái, nói chuyện tự nhiên như 2 người bạn. Sau đó thì ít nhắn tin đi vì hết tết lấy đâu thời gian rảnh mà nhắn tin lãng xẹt. Từ sau kèo đi chơi thì tối 1 tin ngủ ngon, sáng 1 tin ngày mới vậy thôi, em toàn nhắn lúc 5h để gái ngủ dậy là thấy tin nhắn luôn rồi. Còn chủ yếu là cứ 1-2 ngày em lại gọi nói chuyện đúng 23h ( 22h gái mới về còn tắm giặt nữa ). Lần nào nói chuyện ít nhất cũng phải 30phút, có những hôm hơn 23h em mới gọi thì gái nghe máy bảo chờ hoài ko thấy gọi. Nói chuyện về cuộc sống, xã hội, tâm sinh lí, chiến tranh, kinh tế, biển đảo, biên giới, giá tiền vàng bạc.... nói chung là kiếm chuyện mà nói. Giai đoạn này là em đang muốn 2 đứa hòa hợp, để ko hợp ở đâu em sẽ điều chỉnh ở đó. Em tuyệt đối ko bàn tán đến tình cảm Tình yêu. Gái kể về cuộc sống, học hành, đi nhảy, đi làm thêm của gái cho em nghe khá nhiều, tâm sự chắc chả xót gì ngoài chuyện gái nó thích em hay ko và tình cảm dành cho em có hơn nổi 1% ko nữa. Còn em cũng cho gái biết nhiều về bí mật của em, những mối quan hệ, công việc phức tạp ra sao, em suy nghĩ gì về vấn đề này vấn đề kia... nói chung em toàn PR bản thân tệ hại, ko tốt đẹp tí nào cả rất ít khi khen em tốt này tốt nọ ( em kể ở chừng mực nào đó thôi chứ ko phải gái muốn biết gì em cũng kể, em vẫn kín đáo chán ).
    6-3 đêm đó nói chuyện em có nói nếu gái ở nhà thì em sẽ tặng quà nhưng đi học xa tít tắp như vậy với cả em đi làm nên ko có chuyện quà cáp đâu nhé. Mùng 7,8-3 em ko một tin nhắn một cuộc gọi ( bình thường ngày vẫn 2 tin đó ).

