1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn Du lịch Đà Lạt !!! sãn sàng giải đáp mọi thắc mắc về Đà Lạt!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongdanvien_dalat, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Gió hú cũng là một trong những nét riêng của DL, như dốc phố, núi đồi...Ngủ mà nghe tiếng gió hú cũng thú chứ sao
    Có ma thật thì KS ấy đóng cửa lâu rồi. Nói như bạn thì chắc chỉ có lên K-Nu là chắc ăn à an toàn nhất nhỉ, khỏi sợ ma, khỏi sợ đồ giả
  2. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    hey,,,làm gì mà đá vào chuyện riêng tư nhau thế,,,,tớ có nói gì tới cái quá K-Nu ấy nữa đâu nào,,,tớ chẳng quan tâm tới nò nữa,,,thế thôi,, chỉ nói chuyện vui về số ngươi hay có cảm giác rờn rợn khi ở những khách sạn ấy,,hehe,, có ai vào nhà ma mà không rợn người,,,cái chính là tâm lý ấy mà,,, chứ ma thì tớ co tin bao giờ,,heh,,, này,, đừng đá nhau thế nữa nhé,,,không đẹp đâu,,, không khéo lại bị nói spam mà khóa topic nữa ấy
  3. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    hey,,,làm gì mà đá vào chuyện riêng tư nhau thế,,,,tớ có nói gì tới cái quá K-Nu ấy nữa đâu nào,,,tớ chẳng quan tâm tới nò nữa,,,thế thôi,, chỉ nói chuyện vui về số ngươi hay có cảm giác rờn rợn khi ở những khách sạn ấy,,hehe,, có ai vào nhà ma mà không rợn người,,,cái chính là tâm lý ấy mà,,, chứ ma thì tớ co tin bao giờ,,heh,,, này,, đừng đá nhau thế nữa nhé,,,không đẹp đâu,,, không khéo lại bị nói spam mà khóa topic nữa ấy
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thực ra thì gió hú hay chuyện ma cung góp phần tạo nên một đà lạt huyền bí mờ ảo giữa những truyền thuyết hay chuyện tình ! có những du khách tới đalạt chỉ để ghé tham ngôi nhà ma hay tìm hiểu về những chuyện huyền bí !
    cảm giác rờn rợn khi ngủ một mình trong 1 cái hotel được coi là có ma hay ngồi chơi cùng bạn bè trên một ngọn đồi nghe gió hú cũng là một thú vui !! ví như có những người gốc đà lạt vẫn ra bờ hồ xuân hương nhậu vào buổi tối để cảm nhận cái lạnh của đà lạt để nghe gió rít bên tai , để nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ xuân hương hay chỉ ra ngồi ngắm bờ hồ để cảm nhận " sóng lăn tăn vỗ bờ , áng mây chiều gợi những hồn thơ , hàng thông reo ven bờ " trong bài lặng lẽ của nhac sỹ Dương toàn Thiên .
    nói chung những câu chuyện ma hay những buổi chiều dạo bước trên những con đường quanh co uốn lượn nhẹ nhàng trên những sườn đồi và tối về ngồi uống cafe nghe gió thổi qua những hàng thông rì rào vi vu đều là những nét đẹp riêng của đà lạt . Các du khách tới đà lạt cảm nhận những điều này dường như làm cho đà lạt đẹp hơn lãng mạn hơn . còn các bạn đã từng tới đà lạt thì sao ? hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về đà lạt nhé !!!!
