1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn Du lịch Đà Lạt !!! sãn sàng giải đáp mọi thắc mắc về Đà Lạt!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongdanvien_dalat, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. momvn

    momvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi nếu mình bắt xe đò lên thì đến bến xe khách đi bộ có thể đến được cable treo àh? mà cable treo đi từ đó đến đâu?
    Mình và 2 ngưới bạn 10,4 này sẽ lên DL mà mình chửa biết đi ntn đây. Mình định bắt xe đò tu HCM lên ĐL, ko biết có an toàn ko các bạn?
    Mình thấy các bạn nói đến KS HỒNG HẢI va KS PHƯỚC ĐỨC, 2 KS này tốt ko vậy, giá bao nhiêu 1 ngày? or các bạn gợi ý cho mình 1 vài nhà nghỉ or KS nào đó cũng đươc, giá khoảng 150VND/ 1 ngày cho 3 người.
    Bọn mình ko biết đường nên định lên đó rồi thuê TAXI, mà ko biết Taxi đó có rẻ ko? bao nhiêu tiền 1 ngày?
    Mình thích đi xem hoa nữa, nghe các bạn nói đến vườn hoa MINH TÂM, vậy làm sao đến được đó? có xa TP ko?
    Chợ ÂM PHỦ thi có gì khác so với chợ thường ko?
    Làm ơn chỉ cho mình cả một vài quán ăn ở đó nữa nhé.
    Xin lỗi vì hỏi hơi nhiêu, tại đây là lần đầu tiên mình lên ĐL, lại la người ngoài BẮC nên ko biết nhiều, mong các bạn giúp đỡ. OR nhà bạn nào có dịch vụ gì xin giới thiệu cho minh nữa nhé, du sao thành viên của ttvnol thì cũng dễ tin tưởng.
    CÁM ƠN NHIỀU
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cable treo nằm ngay đầu đèo, chỗ đường vào bến xe ấy. Nhưng bạn vừa đilên, mệt thế, đi cable còn gì là hứng thú. Về KSnghỉ ngơi, rồi đêm đi cable treo có phải thích hơn không
    Cable đi từ cửa ngõ vào thành phố đến thiền viện Trúc Lâm,hồ Tuyền Lâm.Xuống tới đó rồi thì thuê thuyền đí vòng quanh hồ cho biết,rất thích, 200K/chuyến/10 người
    Không chắc cứ đixe đò thì sẽ tớicable treo đượcvì tùy xe đi đường nào.Nếu xe đi đường mới mở hì bạn sẽ đi qua vườn hoa Minh Tâmrồi đến đường THD chứ không đi qua chỗ cable
    Nếu thích xem hoa thì co vườn hoa MinhTâm, vườn hoa Thành phố và vô số vườn hoa khác ở CamLy, Đa thiện. 2 chỗ đầu có bán vé tham quan, mấy chỗ sau củadân, nhưng xin vào xem cũng được, MinhTâm ơởtrong thành phố chứ đâu có xa mấy,cách khu hoà bình Tầm 3km là cao
    Xe đò từ HCMCđi lên, nên chọn Thành Bưởi,khoảng nữa tiếng có 1 chuyến.Giá 70ngàn, xe máy lạnh, có đánh số ghế, thoải mái và an toàn, không bắt khách dọc đường.Không thua kémSinh caphê đâu
    Chợ Âmphủ là chợ bán đồ ăn đêm và quầnáo,đồ ăn không đặc sắc lắm, nhớ hỏi giá trước khiăn, coi chừng bị chém
    Taxi ở trên ấy giá bằng SG,DL nhỏ bé và dân cũng hiền, cứ thuê xe máy đi không sợ bị lạc đâu. Đi xe máy mới tận hưởng được không khí DL, quá lắm thì thuê 1 bácxe ôm là HDV cũng đườc KSbạn hỏi thì mình không rành.Để HDV vấn nhé
    Quán ăn thì nên coi lại mấy trang trước và nhận xét của những ngườiđã từng tới đó thì thực tế hơn
    Chúc đi vui vẻ nhé
