1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn em chút, địch khó dò quá ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeyNclover, 30/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tư vấn em chút, địch khó dò quá ạ :(

    Liều lắm mới dám lên đây đặt vấn đề, coi như thử hên xui, anh í mà cũng là mem box này thì coi như càng có cớ "giả dép em về" vậy

    Em biết 1 anh, anh này ko biết em. 1 tháng trước, em có sdt của anh í, lăn tăn mãi mới dám gửi sms làm quen. Đó là vì em biết kiểu làm quen qua sms là hạ sách và hầu như ko có khả năng thành công, nhất là khi anh này cũng thuộc dạng lắm gái theo và "bị" làm quen nhiều lắm rồi. Nhưng hôm ấy đang có hứng nên liều phát, chết thì thôi. Tất nhiên theo logic anh ta ko nhắn lại.

    Sau đấy là cả quá trình lừa lọc, bơm đểu căng thẳng v.v... Tóm lại là nhờ trời giúp nên vất vả lắm cuối cùng em cũng để lại được chút ấn tượng với anh ta. Em ko đong, cũng ko xoắn, nên em cũng ko rõ anh ta có biết ý đồ đen thui của em ko.

    Anh này rất bận, lúc nào cũng thấy làm việc nên em cũng ko phiền nhiều, thỉnh thoảng lắm mới kiếm cớ nhắn vui vài tin vô thưởng vô phạt. Trong lúc nói chuyện anh í cũng hay "lịch sự"... "mời em đến nhà anh chơi". Thì rõ là tiện mồm nói thế nên em cũng ậm ừ cho qua. Sau đấy anh này tiếp tục "tiện mồm" thêm vài ba lần nữa; rồi hôm trước rất tí tởn chủ động nhắn cho em là hôm nay anh ở nhà cả ngày, mời em đến, rồi đến đầu ngõ alo anh ra đón liền bla bla...

    Em bắt đầu lăn tăn, giả dụ tò mò muốn gặp thì thường ng` ta hẹn đi uống nước, ai hẹn đến nhà bao giờ (anh này chưa bao giờ đưa bạn gái nào về nhà ạ). Với lại ko quen biết, ai mà dám sỗ sàng đến chứ. Em tiếp tục ậm ừ, thì đến chiều có sdt lạ nhắn đến "chị ui, em là bạn anh X, hiện tại chị có đang đi với anh ấy ko?". Em cũng hơi chột dạ, vừa nghi anh này trêu, định giả vờ nhầm số roài, nhưng nếu là anh í trêu thật thì hoá ra trong lòng mình cũng chả để ý j ng` ta... Cuối cùng em thật thà trả lời :(

    Sau đấy tự nhiên em cú, chắc ông này vẫn thù em vụ em chơi ông í 1 vố lúc mới làm quen nên quấy lại đây mà. Thế là tối em nhắn tin bơm đểu vài câu về việc buổi chiều. Ờ thì ông này chối, bảo anh để dt ở nhà, chắc bạn anh nhắn... nhưng ko hề hỏi em sdt lạ đó là bao nhiêu ---> Em định truy cho chết đi, nhưng sau thấy tội nghiệp nên thôi, chỉ nói đểu vài câu bâng quơ rồi thôi. Từ đấy đến nay ko ai nói câu j cả.

    Các bác cho em ý kiến xem anh này thuộc dạng j? Có khả năng xúc tiến ko? Em vừa type xong từng kia thì thấy anh í nhắn tin chúc nghỉ lễ và "rảnh mời em đến anh chơi" :( Liệu có phải anh này muốn thử em ko, hay chờ em gợi ý đi ra ngoài chơi trước? Em nên làm j tiếp hay cứ mặc kệ 1 t/g?