  5. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thực ra thì gió hú hay chuyện ma cung góp phần tạo nên một đà lạt huyền bí mờ ảo giữa những truyền thuyết hay chuyện tình ! có những du khách tới đalạt chỉ để ghé tham ngôi nhà ma hay tìm hiểu về những chuyện huyền bí !
    cảm giác rờn rợn khi ngủ một mình trong 1 cái hotel được coi là có ma hay ngồi chơi cùng bạn bè trên một ngọn đồi nghe gió hú cũng là một thú vui !! ví như có những người gốc đà lạt vẫn ra bờ hồ xuân hương nhậu vào buổi tối để cảm nhận cái lạnh của đà lạt để nghe gió rít bên tai , để nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ xuân hương hay chỉ ra ngồi ngắm bờ hồ để cảm nhận " sóng lăn tăn vỗ bờ , áng mây chiều gợi những hồn thơ , hàng thông reo ven bờ " trong bài lặng lẽ của nhac sỹ Dương toàn Thiên .
    nói chung những câu chuyện ma hay những buổi chiều dạo bước trên những con đường quanh co uốn lượn nhẹ nhàng trên những sườn đồi và tối về ngồi uống cafe nghe gió thổi qua những hàng thông rì rào vi vu đều là những nét đẹp riêng của đà lạt . Các du khách tới đà lạt cảm nhận những điều này dường như làm cho đà lạt đẹp hơn lãng mạn hơn . còn các bạn đã từng tới đà lạt thì sao ? hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về đà lạt nhé !!!!
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Đà lạt là một bình sơn cao nguyên ở độ cao 1.500m ở trung tâm khu vực phía nam tây nguyên . tây bắc dựa vào khối langbiang Đông -đông nam dốc thẳng xuống thung lũng Danhim, bình sơn nguyên đà lạt bị bóc mòn với các dạng đồi núi sót nhấp nhô tạo nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp .
    thành phố đà lạt là một vùng cảnh quan miền núi đạc sắc với những rừng thông, đồi cỏ hay thung lũng, hồ nuớc, dòng suối,thác kết hợp với nhiều kiến trúc độc đáo của những biệt thự ẩn mình giữa rừng thông , sau cây lá, vườn hoa nhiều hương sắc . ...
    trên đây là một vài nét về đalạt !! từ giờ trungdũng sẽ cố gắng viết về đà lạt theo chủ đề để các bạn tham khảo !!!!
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Đà lạt là một bình sơn cao nguyên ở độ cao 1.500m ở trung tâm khu vực phía nam tây nguyên . tây bắc dựa vào khối langbiang Đông -đông nam dốc thẳng xuống thung lũng Danhim, bình sơn nguyên đà lạt bị bóc mòn với các dạng đồi núi sót nhấp nhô tạo nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp .
    thành phố đà lạt là một vùng cảnh quan miền núi đạc sắc với những rừng thông, đồi cỏ hay thung lũng, hồ nuớc, dòng suối,thác kết hợp với nhiều kiến trúc độc đáo của những biệt thự ẩn mình giữa rừng thông , sau cây lá, vườn hoa nhiều hương sắc . ...
    trên đây là một vài nét về đalạt !! từ giờ trungdũng sẽ cố gắng viết về đà lạt theo chủ đề để các bạn tham khảo !!!!
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    LỊCH SỬ
    Sự phát hiện ra các công cụ bằng đá mài gần đây quanh đoè Prenn cho thấy từ xa xưa Lâm Đồng - Đà Lạt đã có người ở (theo Lê Kim Ngữ - Đà Lạt Du Lịch Lâm Đồng 1986 - 1987). Theo các tài liệu hiẹn có thì trong thế kỷ thứ XVII
    người Kinh đã lên Lâm Đồng - Đà Lạt, lúc bấy giờ Lâm Đồng vẩn có tên chung là Sơn động, Man động hoặc Thuộc (Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục trang 93, Phủ quốc Vụ Khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn nam9 1973)
    Đầu thế kỷ XIX, Phan Huy Chú đã vẽ trong bản đồ "Đại nam nhất thống chí" (in năm 1934) mấy ngọn núi vùng Lâm Đồng ngày nay, đây là định vị đầu tiên của Lâm Đồng - Đà Lạt trên bản đồ nước Việt Nam.
    15 giờ ngày 21-06-1893 bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin đến được cao nguyên Langbian vùng Dankia và công bố tìm ra Dalat (tên Đà Lạt là biến âm của từ Đạq Lạch - Đaq5 là nước, Lạch là dân tộc Lạch). Từ đó ý tưởng về trạm điều dưỡng của một người Pháp trên cao nguyên Langbian đã thay đổi vùng này.
