1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự vẫn cưa gái part 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pitchu212, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ, congatulasion!
  2. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác này thích gái quá nên như kiểu quẫn trí rồi, gì mà viết giấy rồi sđt rồi dúi em nó.=(( Trừ trường hợp Cáo gặp sói mãi rồi, giờ thấy con gà nhút nhát dễ thương có khi lại ok :-w
    Mình thấy bác đã bỏ lỡ cơ hội rồi :(

    Thích câu này :)). Những lúc gặp gái tương đối xinh nó trợn phồng mắt nhìn mình là mình cũng bị thế :-??
  3. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời bác pitchu bác bỏ ngay cái này đi nhé .. Chưa cầm được tay mà làm vậy ,l àm không khéo là lưu danh muôn đời đấy [r37)][r37)][r37)] vì có chứng cớ mà :P:P
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chú là cái thằng hãm nhất cốc này. Ai đời gần một năm rồi chú vẫn chưa lấy nổi sô của một con. Xin lỗi không còn từ nào nó hãm hơn từ hãm để dành cho chú nữa. Anh tưởng gà thiến như chú tuyệt chủng rồi ai ngờ vẫn còn sót lại một con. :))

    Tán gái là đang chinh phục một tâm hồn. Tâm hồn chú rách nát thế thì sao chinh phục được tâm hồn gái. Ta phải cải tạo lại tâm hồn. Khi đã quyết định tán thì mặt phải dày hơn trống đồng, ý chí phải vững vàng như bộ đội cảm tử, bất cần đời như chí phèo và nham hiểm như bá kiến. Còn ba cái kiểu sợ sệt rồi nằm nhà ao ước, đêm đêm thủ dâm tinh thần, mơ về một ngày nắm tay gái dạo chơi trong mùa đông giá rét...etc thì vứt hết.

    Chú mốn lấy được số của em nó đúng không? - anh nhấn mạnh là "lấy" chứ không phải xin nhé. Không phải xin xỏ bố con thằng nào hết, có làm thì mới có ăn.

    Để lấy được số em nó, chú tìm hiểu xem em nó học lớp nào, phòng nào. Căn chuẩn giờ ra chơi ( thường là 9h sáng và 3h chiều thì phải). Chú ăn mặc gọn gàng, đầu tóc bóng mượt, dáng đi hiên ngang, mặt lạnh như tiền. Đi xăm xăm tới chỗ gái, bảo nó "ra hành lang anh nhờ chút việc" Ra hành lang nó hỏi có việc gì, thì bảo rằng "cảm phiền cho anh số điện thoại của em, có chút việc quan trọng muốn nhờ tới em giúp" Nó bảo nói luôn đi thì bảo "chi tiết công việc hôm nay anh lại không mang đi, anh định xin số rồi tối anh nhờ, please!". Nó lại hỏi thế cụ thể là việc gì? Chú lại bảo "việc này dài lắm, tối anh nói cụ thể, giờ thì cũng không biết nên nói thế nào cho phải". ==> ok lấy được số của em nó. Đừng quên cảm ơn, nở một nụ cười thân thiện, và chuồn thằng, giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị như đi làm công vụ.

    Chú làm y thế cho anh. Nó ăn thịt chú à mà chú phải vòng vo, khổ sở để lấy số nó? Lấy số mà chú còn toát mồ hôi thế thì làm sao đủ sức tán được nó? Tán được gái xưa đến nay đâu phải nhờ vào bí kíp hay, người dạy giỏi. Quan trọng là đủ gan áp dụng và áp dụng đúng bài. Làm chệch là hỏng.

