1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn đây có phải là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh_pham234, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!
    thỉng thoảng em không nhắn tin và gọi điện cho anh ấy cũng thấy hơi khó chịu một chút!
  2. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hiểu tại sao nữa bác ạ!
    thỉng thoảng em cứ thấy không thích nghe điện và không thích nhắn tin mặc dù chả có lý do gì cả và khi em thích là em làm!!!!
  3. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ. Thế bạn không nghĩ là khi đó anh ta lo lắng bồn chồn không yên về bạn? Không hiểu có chuyện gì vv. Nếu yêu thì có lẽ chả ai muốn người yêu mình phải lo lắng cả.
  4. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo như em mô tả ở trên thì em đã nói em là một người tốt, ngoan, hiền chính vì vậy cũng đã nhiều lần em quyết tâm chia tay! vì em nghĩ rằng mình đang lợi dụng anh ấy
    Nhưng mỗi lần như vậy thì anh ấy lại van xin em! kể cả là em lợi dụng anh ấy cũng được nhưng xin em đừng xa anh ấy. Những lúc ấy em thấy thương anh ta.
    Có những lúc xa nhau thì em lại cảm thấy nhớ anh ấy vô cùng nhưng cứ những lúc đi chơi thì em lại thấy cách cư xử của anh ấy với mọi người làm em ko hài lòng em lại muốn chia tay!
    Em ko biết rằng có bác nào đã trải qua tình cảm kiểu như em chưa? chính những điều này làm em bối rối
    Em giờ đây cũng suy nghĩ rất nhiều ko biết rằng tình cảm của mình là như thế nào nữa?
    Mong các bác tư vấn giùm em cái!!!!
  5. eva_82

    eva_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nghĩa là sao ?
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói kô thích cách ứng xử của người đó khi đi chơi với bạn bè.............Sao kô nói rõ cách ứng xử đó là gì? Bạn kô ưu ở chỗ nào...........
    Yêu......Mình nghĩ kô phải là thấy người mình yêu hoàn hảo, có khi chính cái sự kô hoàn hảo đó mới đáng yêu chứ . Hoàn hảo quá thì chẳng có gì đáng yêu cả..........Hì hi` chỉ để tôn thờ mà thôi, thần tượng mà.......
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    đề nghị e minh_pham234 này post những cách cư xử ko đc của thanh niên này (nói chung chung quá) để các chị e trong box bình fẩm, còn a e học tập
    đa số bảo là ko ổn thì là ko ổn thôi, còn ko thì yêu đi, cứ để ý chi tiết vặt vãnh thì e chẳng chọn đc thằng nào ra hồn đâu, lơ ngơ lại vớ fải thẳng nghiện ngập, lô đề cờ bạc ................. đấy
  8. minh_pham234

    minh_pham234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Pac ạ!
    Em ví dụ với các pác về một số hành vi của anh ấy nhé xem ở các trường hợp của các pác thì đó có phải là vấn đề hay ko?
    - Khi đi chơi chỗ đông người rất hay nói thầm với em ( mà em đã nói một số lần rồi nhưng vẫn ko sửa được) em là người kín đáo trong chuyện tình cảm em ko muốn để mọi người để ý
    - Có lần về nhà em chơi thì thôi rồi : anh ta ko biết làm chi cả cắt cổ gà cũng ko biết.... mà anh ấy thì ko phải thuộc diện công tử đâu
    - Có lần em đi sinh nhật cùng anh ấy thấy uống rượu nên em đòi về 1 mình(mặc dù cũng bảo "để anh đưa về") ( lúc 9h mà cách nhà em đến 15km) anh ấy cũng để em đi 1 mình về
    .................. là 1 người con trai mà như vậy thì các pác nói xem như thế có dc ko?
    Nói chung là có nhiều lắm............em ko thể miêu tả lại hết được. Nhưng mỗi lần đi chơi mà có đông bạn bè thì hầu như ko lần nào em cảm thấy hài lòng về cách cư xử của anh ấy cả!!
    Các pác cũng khuyên em nên chia tay anh ấy đi! nhưng em cũng đã nói ở trên rồi đó theo nhiều người đánh giá thì anh ta cũng là người tốt, và cũng rất yêu em, cũng hứa là sửa chữa những gì mà em ko hài lòng ( cũng tỏ ra là có cố gắng)
    Nhưng em muốn hỏi các pác con trai Liệu rằng nếu là các pác có vì người yêu mà có thể sửa đc ko? và các việc sửa đó có còn tồn tại đến sau này khi đã thành vợ chồng rồi hay ko? Hay là chỉ sửa lúc có mặt của người yêu còn sau đó thì ôi thôi lại vẫn như cũ ạ?
    Mong các bác con trai cho em ý kiến!!
    Còn các pác con gái có nhiều kinh nghiệm cũng cho em ý kiến luôn
    các pác con gái có ít, hoặc ko có kinh nghiệm thì cũng cho em cái ý kiến của các bác
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của E cũng như A ạ, A nói quá đúng, quá chuẩn ạ
  10. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Pac ạ!
    Em ví dụ với các pác về một số hành vi của anh ấy nhé xem ở các trường hợp của các pác thì đó có phải là vấn đề hay ko?
    1- Khi đi chơi chỗ đông người rất hay nói thầm với em ( mà em đã nói một số lần rồi nhưng vẫn ko sửa được) em là người kín đáo trong chuyện tình cảm em ko muốn để mọi người để ý
    2- Có lần về nhà em chơi thì thôi rồi : anh ta ko biết làm chi cả cắt cổ gà cũng ko biết.... mà anh ấy thì ko phải thuộc diện công tử đâu
    3- Có lần em đi sinh nhật cùng anh ấy thấy uống rượu nên em đòi về 1 mình(mặc dù cũng bảo "để anh đưa về") ( lúc 9h mà cách nhà em đến 15km) anh ấy cũng để em đi 1 mình về
    .................. là 1 người con trai mà như vậy thì các pác nói xem như thế có dc ko?
    [/quote]
    1 - Vấn đề nầy a hiểu, vì có thể hắn muốn thể hiện riêng tư giữa hai e để mọi ng biết --- >>> ko nên lăn tăn
    2- Cái này thực sự nhiều thanh niên bây h cũng ko biết cắt tiết gà như thế nào (gái cắt tai, trai cắt cổ) --- >>> cũng ko nên suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt.
    3- Vấn đề này thì thực sự ko chấp nhận đc luôn, hai chuyện trên còn bỏ qua đc chứ cái này thì e nên bỏ luôn thanh nien mà e đang coi là ng yêu đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng fải xem lại chuyện hắn bảo đưa e về, bởi vì a cũng thế thôi, nếu nói quá 3 lần mà ko chịu thì tự đi về (a e có cái gì đó vẫn fải bản lĩnh chứ)

Chia sẻ trang này