    Sau Yersin, toàn quyền Pháp Paul Douner đã cử 2 đoàn khảo sát Langbian (một do đại uý Thouard vào 1897 - 1898 và một do đại uý Guinet (1899 - 1900) để tiến hành thiết lập giao thông lên Langbian. Trong đoàn Guinet có bác sĩ Etienne Tadif đã dày công nghiên cứu đất đai, khí hậu, thảo mộc và các điều kiện khác cần cho một thành phố nghỉ dưỡng. Tardif đề nghị chọn Đà Lạt thay vì Dankia như Yersin đã chọn. Sau cùng đích thân Paul Douner đi thị sát hai vùng Dankia, Đà Lạt và quyết định chọn Đà Lạt. Kế hoạch xây dựng tại Đà Lạt một thành phố nghỉ mát và chữa bệnh cho người Pháp được hình thành và phát triển từ 1889.
    01-11-1899 tỉnh Đồng Nai Thượng được thành lập, tỉnh lị là Djiring (Di Linh) va hai trạm hành chính được lập tại Tánh Linh (thuộc tỉnh Bình Thuận ngày nay) và cao nguyên Langbian.
    Năm 1902 Paul Douner về nước mang theo chương trình phát triển Đà Lạt với quy mô lớn. Toàn quyền Paul Beau (1902 - 1908) lên thay. Đà Lạt bị lãng quên.
    1907 - Hotel Du Lac (khách sạn Hồ) được cất bằng gỗ là khách sạn đầu tiên ở Đà Lạt.
    06-01-1916 Đà Lạt trở thành tỉnh lị của Tỉnh Langbian, dưới quyền công sứ Cunhac.
    1918, xây dựng nhà máy điện, 1919 ngăn dòng suối Lat thành Grand Lac (hồ Xuân Hương ngày nay)
    1922 khách sạn Langbian Palace được khánh thành.
    1923 Toàn quyền Merlin (1923 - 1925) thông qua đồ án của kiến trúc sư Hebad phát triển thành phố, tập trung các vùng dân cư, các trục lộ chính yếu, các khu chợ, trường tiểu học, các khu biệt thự. đường từ sài Dòn lên Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc hoàn tất.
    1926 - 1945 dưới thời toàn quyền Varenne, các trường trung học và tiểu học Pháp ra đời: Petit Lycée Yersin, trường Notre Dame du Langbian (1936). Một số cơ sở kinh tế, xã hội, tôn giáo được xây dựng: xây dựng lại nhà máy đêịn (1927), xây nhà máy nước (1929), nhà thờ Chánh Toà (1931-1942), chợ Đà Lạt (1934). số biệt thự tăng đáng kể.
    1935 Cong Ty Du lịch được thành lập.
    1942, xây dựng nhà máy thuỷ diện Ankroet
    Chiến tranh thế giới thứ hai tạo cơ hội cho Đà Lạt phát triển mạnh. Chiến tranh khiến người Pháp không về nước, họ đổ xô lên Đà Lạt. Toàn quyền Decoux (1940-1945) còn có ý đồ làm Đà Lạt là miền đất dung thân nếu nước Pháp mất về tay người Đức. Năm 1942, kiến trúc sư Lagisquet hoàn tất dồ án xây dựng đà Lạt thành thủ đô của Đông Dương theo ý Decoux.
    1944 Đà Lạt có 25.000 dân, trong đó có 5.600 người Pháp. Số du khách đến Đà Lạt năm 1944 là 2.610 người.
    Khi Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945) rồi Cách mạng tháng 8-1945 thành công, kế hoạch biến Đà Lạt thành thủ đô Đông Dương bi bỏ rơi.