    Đêm 8-3 biết ở trường gái có hội nên sẽ về muộn, em căn giờ gái về là 23h đúng 21h00 em bắt taxi xuống trường gặp gái ( em nhờ bạn làm từ 23h đến 24h, vì 24h30p em chắc chắn phải có mặt ở bãi xe otô vì hôm đó có việc quan trọng ). Tính toán tầm 22h20 là tới thôi cơ mà lạc đường đúng 22h55 mới tới nơi. Lấy sim2 số lạ nhờ anh taxi gọi cho gái bảo em là shiper chị ra nhận quà. Gái ra tới nơi em mở cửa xe otô bước xuống gái sốc quá lấy tay bịt mồm gái lại, em tặng quà vs hoa cho gái ( chỗ đấy cũng ít người em chọn kĩ rồi em biết tính gái ko thích thể hiện hay phô trương mà, nhưng gái lại đi cùng 3 bạn nữ nữa. Hôm đó em cũng chưa muốn tỏ tình hay hôn đâu, tặng quà thì tặng thôi ). Muốn nói nhiều lắm nhưng đúng lúc đó có điện thoại kêu ở bãi xe có biến sớm hơn dự tính, em phải vội vàng về ngay ko thì hỏng hết chuyện. Xã giao vài câu rồi em lên xe về ( chưa nói nổi 3phút em đã phải về các bác ạ vì tình thế ở nhà đang rất nguy hiểm rồi, chán lắm em buồn và gái cũng hụt hẫng ). Gái thì cũng cảm ơn em thôi, rồi hỏi đi 70km xuống đây cơ á sao rảnh thế lại còn đêm hôm nguy hiển, xong bây giờ về đi làm luôn à,.... các bác chửi em nhát hay gì thì tùy, vì ở hoàn cảnh của em các bác mới hiểu đc. Nghe cuộc đt từ bãi xe xong là em muốn ngất lắm rồi chứ lấy đâu bình tĩnh mà tán gái tiếp.
    Từ 8-3 đến hôm nay em gặp khá nhiều chuyện đau đầu, cũng ko còn chú tâm đến gái nữa vì bị mất tập trung. Mùng 9,10 -3 em vẫn gọi lúc 23h cho gái nhưng gái ko nghe, em chỉ gọi mỗi lần 1 cuộc thôi tính em ko thích chơi lầy và lì, vẫn ngày 2 tin nhắn. Ngày 11-3 em gọi lúc 16h vì e biết giờ đó gái đang chuẩn bị đi tập nhảy. Gái nghe máy thì em blo...bla.... một lúc xong hỏi sao 2hôm ko nghe máy, gái kêu đi diễn về mệt nên ngủ sớm. Em hỏi bao giờ về nhà thì gái kêu cuối tuần, em ờ à ừ một lúc xong để gái đi tập. Em tính cuối tuần gái về rủ đi chơi để chốt hạ cơ mà từ 17h ngày 11-3 đến 5h ngày 12-3 em bận việc phải tắt điện thoại. Sáng 12-3 ngại sợ gái đang ngủ hoặc đang đi đường về nhà ko dám gọi nên em nhắn tin cho gái bảo về mặc ấm vào ko lạnh ( gái toàn đi xe máy 1 mình ) rồi thì tối hôm nay hoặc trưa ngày mai có thể đi ăn cùng tớ chứ??? ( tối t7, trưa cn đó ae ). Đợi cả ngày đến 22h chả thấy gái nhắn tin hay gọi lại, cộng với việc em đang bực mình chút chuyện đờ mờ ức chế quá 23h lại gọi cho gái, cuộc đối thoại em cho rằng vì thiếu kiềm chế mà em đang làm mọi thứ xấu đi. Giọng nói thì vẫn nhỏ nhẹ bình thường, nhưng có chút giận dỗi, hấp tấp của em trong đó. Em ghi âm cuộc nc này lại, khá dài nhưng e chỉ post đoạn hội thoại em cho là căng thẳng nhất thôi... còn đâu vẫn nói chuyện xã giao linh tinh ý mà:
    - alo tớ nghe đây.
    + sáng nhận đc tin nhắn của tớ chưa???
    - à rồi, lúc đó đang dắt xe để về nên quên ko nhắn tin lại.
    + ờ chắc là quên. Cậu có biết tớ cay và khê ra sao ko, nhắn lại một tin mất mấy giây thôi mà ???
    - xin lỗi mà, tại quên thật đấy.
    + thế trưa mai bận gì ko??? Đi ăn chỗ này cùng tớ mới mở hay lắm.
    - thôi tớ ở nhà, chiều mai lại đi rồi.
    + thì tớ bảo trưa mà chứ có phải chiều đâu.
    - nhưng thực sự về nhà tớ chỉ muốn ở nhà thôi, ko muốn đi đâu cả.
    + ừ thế thôi để khi khác cậu về vậy. À mà cậu đang sợ hay né tránh điều gì à???
    - hâm à, có gì mà phải sợ với né tránh. Nếu sợ tớ đã kiếm lí do bận việc gì đó nhắn tin cho cậu rồi.
    + ai biết đâu đấy. Thực ra đã có cái gì đâu nên đừng có sợ và né tránh.
    - ừ biết rồi. Mà hôm nọ cậu về đi làm luôn hả.
    + ừ đi làm luôn. Thấy tớ rảnh chưa???
    - hâm chứ rảnh cái gì, tự nhiên đi xa như vậy xong lại về luôn. Làm tớ sốc với cả giật hết cả mình, cảm giác lúc đó khó tả kinh khủng luôn á.
    + thì phải đi làm mà. Tớ cũng bị sốc đây.
    - sao thế???
    + công nhận trường abc lắm gái xinh, xinh hơn cậu là cái chắc, thật đấy.
    - ờ trường tớ lắm gái xinh mà, xuống mà tán đầy đứa.
    + ko rảnh, gái thì ở đây cũng nhiều việc gì phải đi xa như thế. Rảnh 1 lần là đủ rồi.
    - ờ, ai bắt cậu xuống đâu.
    + thích thì đi, muốn gì là làm luôn. Ai cản ai cấm đc.
    - đc đấy, quyết đoán đấy ( câu này gái nói khá to và nhấn mạnh ).... blo....bla.....

