1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn dùm cô bạn gái của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penun, 12/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penun

    penun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Mình có một trường hợp đúng là trong cuộc khó mà gỡ rối, nhờ các bác cho ý kiến giúp. Số là sau khi chia tay bạn gái củ, về quê công tác mình muốn tìm một nguời hợp với tuổi và bổn mạng mình để tính đến chuyện hôn nhân. Tình cờ mình gặp một người bạn giới thiệu mình một cô gái rất hợp với tuổi mình 22 tuổi.

    Cô bạn gái này rất xinh với lại hợp tuổi mình, có niềm tin nên mình quyết tâm theo đuổi.

    Đầu tiên là kế hoạch các dịp lễ phụ nữ mình không quên các thủ tục tặng quà và bông, nói chung nàng rất là thích. Nhìn chung, khoảng thời gian đầu, bạn gái này cũng ấn tượng rất tốt với mình, do mấy bạn giới thiệu luôn nói tốt về mình mà.

    Trải qua thời gian khoảng 6 tháng quen biết, là 6 tháng đó các bạn, mình không quên tích cực nhắn tin cho nàng, tuy nhiên mình phát hiện một điều là nàng rất ít quan tâm đến mình. Hầu như giác quan mình nhận biết được.

    Và gần đây nhất, mình có hẹn bạn gái mình ra nói chuyện thử, thì nàng mới nói là chưa có tình cảm với tôi. Nghe thì tôi buồn thật - Tại vì đây là người mình tâm đắt theo đuổi mà- Mình nghĩ lúc đầu chắc do yếu tố khách quan.

    Tính tình của bạn gái mình thì con non trẻ lắm, đang đi học, suy nghĩ cũng còn nhỏ lắm, ba mẹ cưng chiều từ nhỏ mà. Ít nói khi gặp tôi, mà lại có lúc hay nóng tính và tự ái nữa.


    Nhờ các bác tư vấn giúp, thực sự sao mà mình yêu cũng nhiều người, nhưng sao lần này mình lại có cảm giác thất bại vậy, mà lại ngay người mình tâm đắc theo đuổi.~X
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Bác tâm đắc nhưng em kia có tâm đắc bác không ?
    6 tháng cũng khơ khớ thời gian rồi đới
    Thế mà e ý lại nói chưa hề có tình cảm với bác
    Có lẽ bác nên xem lại mối quan hệ
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch của phụ nữ trẻ là thường để cảm xúc thắng lý trí..... họ dễ dàng gục ngã trước sự mới mẻ, bí ẩn, lời lẽ đường mật rót vào tai hay một hành động quan tâm chăm sóc nào đó...... nhưng sau tất cả những chuyện ấy gái bắt đầu ...chán.. phải thôi.. đàn ông chứ đâu phải là thánh, ai có thể duy trì cảm xúc cho gái và liên tục thay đổi để tự tạo ra khác biệt... trong lòng họ sẽ bắt đầu hoài nghi về người đàn ông mà chỉ mới cách đây thôi còn tôn sùng như chúa trời... liệu rằng anh ấy có phải là người phù hợp và có thể che chở bao bọc cho mình không.... lại tiếp tục tìm kiếm ở một con người mới.. yếu mềm , nhưng khi nhận ra thì vô cùng tàn nhẫn ... cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại cho đến khi họ lớn hoặc gặp một người đàn ông trưởng thành đủ sức bảo vệ họ.... vậy đấy...
    Bản thân mình với em gái rơi vào độ tuổi trên 20 dưới 25 thì mình kinh qua chắc cũng gần chục mối tình.... nếu là để khơi gợi cảm xúc yêu đương của các em thì quá đơn giản... nhưng với chủ thớt chắc mình không giúp được, bởi lẽ cũng đã có một mối quan hệ nghiêm túc nào đâu... bắt bệnh nhưng không tìm được thuốc chữa cũng chẳng khác nào vô dụng.... sai lầm của bác là để cho giai đoạn cưa cẩm tán tỉnh diễn ra quá dài mà không dứt điểm được, bác cũng chưa phải hình mẫu lý tưởng của gái... dẫn đến hình thành trong gái sự do dự, dùng dằng.... bạn không phải mà người yêu thì chưa tới.... đánh vỡ thành này thì không phải là không có cách nhưng nó quá độ rồi, giữ mới là khó ...
  4. penun

    penun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa biết cách nào trọn vẹn nữa, đúng là mình để thời gian cưa cẵm diễn ra quá dài. Bác nói đúng thật, không biết còn cách nào chinh phục nàng không?? Sắp tới là lễ valentine nữa. Đúng là bạn không phải mà ngưòi yêu thì chưa tới. Thời gian qua mình ra mắt bên phía nàng cũng khá nhiều, nào là ba mẹ ông bà, anh chị, hầu như là đủ khắp, ai cũng thích mình cả. Hiện nay, mình đang trong tình trạng thất nghiệp- Do cải lộn với sếp nên nghĩ luôn- Mình cũng đang băn khoăn lo lắng khá nhiều cho cuộc sống. Đúng là cuộc sống thật! Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Các bác thử cho mình lời khuyên.
  5. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt viết phông chữ gì sao bi die dấu,đọc đau con mắt quá
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thì có thể là cô bạn đó đang thả mồi bắt bóng....
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    H tư vấn cho bạn bố cục nó sẽ thành ra thế này .... yêu nhau ở tháng thứ nhất , hoặc hai... phang phịch ở tháng thứ ba.... chia tay ở tháng thứ sáu.... làm chuẩn nó sẽ thành ra thế........ nếu thích vừa vừa chưa phải thật lòng thì tôi pm cho ...[:D]
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bác quan tâm nó quá thì nó ko thích bác đâu...e cũng cưa nhiều gái rồi...mới hiểu được sao các cụ lại gọi là cưa..nó giống như bác đi cưa gỗ vậy..bác kéo cưa về phía mình rồi đẩy cưa ra..có nghĩa là nó cả nể thì mình kéo nó lại..còn nó kiêu thì mình đẩy nó ra. cứ kéo qua kéo lại chán chê thì nó mới đổ được. mà 6 tháng thì bác out rồi kiếm con khác đi. bỏ cái khái niệm gái tâm đắc nhất thì okie
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đề nghị đọc lại các topic khác rồi tự rút ra kinh nghiệm, tránh "hỏi rồi, khổ lắm, hỏi mãi"

Chia sẻ trang này