    Thời gian 1945-1954, Đà Lạt tiếp tục phát triển nhưng dân số tăng giảm thất thưòng do chiến tranh. Giai đoạn 1955-1975, dưới chính quyền Sài Gòn, Đà Lt5 đi vào ổn định nhiều mặt và tiếp tục phát triển thành một thành phố với quy mô của nó. Các cơ sở nghiên cứu khoa học, chính trị, quân sự lần lượt ra đời: Viện Đại Học Đà Lạt (1957), NHa Địa Dư Quốc Gia (1958), trung tâm nguyên cứu năng lượng Nguyên Tử Lực (1958), trường Võ Bị Quốc gia (1959), sân bay Liên Khương (1961) ... tuy nhiên do điều kiện khách quan, trong 30 năm (1945-1975), các thể chế chính trị tại miền Nam đổi ngôi nhiều lần đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng phát triển Đà Lạt nên thực tế cho đến thời điểm ấy Đà Lạt vẩn chưa định hình là một thành phố tầm cỡ quốc gia.
    Từ năm 1975-1995, Đà Lạt trên đường định hình là một thành phố du lịch, một trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước có tầm vóc quốc tế. Hiện nay, Đà Lạt thực sự bước vào giai đoạn ổn định để phát triển mục tiêu tương lai.
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    LỊCH SỬ
    Sự phát hiện ra các công cụ bằng đá mài gần đây quanh đoè Prenn cho thấy từ xa xưa Lâm Đồng - Đà Lạt đã có người ở (theo Lê Kim Ngữ - Đà Lạt Du Lịch Lâm Đồng 1986 - 1987). Theo các tài liệu hiẹn có thì trong thế kỷ thứ XVII
    người Kinh đã lên Lâm Đồng - Đà Lạt, lúc bấy giờ Lâm Đồng vẩn có tên chung là Sơn động, Man động hoặc Thuộc (Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục trang 93, Phủ quốc Vụ Khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn nam9 1973)
    Đầu thế kỷ XIX, Phan Huy Chú đã vẽ trong bản đồ "Đại nam nhất thống chí" (in năm 1934) mấy ngọn núi vùng Lâm Đồng ngày nay, đây là định vị đầu tiên của Lâm Đồng - Đà Lạt trên bản đồ nước Việt Nam.
    15 giờ ngày 21-06-1893 bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin đến được cao nguyên Langbian vùng Dankia và công bố tìm ra Dalat (tên Đà Lạt là biến âm của từ Đạq Lạch - Đaq5 là nước, Lạch là dân tộc Lạch). Từ đó ý tưởng về trạm điều dưỡng của một người Pháp trên cao nguyên Langbian đã thay đổi vùng này.
    Sau Yersin, toàn quyền Pháp Paul Douner đã cử 2 đoàn khảo sát Langbian (một do đại uý Thouard vào 1897 - 1898 và một do đại uý Guinet (1899 - 1900) để tiến hành thiết lập giao thông lên Langbian. Trong đoàn Guinet có bác sĩ Etienne Tadif đã dày công nghiên cứu đất đai, khí hậu, thảo mộc và các điều kiện khác cần cho một thành phố nghỉ dưỡng. Tardif đề nghị chọn Đà Lạt thay vì Dankia như Yersin đã chọn. Sau cùng đích thân Paul Douner đi thị sát hai vùng Dankia, Đà Lạt và quyết định chọn Đà Lạt. Kế hoạch xây dựng tại Đà Lạt một thành phố nghỉ mát và chữa bệnh cho người Pháp được hình thành và phát triển từ 1889.
    01-11-1899 tỉnh Đồng Nai Thượng được thành lập, tỉnh lị là Djiring (Di Linh) va hai trạm hành chính được lập tại Tánh Linh (thuộc tỉnh Bình Thuận ngày nay) và cao nguyên Langbian.
    Năm 1902 Paul Douner về nước mang theo chương trình phát triển Đà Lạt với quy mô lớn. Toàn quyền Paul Beau (1902 - 1908) lên thay. Đà Lạt bị lãng quên.
    1907 - Hotel Du Lac (khách sạn Hồ) được cất bằng gỗ là khách sạn đầu tiên ở Đà Lạt.
