1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn dùm em vụ này.[thoát khỏi suy nghĩ đen tối]

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noobvn, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongy007

    luongy007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    em bảo này,lúc bác đang hứng ấy, tự mình cắn 1 phát vào lưỡi thật đau vào ,tỉnh hẳn nguời
  2. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ku à! nghe anh kể chuyện nhé:
    Mẹ dặn con gái là: "Con ơi khôn ba năm dại 1 giờ" thế là người con gái dó cứ khôn mãi. Đến khi người con gái lấy chồng hôm trước thì hôm sau nó về nhà mẹ đẻ và nói:" mẹ ơi mẹ dạy con là Khôn 3 năm dại 1 giờ bây con mới biết rằng Biết thế con dại luôn chứ tội gì chờ 3 năm". Cứ thế mà suy nghĩ và hành động (Đừng nói anh vẽ đường cho hươu chạy nhé nếu em và bạn của em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật).
  3. vietquan2002

    vietquan2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, uống nhiều nước vào, khi căng bụng rồi buồn thì giảm ham muốn làm chuyện ấy
    Thứ 2 là cố gẵng suy nghĩ lung tung như lúc nãy mình ăn những cái gì nhỉ? Tiền trong ví còn bao nhiêu? Cái đĩa Yến Vi thằng nào mượn mà không trả nhỉ :D

Chia sẻ trang này