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cable treo nằm ngay đầu đèo, chỗ đường vào bến xe ấy. Nhưng bạn vừa đilên, mệt thế, đi cable còn gì là hứng thú. Về KSnghỉ ngơi, rồi đêm đi cable treo có phải thích hơn không
    Cable đi từ cửa ngõ vào thành phố đến thiền viện Trúc Lâm,hồ Tuyền Lâm.Xuống tới đó rồi thì thuê thuyền đí vòng quanh hồ cho biết,rất thích, 200K/chuyến/10 người
    Không chắc cứ đixe đò thì sẽ tớicable treo đượcvì tùy xe đi đường nào.Nếu xe đi đường mới mở hì bạn sẽ đi qua vườn hoa Minh Tâmrồi đến đường THD chứ không đi qua chỗ cable
    Nếu thích xem hoa thì co vườn hoa MinhTâm, vườn hoa Thành phố và vô số vườn hoa khác ở CamLy, Đa thiện. 2 chỗ đầu có bán vé tham quan, mấy chỗ sau củadân, nhưng xin vào xem cũng được, MinhTâm ơởtrong thành phố chứ đâu có xa mấy,cách khu hoà bình Tầm 3km là cao
    Xe đò từ HCMCđi lên, nên chọn Thành Bưởi,khoảng nữa tiếng có 1 chuyến.Giá 70ngàn, xe máy lạnh, có đánh số ghế, thoải mái và an toàn, không bắt khách dọc đường.Không thua kémSinh caphê đâu
    Chợ Âmphủ là chợ bán đồ ăn đêm và quầnáo,đồ ăn không đặc sắc lắm, nhớ hỏi giá trước khiăn, coi chừng bị chém
    Taxi ở trên ấy giá bằng SG,DL nhỏ bé và dân cũng hiền, cứ thuê xe máy đi không sợ bị lạc đâu. Đi xe máy mới tận hưởng được không khí DL, quá lắm thì thuê 1 bácxe ôm là HDV cũng đườc KSbạn hỏi thì mình không rành.Để HDV vấn nhé
    Quán ăn thì nên coi lại mấy trang trước và nhận xét của những ngườiđã từng tới đó thì thực tế hơn
    Chúc đi vui vẻ nhé
  4. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Phjứoc Đức ok,,gần chợ,, đối diện nhà 24 Nguễn va9n trỗi,,có hai em xinh lắm,,hihi, con của bác nhiếp ảnh Trần ngọc hiệp ,,,,cái này là em nhớ thôi,,, xinh nhưng dữ lắm,,đừng ,,,chọc
  5. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Phjứoc Đức ok,,gần chợ,, đối diện nhà 24 Nguễn va9n trỗi,,có hai em xinh lắm,,hihi, con của bác nhiếp ảnh Trần ngọc hiệp ,,,,cái này là em nhớ thôi,,, xinh nhưng dữ lắm,,đừng ,,,chọc
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    anh hocnghe đang ở đâu vậy !! em đang ở đà nẳng ne` ! sáng mai em đi huế rồi , ở lại huế 3 ngày !!! có ai tới chơi với em không nè !! tối mai ở hotel hương giang !!!
    rất mong gặp các thành viên ttvnol ở miền trung

    hiện giờ trungdung đang ở hotel khải hoàn so 29 đường bà triệu . bạn nào muốn gặp thì liên hệ trungdũng số phòng 308 nha !!! hân hạnh gặp các bạn !
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/03/2005
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    anh hocnghe đang ở đâu vậy !! em đang ở đà nẳng ne` ! sáng mai em đi huế rồi , ở lại huế 3 ngày !!! có ai tới chơi với em không nè !! tối mai ở hotel hương giang !!!
    rất mong gặp các thành viên ttvnol ở miền trung

    hiện giờ trungdung đang ở hotel khải hoàn so 29 đường bà triệu . bạn nào muốn gặp thì liên hệ trungdũng số phòng 308 nha !!! hân hạnh gặp các bạn !