    06-01-1916 Đà Lạt trở thành tỉnh lị của Tỉnh Langbian, dưới quyền công sứ Cunhac.
    1918, xây dựng nhà máy điện, 1919 ngăn dòng suối Lat thành Grand Lac (hồ Xuân Hương ngày nay)
    1922 khách sạn Langbian Palace được khánh thành.
    1923 Toàn quyền Merlin (1923 - 1925) thông qua đồ án của kiến trúc sư Hebad phát triển thành phố, tập trung các vùng dân cư, các trục lộ chính yếu, các khu chợ, trường tiểu học, các khu biệt thự. đường từ sài Dòn lên Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc hoàn tất.
    1926 - 1945 dưới thời toàn quyền Varenne, các trường trung học và tiểu học Pháp ra đời: Petit Lycée Yersin, trường Notre Dame du Langbian (1936). Một số cơ sở kinh tế, xã hội, tôn giáo được xây dựng: xây dựng lại nhà máy đêịn (1927), xây nhà máy nước (1929), nhà thờ Chánh Toà (1931-1942), chợ Đà Lạt (1934). số biệt thự tăng đáng kể.
    1935 Cong Ty Du lịch được thành lập.
    1942, xây dựng nhà máy thuỷ diện Ankroet
    Chiến tranh thế giới thứ hai tạo cơ hội cho Đà Lạt phát triển mạnh. Chiến tranh khiến người Pháp không về nước, họ đổ xô lên Đà Lạt. Toàn quyền Decoux (1940-1945) còn có ý đồ làm Đà Lạt là miền đất dung thân nếu nước Pháp mất về tay người Đức. Năm 1942, kiến trúc sư Lagisquet hoàn tất dồ án xây dựng đà Lạt thành thủ đô của Đông Dương theo ý Decoux.
    1944 Đà Lạt có 25.000 dân, trong đó có 5.600 người Pháp. Số du khách đến Đà Lạt năm 1944 là 2.610 người.
    Khi Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945) rồi Cách mạng tháng 8-1945 thành công, kế hoạch biến Đà Lạt thành thủ đô Đông Dương bi bỏ rơi.
    Thời gian 1945-1954, Đà Lạt tiếp tục phát triển nhưng dân số tăng giảm thất thưòng do chiến tranh. Giai đoạn 1955-1975, dưới chính quyền Sài Gòn, Đà Lt5 đi vào ổn định nhiều mặt và tiếp tục phát triển thành một thành phố với quy mô của nó. Các cơ sở nghiên cứu khoa học, chính trị, quân sự lần lượt ra đời: Viện Đại Học Đà Lạt (1957), NHa Địa Dư Quốc Gia (1958), trung tâm nguyên cứu năng lượng Nguyên Tử Lực (1958), trường Võ Bị Quốc gia (1959), sân bay Liên Khương (1961) ... tuy nhiên do điều kiện khách quan, trong 30 năm (1945-1975), các thể chế chính trị tại miền Nam đổi ngôi nhiều lần đã ảnh hưởng đến quá trình xây dựng phát triển Đà Lạt nên thực tế cho đến thời điểm ấy Đà Lạt vẩn chưa định hình là một thành phố tầm cỡ quốc gia.
    Từ năm 1975-1995, Đà Lạt trên đường định hình là một thành phố du lịch, một trung tâm nghỉ dưỡng của cả nước có tầm vóc quốc tế. Hiện nay, Đà Lạt thực sự bước vào giai đoạn ổn định để phát triển mục tiêu tương lai.
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    bây giờ xin mời các bạn đã từng đến đà lạt cho biết ý kiến khi tới ĐL !!! mình cũng sẽ đưa ra ý kiến , ý tưởng về những tour mới khá lí thú mà mình mới thảo luận với các bạn bè của mình !!! tour mạo hiểm có !! tour nông nghiệp có và rất nhiều tour hâp dẫn nữa áp dụng cho đà lạt và các vùng phụ cận ĐL

Chia sẻ trang này