    *** Từ sau 8-3 em có cảm giác gái né tránh em, vì bình thường nếu em gọi nhỡ gái sẽ nhắn tin lại bảo bận hoặc ngủ ko nghe máy. Rồi thì qua cách nói chuyện cũng vậy. Các bác đọc thì thấy bình thường chứ phải là em là người nói chuyện mới thấy đc cái khoảng cách hiện hình đó.
    Có những điểm cộng, điểm trừ bắt đầu từ ngày tán gái em tự nhận thấy như sau, còn các bác cộng trừ về em ra sao em nghiêm túc lắng nghe luôn:
    - gái đã biết em có tình cảm vs gái => bọn em chỉ xã giao qua hội lớp, đây là lần đầu tiền em quan tâm gái bất thường. Bọn con gái thính lắm.
    - gái biết em có quan hệ với những thành phần ko tốt của xã hội ( gái biết em ko chơi bời đú đởn, do công việc nên phải quan hệ ).
    - gái nói em là người nham hiểm, khó đoán khó gần qua tính cách và lối sống.
    - quan tâm gái lạnh nhạt, lúc thờ ơ, lúc quan tâm. Nhiều khi phũ với ác vcc luôn, lúc em đang bực đó. ( sách giáo khoa có kiểu tán gái này ae nhỉ. Nhưng gái trách em đối xử vs gái như vậy thôi em cứ cho vào điểm trừ nhé ).
    - em éo thể hiểu gái đang nghĩ gì và muốn gì. Cô ấy che dấu cảm xúc quá ư là hoàn hảo, chắc là do em ngu thôi các bác nhỉ.
    + em làm gái vui và cười nhiều. Gợi ý đc nhiều chuyện để nói lâu và lầy, toàn gái nói nói lắm kinh khủng.
    + ko để tình cảm chi phối các cuộc đối thoại, đối phương cũng khó đoán về tình cảm em dành cho gái là thích hay yêu hay rảnh thì nó tặng quà nói chuyện với mìn. Quan tâm ngẫu hứng tùy thể trạng.... Hết.

    Em sợ cô ấy ko muốn nói mà để em tự hiểu rằng chúng ta chỉ có thể là bạn. Em đang tàng hình mấy hôm nay rồi, ko gọi, ko nhắn tin, FB em ẩn trò chuyện để gái ko thấy em ol luôn => mời các bác phán xét và cho em định hướng chiến đấu.
  2. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Có vẻ bác nt hơi nhiều, mooix ngafy chào bs rồi lại chào buổi tối là nhiều. Con gái nó bảo bận là bận, mệt là mệt thật, bác đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ nên nghĩ là làm sao gái chưa chủ động nt và gọi cho bác thuong xuyen thôi :v
  3. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Một khi tình cảm của con gái mãnh liệt thì họ sẽ tự chủ động quan tâm đến bạn thoai mà.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chú này làm văn tốt, anh có lời khen. dễ đọc. để anh vào thẳng vấn đề. nhìn thấy chú thông minh sáng láng nên anh chỉ dạy khẩu quyết cho chú, có 1 sẽ hiểu 10. "con gái chỉ yêu người nào làm gái thoải mái và là chính mình." lời khuyên: hài hước là 1 điểm ++++
  5. Queen_Bridal_Studio

    Queen_Bridal_Studio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này gái muốn làm bạn với bác roài ấy. Thôi thì giữ người ở chữ ko giữ người đi nên bác cứ quyết tâm mà từ bỏ e đi kiểu này em ý ko thích tiến xa hơn nhé. :-p:-p:-p:-p

Chia sẻ trang này