1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn dùm em vụ này.[thoát khỏi suy nghĩ đen tối]

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noobvn, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    sắp tha?nh sư chưa chú ơi ??
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ông cựu tổng thư kí liên hợp quốc quá...tự nhiên giờ cái tên gắn liền với cái nài..khổ thật
    giải thích hộ luôn ANAL *** là quan hệ qua đường hậu môn, ko đụng vào cái "cổng" kia nên sẽ ko bị mất trinh.... chưa bao giờ dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác trông bác mặt mũi cũng ngon lành mà .... hic hic em là con trai em còn thấy ... thô quá bác ạ. Vài lời nhận xét mong bác không giận
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi gặp bạn gái bác chịu khó tự thủ dâm trước ở nhà. Lúc đi gặp bạn gái thì mặc 1 lúc 3 cái quần lót, có size bé hơn size bình thường bác thường mặc 1 số. Thế là ổn.
  5. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh thật đấy,em cũng mún giữ cho bạn gái em,nhưng mà bi giờ chỉ còn giữ được cái màng mà thôi.Nhưng dù sao cũng rất tự hào là đã kiềm chế được bản thân lúc đkiện thuận tiện nhất.Bọn em OS hơn 1 năm rùi đấy,nếu mún quá,anh thử OS hay cọ xát thôi xem sao,cũng giải toả đáng kể đấy.Nhưng báo trước là nguy hiểm lắm đấy,nhiều lúc mún nhắm mắt đưa chân,giả vờ cho vào đại cho xong,may mà bạn gái tỉnh táo,đạp cho 1 đạp,thế là dừng kịp.Mô phật
  6. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Heeeee.........Chẳng trách các ca sĩ bi giờ cứ gào lên sao em bỏ anh, sao em bỏ anh , vì em đam mê.... thú vui thân xác.........
    HôHôHôHôHôHôHô..........!!!!!!
    Các chú nào bản lĩnh trong chuyện kiềm chế td thì làm ăn liệu bản lĩnh vậy Ko?
    Tại sao chưa có tiền lại đòi yêu, đã yêu lại lo ko có tiền. Dám yêu, dám làm, dám chấp nhận , dám lo cho người ta.....
    Còn sợ hãi, tránh né chuyện đó chị em điên lên bỏ theo thằng khác , thằng nào có bản lĩnh hơn : bản lĩnh ở chỗ "dám làm dám chịu, dám cưới liền " thì các chú trơ mắt ra à?

  7. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm trước khi gặp nhau, nhẹ bụng rồi ham muốn giảm hẳn
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 09/06/2007
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    thích cách suy nghĩ của cậu!
    tớ đã viết một đống dài cách nhưng rồi lại xóa đi..
    he, sorry không phải không muốn viết mà cái này thật sự ....
    có mấy thứ cậu thử nghĩ đến xem : xác định vị trí đối lập, tìm điểm tựa, tạo dựng niềm tin và quan trọng nhất là bản lĩnh
    chỉ cần xác định được nó cậu không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có tình yêu ~hoàn hảo
    vấn đề là nó nằm ở cậu, tự giúp bản thân toại nguyện nhé,chả có gì khó nếu nói "quá đơn giản"
  9. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cũng khó khăn, còn ai ở bên người ấy mà chả... Nhưng hãy bản lĩnh để cố gắng vượt qua.
  10. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác sin là nói đúng ý em. Thế nếu vậy bác pải cưới mấy vợ hả bác????

Chia sẻ trang này