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/03/2005
  8. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Về HN mấy hôm lại bị cuốn vào công việc .. hix hix .. ko biết đến bao giờ lại được xả hơi tiếp đây.
    .. hì hì, thì tất nhiên tôi là khách du lịch nên làm gì mà không nhận ra, giọng nói đặc sệt Bắc Hà, đi đâu cũng lăm lăm cái bản đồ ĐL, túi du lịch, nưóc non, hoa quả lỉnh kỉnh, nhìn phát thấy ngay..
    Cái vụ đi bằng taxi thì trong tour có sẵn nửa ngày nên đi thôi, chứ mấy hôm ở đó toàn thuê xe máy chạy hết, cho tự do, thoải mái. Giá taxi 300K đó là của KS đưa cho, chứ liên hệ trực tiếp thì chắc rẻ hơn.
    Ăn uống nhà hàng thì tôi cũng ăn cho biết thôi, sau cứ tiện đâu ăn đó, chọn vào các quán bình dân cho rẻ mà đông người cũng vui hơn. Ngay gần chỗ tôi có quán cơm 68, chắc các bạn ở ĐL đều biết, ăn cũng được, giá cả vừa phải. Buổi tối thì hay ăn uống linh tinh, sau cả ngày lang thang thì dạo quanh phố xá tìm quán ăn, có hôm ăn cháo vịt ở đường Yersin cuối Hồ Xuân Hương thấy ngon (chắc đi nhiều, đói, trời tối hơi lạnh), giá có 5000/tô, đĩa thịt 15 hay 20K gì đó, nói chung là bình dân . Hoặc có hôm ngồi vỉa hè ăn gì gì đó ngay sau rạp 30/4 thì phải (có phải cái ảnh trên kia bác nào vừa post nên đó) cũng ngon, mặc dù chỗ ngồi hơi luộm thuộm
    Tối đi dạo Hồ Xuân Hương còn có món chim cút nướng gần cây xăng, (trong chợ tôi cũng thấy có) ăn cũng được phết. Nhưng có vẻ khẩu vị trong đó khác sao đấy, người bán hàng nướng không cháy xém như ngoài này, thịt chim cút có vẻ để tủ lạnh nên hơi nhạt, đâm ra lúc vắng khách tôi với bà xã xắn tay áo, mượn xiên, vắt chanh muối, tự phục vụ luôn, nướng theo ý mình ăn ngon hơn. Nhắc đến khẩu vị mới nhớ, hôm chủ KS hỏi là người Bắc thường ăn mặn hơn, để bác ấy chọn thức ăn nhưng hoá ra mấy hôm đi ăn hàng toàn thấy mặn hơn ngoài này nữa chứ, hay họ nhìn ra mình là người Bắc
    Quán Rainy cũng đã tới, hôm đó là tối thứ 7 nên nhiều couple lắm Nói chung là được, phong cảnh hữu tình, nước chảy róc rách như mưa nghe hay hay, chỉ tội 2 vợ chồng ngồi gần cái loa quá nên khi hết nhạc mới nghe thấy tiếng mưa, lúc mới vào còn nghe tiếng ếch ộp ộp nữa, ấn tượng phết. Hỏi chị chủ quán thì chỗ đó rộng khoảng 2000m2. Nếu có bạn gái thì cũng nên dẫn đến đấy cho biết, chỉ tội hơi xa trung tâm, đường đi tối còn phong cách phục vụ ổn, giá cả hợp lý (rẻ nếu so với ngoài HN) 5K ban đầu cho SD (hình như viết tắt thế: singum+hạt dưa), còn giá đồ uống như quán cafe bình thường khác)
  9. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Về HN mấy hôm lại bị cuốn vào công việc .. hix hix .. ko biết đến bao giờ lại được xả hơi tiếp đây.