    Nhiều lúc thấy cứ như chơi cờ vậy, bên nào mất tập trung đi sai 1 nước là kết thúc ván cờ luôn :( Thấy mình vừa gà qué vừa thật thà, chả biết có trụ nổi ko :-<
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    chắc bác đấy ở nhà riêng.keke.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con trai quen biết vừa fải mà mời đến nhà thì thường là muốn thử mình
    nếu nghiêm túc mời đến thì đã đưa mình đến,right ?
    2 bạn đang ở trong tình trạng đấu trí ,những lúc thế này thì con gái thường vất vả hơn,dù sao bạn cũng đang tấn công trước
    anh bạn này như kiểu đang vờn ,tớ nghĩ là anh ấy cũng đoán ra fần nào là bạn có cảm tình với anh ấy
    nhưng muốn ấy lật bài ngửa cơ (muốn chắc ăn mà )
    những ng đc nhiều ng theo,rất tò mò với những ng "hình như chả quan tâm đến mình lắm"
    bạn cứ kệ anh ta đi,bạn manh động j h là trúng bẫy đấy ,ờ thì em cũng chỉ coi anh là bạn bth thôi
    nếu anh ta chả liên lạc j nữa ,thì đúng là k thik bạn
    giả dụ nếu có thik mà k dám liên lạc trước thì cũng k nên tiếc
    con trai hay con gái mà kiêu kiêu thường rất khó để công nhận mình đang cưa 1 ng
    rep lại :chúc anh nghỉ lễ vui vẻ ,rồi tạm quên đi ,ko nên để mấy chuyện này chi fối nhiều quá
    đi vẽ đi chẳng hạn
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tớ chủ động mời đứa con gái tớ thích đến nhà cả, mà chắc con trai toàn thế, thích thôi thì phải bị nó nhì nhèo lắm mới để nó mò về nhà mình, vì về nhà gặp thầy u là lại lằng nhằng, trách nhiệm bị tăng thêm là cái chắc Mà thời đại gì rồi còn phải ngại, cậu mà thích thì cứ chủ động tấn công đi, cho người ta hiểu là cậu thích người ta thì người ta mới có động thái phản hồi để cậu bật đèn xanh chứ Còn ng ta mà ko thích cậu thì cũng biết mà tìm đứa khác đỡ mất thời gian. Con trai đã có cảm tình mà bị con gái "bẫy" thì khó thoát lắm, dưng mà ko có cảm tình thì chả có biện pháp thịt đc zai đâu
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ờ, thank Rio Tớ cũng nghĩ y như bạn, nhiều khả năng là muốn thử. Mấy lần tớ định delay vô thời hạn rồi thì anh í lại chủ động thả mồi, mình lại tặc lưỡi tiếc rẻ, lại ậm ừ lại vài câu.
    Cái khó ở chỗ tớ là ng` chủ động làm quen, tà lưa trước nên tình thế của mình bị động quá. Cứ phải giằng co mệt chết đi được :( Tớ ko rõ là ấn tượng của mình trong lòng anh ta đến đâu để mà bơ hay bồi thêm, chứ nếu chưa có j lớn lắm mà bơ thì chắc... thôi luôn quá.
    Ai bảo kưa zai là dễ em mang chuối với oản đến làm lễ liền
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ông này ở 1 mình cậu ạ, thế nên có điên đâu mà mò về đấy
    Tớ chỉ đang trong giai đoạn tạo ấn tượng với cảm tình thôi. Nhưng cảm thấy ông này có vẻ ko đơn giản nên mới phải tính.
    Nhiều khi cũng muốn mạnh tay "ko yêu giả dép em về" cho xong luôn đi, nhưng chưa đủ mặt dày đến thế
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhìn thấy có quà khuyến mãi là mình xớn lên ngay dưng chị hông thích chuối với oản đâu (thờ cúng lắm ). Mua mận với sữa chua ná
    Nói vặy chớ. Chị thấy em nói nhiều lần cũng muốn delay vô thời hạn mà chỉ tại anh ta thả thính rắc mồi nên lại tiếc => Ko còn qián quan trọng hay mặn mà. Nếu hông được thì cũng ko quá thất vọng hay đau khổ => lợi thế của em ở đây. Với lợi thế này sẽ trở lại thế chủ động mấy hồi .
    Vấn đề ở đây là nếu ta đủng đỉnh quá thì có nguy cơ gà bị cáo khác chén, lúc đấy cũng tiếc tiếc nhở
