1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn dùm em về chuyện tình cảm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banbuoniphone, 29/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banbuoniphone

    banbuoniphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kính chào mọi người.

    Em có một số vấn đề còn đang băn khoăn về chuyện tình cảm.

    Cụ thể là em có để ý một cô gái và cô ấy cũng có để ý đến em. Cô ấy làm phục vụ tại một quán cafe khá sang trọng. Cô ấy được 19 tuổi. Còn em được 20 tuổi. Hai em còn đang đi học.
    Em có nói chuyện và tiếp xúc 1 vài lần với cô ấy. Nhìn chung, lắm lúc cố ấy cũng ngại ngùng với em. Và một hôm, em xin số Phone thì cô ấy cười và bảo: "Anh xin làm gì dzạ, em đâu có xài điện thoại đâu".

    Theo cảm nhận của em, cô ấy cũng định cho nhưng có một người bạn em kế bên (bạn em cũng có gia đình rồi, 42t), có lẽ thế cô ấy ngại nên không cho.

    Em để ý thì thấy cô ta là một người siêng năng, xinh xắn và ăn nói rất ư là dễ thương. Hihi.

    Và điều em băn khoăn là em phải làm như thế nào để tiếp cận và xin được số Phone của cố ấy.

    Em có bói sơ qua thì e là Nhâm Thân và cô ấy là Quý Dậu. Thì em và cô ấy cũng hạp, không khắc.

    Mong
    mọi người "Gỡ rối tơ lòng" dùm em.

    Chân thành cảm ơn
    mọi người.


    Thân!
  2. banbuoniphone

    banbuoniphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Éc, là sao bạn? Mình ko hỉu?? :-??
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    De lem.Minh tang co ay cai iphone 5, trong co cai anh ban va luu so dien thoai ban san, lam cach nao ma khong xoa duoc y.
    U, minh sinh nam 92, 20 tuoi, ma chua chi da tinh chuyen hop... Khong biet la dinh du dinh chuyen tram nam, hay la loi cho viec buon ban.
    Lau lam moi thay ban NBT noi cau de hieu, ma ban "minh" kia ban y con cha hieu, thoi ban NBT noi sao cho minh y loan dau loan oc di cho to:P.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bại nói dễ hiểu quá! Ko có dấu mà tớ vẫn hiểu. Chả bù cho chú Trước [​IMG]
    => Chú Trước nên quan tâm đến vấn đề này.

    @chủ thớt: Không nên suy diễn nhiều nếu mình ko thực sự quá đẹp trai hoặc có duyên ngầm. Những lúc này mà đầu óc ko tỉnh táo thì dễ hỏng việc lắm. Tiện kể chú chủ thớt nghe một câu chuyện nho nhỏ thời mình mới lớn. Mới lớn nhưng ko còn là gà nữa, ấy thế mà vẫn thỉnh thoảng dính vào mấy cú phốt tư tưởng nhẹ nhàng. Bể học là vô bờ mà.

    Hôm đó tớ với thằng cu bạn, 2 thằng đú đởn ngồi uống bia mậu dịch. Con bé bán quán dễ thương thỉnh thoảng cứ lượn ra lượn vào. Mình ngồi quay lưng ra cửa, mỗi lần em í đi ra là lại thấy niếc mình một cái ý nhị ơi là ý nhị. Thằng bé mới lớn cũng xốn xang lắm chứ bộ, thế là vừa ụm bia vừa niếc mắt rắc thính lại, trong lòng phấn khởi vô cùng.

    Về nhà hai thằng thi nhau khoe rằng em bán quán cứ liếc mình. Chắc nó thích mình rồi! Ha ha..té ra là cứ đi ra phía cửa thì ẻm liếc mình, còn từ cửa đi vào thì ẻm liếc thằng bạn. Liếc thằng nào cũng với ánh mắt tình tứ như nhau mới bỏ bu chứ! Thế mà thằng nào cũng tưởng là nó liếc mỗi mình. Mà buồn cười là trong khi 2 thằng cũng chuyên trò rắc thính kiểu đó mà cuối cùng vẫn bị lừa.

    Thế nên tốt hơn cả là vạch kế hoạch hành động chứ đừng ngồi tưởng tượng nhiều. Vì nhiều khi sự tượng tượng đi xa quá với thực tế sẽ làm cho cách hành động của mình trở thành sai lầm. Hãy nhớ là bất cứ thằng nào ngồi ở cái quán đó thì gái đều có thể mang đến cái cảm giác "ngại ngùng" mà chú nghĩ rằng nó chỉ dành cho riêng chú. Rồi ba bữa nữa lại lên đây khóc lóc ỉ ôi rằng nó khó hiểu, nó lọ chai...

    Thôi thích thì tán đi. Anh ủng hộ!
  5. sidewalk

    sidewalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bác hai kể chuyện em cũng phép kể chuyện, rất ngắn:
    2 anh em ngồi cafe. Thấy con bé waiter mặt đc ng` đẹp (với em là em nằm mơ, hic), ông anh gọi lại.
    - Loanh quanh (em tên gì ở đâu .v.v.
    - abc... (Nhổn)...
    - (sđt?)
    - Em k có đt
    - abc....
    - Em mới mất đt
    - abcd....
    - efgh....
    - Mai a đưa đi mua.
    - abcd....
    - efgh...
    Được 1 lúc thì cũng e thẹn gật đầu...

    Đấy gái cafe đấy. Rất đẹp và cũng rất... Mỗi cái là ở Nhổn xa quá nên chắc hôm sau ẻm chờ mỏi cổ ông anh mình k qua....
  6. bily28

    bily28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn gọi 19006674 đến Trung tâm tư vấn Thanh Tâm chuyên tư vấn HIV, AIDS, Tư vấn tình cảm,..với các bác sỹ đầu ngành và những nhà tâm lý học tốt nhất. Sẽ giúp bạn có những lựa chọn hợp lý!!!

Chia sẻ trang này