    .. hì hì, thì tất nhiên tôi là khách du lịch nên làm gì mà không nhận ra, giọng nói đặc sệt Bắc Hà, đi đâu cũng lăm lăm cái bản đồ ĐL, túi du lịch, nưóc non, hoa quả lỉnh kỉnh, nhìn phát thấy ngay..
    Cái vụ đi bằng taxi thì trong tour có sẵn nửa ngày nên đi thôi, chứ mấy hôm ở đó toàn thuê xe máy chạy hết, cho tự do, thoải mái. Giá taxi 300K đó là của KS đưa cho, chứ liên hệ trực tiếp thì chắc rẻ hơn.
    Ăn uống nhà hàng thì tôi cũng ăn cho biết thôi, sau cứ tiện đâu ăn đó, chọn vào các quán bình dân cho rẻ mà đông người cũng vui hơn. Ngay gần chỗ tôi có quán cơm 68, chắc các bạn ở ĐL đều biết, ăn cũng được, giá cả vừa phải. Buổi tối thì hay ăn uống linh tinh, sau cả ngày lang thang thì dạo quanh phố xá tìm quán ăn, có hôm ăn cháo vịt ở đường Yersin cuối Hồ Xuân Hương thấy ngon (chắc đi nhiều, đói, trời tối hơi lạnh), giá có 5000/tô, đĩa thịt 15 hay 20K gì đó, nói chung là bình dân . Hoặc có hôm ngồi vỉa hè ăn gì gì đó ngay sau rạp 30/4 thì phải (có phải cái ảnh trên kia bác nào vừa post nên đó) cũng ngon, mặc dù chỗ ngồi hơi luộm thuộm
    Tối đi dạo Hồ Xuân Hương còn có món chim cút nướng gần cây xăng, (trong chợ tôi cũng thấy có) ăn cũng được phết. Nhưng có vẻ khẩu vị trong đó khác sao đấy, người bán hàng nướng không cháy xém như ngoài này, thịt chim cút có vẻ để tủ lạnh nên hơi nhạt, đâm ra lúc vắng khách tôi với bà xã xắn tay áo, mượn xiên, vắt chanh muối, tự phục vụ luôn, nướng theo ý mình ăn ngon hơn. Nhắc đến khẩu vị mới nhớ, hôm chủ KS hỏi là người Bắc thường ăn mặn hơn, để bác ấy chọn thức ăn nhưng hoá ra mấy hôm đi ăn hàng toàn thấy mặn hơn ngoài này nữa chứ, hay họ nhìn ra mình là người Bắc
    Quán Rainy cũng đã tới, hôm đó là tối thứ 7 nên nhiều couple lắm Nói chung là được, phong cảnh hữu tình, nước chảy róc rách như mưa nghe hay hay, chỉ tội 2 vợ chồng ngồi gần cái loa quá nên khi hết nhạc mới nghe thấy tiếng mưa, lúc mới vào còn nghe tiếng ếch ộp ộp nữa, ấn tượng phết. Hỏi chị chủ quán thì chỗ đó rộng khoảng 2000m2. Nếu có bạn gái thì cũng nên dẫn đến đấy cho biết, chỉ tội hơi xa trung tâm, đường đi tối còn phong cách phục vụ ổn, giá cả hợp lý (rẻ nếu so với ngoài HN) 5K ban đầu cho SD (hình như viết tắt thế: singum+hạt dưa), còn giá đồ uống như quán cafe bình thường khác)
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    như vậy là bạn đã xam nhập vào đà lạt được nhiều hon 7 mình nghĩ khi biết cafe rainy !! quán cafe này dành cho các cặp tình nhân nên giá như vậy là cung hợp lý !! chủ quán là anh bạn của mình !!
    đồ ăn thì ngon nhưng hơi lạt vì khẩu vị người đà lạt không ăn mặn lắm !!!! khi nào có dịp sẽ mời bạn đi ăn đúng phong cách đà lạt !!!

Chia sẻ trang này