    Em ko cần lăn tăn suy nghĩ nhiều quá cái vụ mời đến nhà. Nhiều giai suy nghĩ khù khoằm lắm (gái chính ra lại đơn giản hơn trong cái vụ này) . Đôi khi có thể là tiện mồm, đôi khi lại tuỳ hứng, cũng có thể trước nay giai toàn chơi với mấy em mắt đen mỏ đỏ, tóc tai bù rối hoặc blah blah nên ko thích mời về nhà. Em thì nhìn "ổn ổn" nên đến nhà giai ko ngại. Thực ra giai nói chung (con gái) là bạn bè thông thường đến nhà chơi lại đỡ ngại hơn là bạn gái (thời kì đầu) bởi bố mẹ sẽ thoải mái hơn, ít soi hơn. Như chị đến nhà mấy thằng bạn thân hồi ĐH suốt, ăn rình nữa chớ . Lâu ko đến các cụ lại nhớ, lại hỏi thăm.
    Cho nên có thể chú này muốn chỉ cho ba mẹ thấy rằng, bạn bè con cũng có nhiều cô ngoan lắm chứ ko phải như giang hồ đồn thổi nay cô này mai cô khác toàn các cô ... hơ hơ ...
    Nhưng nếu chú này ở nhà một mình thì chống chỉ định đến một mình nhá. Đợt rồi có chú cứ mời chị đến nhà chơi, kêu nhà mới chuyển, gần khu nhà chị nên mời qua (dù có share nhà với bạn) nhưng tuyệt đối ko nên đến dù mình có tình ý.
    - Thứ 1: nếu đến thì hoặc là mình quá dễ dãi hay bất cẩn hoặc mình làm anh ta nghĩ rằng quá thích anh ta.
    - Thứ 2: khi chị nói "ok vậy hôm nào rủ luôn mọi người cùng đến thăm nhà mới anh nhé" thì anh ta lơ lơ sau đó lại mời mình chị => ếch tin được
    - Thứ 3: chị hông thích anh giai này nên ko muốn anh ta hiểu nhầm
    Nhưng trong TH của em, vì em ko nói là giai ở nhà với ai nên khó nói tiếp. Thêm thông tin em nhá. Ví dụ giai bi nhiêu tuổi? Học hành sao? Mặt mũi sao? (chắc đẹp giai ) Tính cách kiểu kiểu gì (công tử or đàn ông chững chạc???)? Ở cùng ai? Qua bao nhiêu đời người yêu roài (nếu biết)?
    Có vậy tư vấn tiếp nó mới chi tiết hem
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bạn chủ thớt cho thêm thông tin về đối tượng , đánh định mà ko biết địch thì mệt quá hị hị .
    Ôi cao thủ vờn nhau , xem dzư thế lào lào
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vâng, sơ suất quá, em xin đưa thông tin về địch đây ah
    Anh này đi làm rồi, 1 cty viễn thông. Ngoại hình (có lẽ) ổn, tiền bạc (có lẽ) ổn, công việc rất bận và áp lực. Trước đã từng thất bại trong mối tình đầu nên giờ vẫn cay, cũng có yêu ng` khác rồi nhưng chỉ là lấp chỗ trống, giờ chị kia lấy chồng rồi nên đang quyết tâm dứt (anh ấy bảo em thế).
    Theo cảm nhận của em, anh này cũng... "nham hiểm" ra phết, kiêu, và trước nay có nhiều cô theo lắm. Tính cũng chững chạc, nhưng cảnh giác (chắc trước nhiều em vây quá ). Tình trạng hiện giờ có lẽ là quá bận ko có thời gian đong đưa chơi bời và chả biết có hứng thú chuyện yêu đương ko >.<
    Em thấy gian nan lắm mới lừa được anh ta quen với mình, nhưng hiện giờ cũng chỉ đến thế. Em thì ko xoắn (vì chưa hiểu j nhiều về anh ta mà thik hay ko), chỉ đang "tìm hiểu" thôi. Nhưng nếu cứ bế tắc thì chắc cũng đành delay chứ sao
  10. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải quan tâm tới A ấy nhiều hơn, nếu muốn tiến xa hơn.
    A ấy rất bận, nhiều girt theo đuổi, ảnh đẹp, công vc tốt, thu nhập cao... (như bạn nói) như thế có thể khảng định thằng cha này rất ok. 1 ng đàn ông hội tụ đc các điểm này chính tỏ hắn rất thông minh, vì thế hắn biết bạn THÍCH hắn.
    Bạn nên nhớ hắn biết RÕ bạn, nên bạn phải tỏ rõ quan điểm với hắn là bạn quan tâm tới hắn. Bạn phải luôn thể hiện bản chất của bạn là ng tốt.
    P/S: Bạn phải xem lại mình có XỨNG với hắn k? nếu k thì bye bye đi. Hắn là thằng thông minh nên sẽ có sự lựa chọn tốt cho mình.

Chia sẻ trang này