1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn dùm em vụ này.[thoát khỏi suy nghĩ đen tối]

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noobvn, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0

    Mình đang ở ngữ cảnh yêu chỉ duy nhất 1 người mà của bác chủ topic mà !

    Được sincere78ck sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 09/06/2007
  2. Boursier

    Boursier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thế thì lượn ra chỗ đông người, hết vẹo ngay
  3. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là nếu bạn thật sự yêu và muốn lấy cô ấy làm vợ thì hãy làm chuyện đó.
  4. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ếch quá. Cùng muốn thì tội gì không tiến tới đi. Cậu định để dành cho thằng khác nó chén à? Sức chịu đựng của bạn gái cậu cũng có giới hạn... đừng để cô ấy cụt hứng.... Yêu thì vẫn yêu, tương lai vẫn ở trước mắt, chuyện này kô ảnh hưởng gì cả.
  5. E1505

    E1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn gái 4 năm rồi vẫn chưa cho vào, chỉ ở ngoài thôi, mặc dù cũng làm đủ các tư thế, nhưng sau mỗi lần bạn gái mình đều phải dùng tay mới cho mình lên đỉnh được, cuối năm nay cưới chắc cô ấy mới để mình cho vào.
    Nói nhỏ nhé: mặc dù karaoke vài lần, ngồi cạnh **** cũng sờ soạng nhưng sao cảm giác chán thế, ghê tay lắm nên chả muốn đi xa hơn, hạnh phúc nhất vẫn là để bạn gái làm cho, bạn gái mình thật quyến rũ, có những tuần gặp nhau liên tục mà vẫn chẳng thấy chán mà lúc nào cũng muốn, cô ấy lại là người cổ hủ, luyện mãi mới dám cầm tay vào.
  6. lamntp

    lamntp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bái phục chú, cũng đủ các kiểu mà chưa cho vào thì anh cũng không tưởng tượng nổi chú làm thế nào. Chú cẩn thận không lại nghiện dùng tay sau này cưới lại không muốn cho vào chỗ cần vào đâu đấy.
  7. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình thoát được suy nghĩ ******** khi mình hiểu rằng làm như thế sẽ có một đứa bé lòi ra ngoài, và làm như vậy biết đâu ba má của bạn sẽ qua gặp mình. Đó, nhờ vào điều đó mà mình đã thoát khỏi sự cám dỗ. Song, mình không dám khuyên bạn nên hay không nên. Làm hay không là quyền ở bạn và bạn của bạn.
  8. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Gớm, hay nhỉ , sướng lên mà biết nghĩ thế này thì các cụ đã đỡ nghèo !
    Thời buổi bi giờ thiếu gì cách an toàn mà ko ảnh hưởng sau này : Bao cao su , thuốc đặt có chất diệt tinh trùng , phim tránh thai đặt âm đạo , chất bôi trơn có chất diệt tinh trùng , thuốc tránh thai liều thấp an toàn hiệu qủa ,wa Mỹ còn có băng dán tránh thai cho nam nữa !
    Còn nếu mà 4 năm HJ mà cô ả chưa chịu dùng những cách tui đưa thì sau này cưới về cứ HJ cả đời á !

  9. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    À ngày đấy quan niệm còn phong kiến lắm, với lại cũng không được tuyên truyền về sức khoẻ vị thành niên rầm rộ như ngày nay. Thêm nữa, cũng là thanh niên mới lớn, không biết tìm bao cao su với thuốc tránh thai. Thế nên bây giờ vẫn vất vả vậy đấy. Nếu phải tay tớ ngày ấy bây giờ thì chết với tớ. Hì
  10. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    theo mình nếu xác định lấy nhau thì ok, nhưng chưa xác định được gì cho tương lai thì ko nên khỏi áy náy với bản thân, như mình đây cũng yêu dù bạn gái có tạo điều kiện cho nhưng mình ko muốn mình ko muốn làm điều đó với 1 người mà chưa xác định gì rõ ràng, nếu mình thích yêu để quan hệ thì đó là chuyện quá đơn giản nhưng làm vậy thì ko phải là mình nữa, lúc nào thích mấy thằng rủ nhau ra hàng làm em 2lít rưỡi là ngon rôì heee còn nếu nhiều đạn thì có cả hàng ngoại hiii, mình ghét thằng nào yêu chỉ lợi dụng quan hệ, hôn hít abc thì ko tính nhưng lúc nào trong đầu cũng muốn ăn thịt người ta là ko đáng

Chia sẻ trang này