1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn đây có phải là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh_pham234, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn đây có phải là tình yêu?

    Chào các Bác!
    Vì là tình yêu đầu của em nên em cũng không biết đây có phải ty không? Mong các bác chỉ giáo giúp!

    Em cũng phải kể qua về 2 chúng em cho các bác để các bác tư vấn giùm em.
    Anh sinh ra trong một gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn nhưng anh là người tốt và cũng đã cố gắng rất nhiều thể hiện anh đã tốt nghiệp đại học ra trường cũng đi làm trong một công ty cổ phần lương theo chuẩn nhà nước(với mức lương nhà nước cho kỹ sư). Là một người không cao to đẹp trai nhưng khá hài ước.
    Còn em được mọi người đánh giá là một người hiền và ngoan không có điểm gì nổi bật.
    Chúng em quen nhau được khoảng 6tháng (nhưng chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại email gặp nhau thì rất ít) sau đó anh chuyển đến chỗ làm đến gần chỗ em làm các bác ạ. Thế là từ đó anh hay đến chơi và mời em đi chơi em thấy cũng quý anh ấy. Sau đó điều gì đến thì cũng đến anh ngỏ lời yêu em ( Mặc dù em đã biết từ lâu tình cảm của anh nhưng em vẫn cứ lờ như không biết) Sau một thời gian thì em cũng cảm thấy nhớ và thấy có vẻ mình đã yêu. Đến nay thì cũng được khoảng 6 tháng trong tình yêu! Nhưng em luôn tự hỏi liệu có phải mình đã yêu hay chưa? Sở dĩ em hỏi như vậy là vì Người ta thường bảo yêu là không thấy khuyết điểm của nhau (ko biết có đúng ko các bác nhỉ?) Nhưng em thì nhìn thấy rất nhiều điểm ko tốt ở anh ấy Ví dụ: Khi đi chơi cùng bạn bè em luôn không hài lòng vì những cách cư xử của anh ấy ( và em lại là người khá để ý chuyện đó) ....

    Cũng có nhiều lần em cũng không biết mình sao lại hành động như vậy ví dụ: em nói với anh rằng em chỉ lợi dụng tình cảm của anh ta thôi và không hề yêu anh ta và ko muốn tiếp tục điều đó (có nghĩa là chúng ta chia tay)
    Các bác có biết anh ta nói như thế nào không: Anh ta nói ko tin và nghĩ rằng em giận anh ta chuyện gì đó nên cứ nói em hãy tha thứ cho anh ta và nói cho anh ta biết chuyện gì để anh ta sẽ sửa đổi.

    Có những lần em tự nhiên không nghe điện thoại không nhắn tin cho anh 2-3 ngày mặc cho anh gọi điện và nhắn tin hàng ngày khoảng vài chục lần. Và những lần như vậy anh luôn nghĩ là em giận anh chuyện gì và xin em cho biết để anh sửa đổi!!!
    Và trước khi quen em anh hút thuốc rất khiếp nhưng sau khi em nói không thích ny em hút thuốc và nếu hút thuốc em ko yêu nên anh đã quyết tâm bỏ thuốc!!!!!

    Chuyện của em là thế đấy các bác ạ! nhưng em cũng ko biết là như vậy em đã yêu anh chưa? hay em chỉ lợi dụng anh ta những lúc em cô đơn thôi! Không biết các bác đã từng yêu có làm như em bao giờ không và các bác con trai có như anh ta không?
    Xin các bác cho em lời khuyên!
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đời rất khó lường. Cứ tù mù thế này nhưng cưới lúc nào không biết đâu.
    Em: dễ tính, hiền -----> cha mẹ đặt đâu cũng ngồi
    Cậu kia: thích em, lại là người tử tế, tốt -------> nếu cậu ấy đặt vấn đề với gia đình em là xong ngay !
    Chỉ có một điều đó là: đó không phải là tình yêu. Chẳng ai yêu nhau kiểu như vậy. Có chăng chỉ là tình đơn phương của cậu chàng kia thôi. Còn với em. Chỉ khuyên một điều: hãy cứ từ từ nghe ngóng tâm trạng, tình cảm của mình. Nếu nó tiến triển theo chiều hướng tích cực thì tiếp tục. Còn nếu vẫn cứ nhàm nhàm thế này thì lúc đó dừng lại vẫn chưa muộn.
  3. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đóng góp của Bác!
    Nhưng anh ta cũng rất nhiều lần muốn tiến tới hôn nhân nhưng bác ạ em là người Hiền nhưng không hề dễ dãi vậy đâu! cũng không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy! em nghĩ con gái thì cũng không nên lấy chồng sớm làm gì ! Có phải thế không bác
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể vậy chủ yếu là nói lên tâm trạng, suy nghĩ của anh ta ko à, còn bản thân suy nghĩ và tình cảm cua bạn dành cho anh ấy ko thấy nhắc tới, sao giúp bạn đây ??? nói rõ hơn cảm xúc của bạn đi, khi 2 người ở bên nhau, khi bạn ko gọi dt và nhắn tin cho anh ấy... cảm giác của bạn như thế nào ?
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên lấy người yêu mình, câu này xưa rồi nhưng vẫn đúng.
  6. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao lại "tự nhiên" ko nghe điện thoại ko nhắn tin gì .... ?
    Và Yêu không phải là không thấy khuyết điểm của nhau mà là thấy nhưng chấp nhận được khuyết điểm của nhau
    Nói chung chuyện của bạn nghe là lạ hihi. Không hiểu suy nghĩ của bạn vè anh chàng như thế nào nữa.
    Được yummy_cz sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 10/10/2006
  7. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Phần vàng vàng mâu thuẫn quá.
    Mọi người đánh giá về em dễ dãi quá.
    Những gì em nói ở đây thì tui thấy là em hơi bị "ngoan hiền hiền đó"!
    Rất mất cảm tình với những người con gái như em.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kết luận là em chưa yêu anh ta. Em mơ đến một người cao hơn anh ta, nhưng nếu muốn có một người yêu cao to, đẹp trai, tài giỏi thì em cũng phải xinh gái và khôn ngoan hoặc em không cần xinh gái nhưng em phải có một tâm hồn tuyệt vời. Em tự thấy em cũng bình thường, không có gì nổi bật thì anh e em đang mơ một giấc mơ xa vời.
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    câu này chỉ đúng với những người ko biết tự tìm hạnh phúc thôi. Ko lấy thì thôi chứ, có phải mót lấy chồng đâu mà lại phải chọn giữa người yêu mình với mình yêu ?
    @ minh_pham234 : tôi ko nghĩ là yêu là ko nhìn thấy khuyết điểm của người đó. Tôi nghĩ khi yêu thật sự là có thể nhìn thấy rõ khuyết điểm của người mình yêu và biết chấp nhận điều đó. Chứ nếu nhìn thấy người yêu trong mắt mình quá hoàn hảo thì có nghĩa là tình yêu ấy mù quáng. Như tôi nè, người tôi thích đầy rẫy khuyết điểm, nhưng có sao đâu, vì tôi cũng nhiều kém gì . Nhưng tôi cũng nghĩ là tình cảm mà bạn nói là tình yêu một chiều, vả tôi cũng ko hề nghĩ là bạn là người hiền lành theo kiểu nhu nhược cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ko yêu thì nên dứt hẳn ra, đừng để tội anh chàng kia. Chúc vui.
  10. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi không phải là em mơ đến một người như bác nói!
    Mà em đang boăn khoăn không biết những ai đã từng yêu có ý nghĩ như em không : Tức là nhìn thấy những điểm xấu của người yêu ấy!

Chia sẻ trang này