    Lấy được số rồi lên báo cáo để anh em ở đây chỉ tiếp cho. Tốt nhất nên để qua 20.10 hãy lấy số. Anh biết chú cũng đếch có gan lên tặng hoa nó đâu. Tạm thế đã.
  5. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Chời ơi, nhỏ kia chạy mất dép mất
    Nhất là cái đoạn
    Cứ như cáo và cô bé quàng khăn đỏ [r37)][r37)][r37)]

    -

    ----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Bác ra mua Ngay bó hoa 20/10 cho em [r23)]
    Nhẹ nhàng để "số điện thoại bác vào danh thiếp rồi trong đó rồi gửi đến (bấm chuông rồi chuồn lẹ) cho e nó .

    Nhớ ghi tên đích tới nhé . Thế là có số rồi đấy :-":-"
  6. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết nhà cũng như lớp học hay sdt gì của em ấy. Em đi học thư 7 với CN mới lâu lâu gặp thôi. hinh như em ý cũng học thứ 7 chủ nhật ^^! vì tàn gặp vào những ngày đấy.
    trước hết em cứ lấy số của em ý = cách xin danh sách lớp đó qua mấy đứa bạn .
    Rồi về AE chỉ em cách sms nhé:)>-
    \:D/
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn tán được gái, trước hết chú phải ko nhát gái, muốn tán gái đổ, chú phải cư xử khéo. Cả 2 điều in đậm chú đều ko có thì làm sao thành công được với bất kỳ cô gái nào?
    Các ý kiến trên cốc này ko phải lúc nào cũng áp dụng được trong mọi trường hợp hay mọi đối tượng, cô gái họ tiếp xúc ko phải cô gái của chú cũng như chú ko phải họ. Thậm chí các phương án đưa ra chỉ là cách để lấy sđt chứ đâu có làm cô gái thích mình, lấy xong rồi thì chú định làm ji? Chú sẽ lên đây hỏi cách nt để rủ gái đi uống nc? Rủ đc con ngta đi uống nc thì chú lại hỏi cách thức để nói chuyện với cô gái ấy à? Riêng đã nhát gái và thiếu tự tin vào bản thân thì có tư vấn kiểu ji cũng dẫn đến "tạch", mọi người tư vấn cho chú, đưa ra các ý kiến là để chú tham khảo, động viên trong lúc chú đang tối não thôi chứ làm sao thay đổi con người chú đc. Muốn thoát khỏi nghiệp chướng này chú fải luyện tập, luyện tập và tập luyện kỹ năng giao tiếp với phái nữ.
    Cứ hết tật nhát gái mới mong cầm cưa đc, hnay mệt nói thế thôi.
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ehèm đã đọc nhiều bài của anh :Dangphucchung
    nhưng riên bài này thì ứng dụng vào trường hộp này không hay cho lắm gái nó nghi ngay nếu no quyết tâm nói ngay hoặc hỏi tới thì chủ topic cắn mom nó cái lưỡi
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Cu' quan trọng hoá vấn đề lên. Bác này sến vô đối! bớt mơ mộng và chỉ biết có hành động. Tiên phát chế nhân:D
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cách làm của anh là vỗ thẳng mặt. Xin số là xin số, éo lằng nhằng, rách việc lắm. Anh quen bày mưu tính kế khi tán gái, nhưng xin số gái tự bản thân nó không nói lên điều gì cả. Thực sự luôn.
    Anh muốn chủ thớt tự thủ dâm tinh thần bằng cách xác định trong tâm tưởng rằng nó đang đi nhờ vả gái giúp đỡ điều gì đó, vì vậy lên lấy số - có một lý do "chính đáng" để nó vác mặt lên lớp gái. Như vậy thì tâm lý sẽ đỡ cuống hơn là xác định đang xin số gái để tán.

    Anh có lời khuyên với chủ thớt là chú có làm kiểu gì thì gái vẫn sẽ cho chú số thôi. Đừng mệt đầu quá vào những việc không đâu. Cứ bạo dạn cho đáng mặt thằng đàn ông. Mịa hai mấy tuổi đầu rồi chứ trẻ con cấp ba nữa đâu mà cứ thậm thà thậm thụt.

Chia sẻ trang này