1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn em chút, địch khó dò quá ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi honeyNclover, 30/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    với những ng nhiều fan thế này thì thường có xu hướng : quá quen với mọi sự quan tâm bất thường của ng khác fái
    và nếu mình cũng quan tâm đến ng ta như vậy thì mình cũng jống như bn cô gái từng theo đuổi anh ta
    có thể anh ta có cảm tình nhưng sẽ k thấy thú vị và tò mò tìm hiểu về mình
    bạn nên làm cho anh ấy thấy mình khác biệt và đáng để yêu
    còn làm thế nào thì tuỳ đối tượng và tùy vào bạn nữa
    thêm nữa ,tình yêu luôn cần may mắn
    may mắn ở đây là đúng thời điểm ,đúng con ng : gặp đc con ng đáng để mình yêu và đúng thời điểm ng ta muốn yêu
    quan trọng lắm đấy
    tìm hiểu kỹ vào
    biết ng biết ta trăm trận trăm thắng
    bon courage
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà cứ như trò đùa vậy. Được thì được ko được thì thôi, thằng ấy nghe kể khá thế, nếu mà được thì cũng là con cá to đấy nhỉ. Mà yêu chơi thôi hay yêu là cưới. Bó ..ái
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi rủ đi cafe xem fim gì đó đi rồi về đâu phân tích thái độ bạn à
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, anh ấy ỡm ờ "bao giờ rảnh đến nhà anh chơi" thì bạn ờ ỡm lại "Vầng, tất nhiên rồi" + cười, nhưng cứ bơ đấy luôn, lần sau anh ta nhắc thì mặt nghệt ra như bò đội nón "Ơ, thế em nói thế à, chết thật, em quên mất, thôi để lần sau vậy, chắc chắn đấy", rồi lại tiếp tục bơ đi, lần sau lại nhắc thì mặt đần ra như ngỗng poop, lại nói "khổ thế, em bận quá, blah blah blah". Bạn có biết thừa anh ta đang nghĩ trong đầu "em lại bịa rồi" thì bạn cũng cứ hồn nhiên bịa hoành tráng nữa đi .
    Các bạn nam cũng đừng vội ném đá đấy là trêu ghẹo hay cái gì tương tự. Nếu anh ta đang đùa giỡn, thì chủ top đùa giỡn lại ko có gì là quá đáng, có khi anh ta cũng ko nhớ lời chủ top nói là đến hay ko đâu. Còn nếu anh ta có ý đồ tử tế, thì chắc chắn sẽ thử đề nghị lại nghiêm túc cẩn thận, với một lý do rõ ràng, lúc đó bạn chủ top cũng sẽ đồng ý hay từ chối một cách nghiêm túc tương xứng thôi .
    Đàn ông hay có kiểu là "nếu em rảnh thì gọi anh" "nếu em rảnh qua nhà anh", etc, trông thì có vẻ là dành quyền chủ động cho phụ nữ, dưng thật ra là ngược lại. Lúc đó, người được quyền quyết định sẽ là anh ta.
    Hai nữa, đàn ông dù lười yêu đến mấy, tự kiêu đến mấy, nhưng gặp người hấp dẫn thì anh ta cũng sẽ động chân động tay tiến tới, vì bản năng của đàn ông là chinh phục, đấy đã là trò chơi yêu thích của họ, miễn gặp mục tiêu tốt thì ko có chuyện ngại với mệt đâu.
    Thế nên, cái kiểu để phụ nữ chủ động là một loại gieo hy vọng ngược, thật ra anh ta chưa đủ thích, song thấy nếu rung cây tý mà sung đã rụng rào rào thì tội gì ko rung thử và há miệng xơi, có mất gì đâu, đúng hông nào .
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    CHui nhầm zô tổ cáo. Toàn các chị em có .... lý lịch kinh hoàng. Chẳng dám nói gì, đi ra thôi ! Cơ mà cho em phán 1 câu : bác chủ top cố gắng làm 1 nhát đối mặt nữa xem nào. Ít quá khó nói đc
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em xin chú thik ở đây là em ko có ý định chơi bời hay bỡn cợt. "Cái được thì tốt ko thì thôi" chỉ có nghĩa là em đang ở giai đoạn đầu tìm hiểu, nên nếu cảm thấy ko thể tiến tiếp thì out cũng ko vật vã lắm. Em cũng qua cái tuổi hiếu thắng hay cắm đầu cắm cổ vào những j xa xỉ rồi.
    @ Rio: Công nhận cách nghĩ của bạn giống tớ. Tớ cũng thấy nếu càng tỏ ra tình cảm hay mờ nhạt thì chắc anh ta có cả hàng dài ứng cử viên rồi, mình cũng có khác j đâu. Tớ nghĩ tớ đủ thú vị lúc ban đầu (nên mới quen được) nhưng hiện giờ thì chưa nghĩ ra được j tiếp cả. Định bụng cứ kệ đấy, bao giờ hứng lên thì kưa tiếp, nhưng lâu lâu ko thấy tớ abc j thì anh ấy lại chủ động quay lại bắt chuyện >.< Thì lại... tiếc rẻ, nếu cứ tiếp tục lờ lờ thế này có khi ng` ta quên luôn ko chừng, vậy đành lên đây hội ý.
    @ chị Gwen: quên, em với anh ta gặp nhau đúng 1 lần cách đây 2 năm, giờ chắc quên rồi :D Hiện giờ thì chưa, em cảm giác anh này đang lừa em mời đi đâu đấy trước hay sao í >.<
    @ Tớ nghĩ tớ đủ tự tin để đến với anh ta, nhưng chả biết đã đủ sức hút chưa thôi Mà tóm lại các bác trai thì khuyên "thik thì nhik", các bạn gái thì "phải xem xét đã"... Chưa biết thế nào đây
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cho a góp 1 câu ... Với kinh nghiệm it ỏi của bản thân thì con gái đi tán điều đầu tiên hãy cho chàng trai gặp để biết mặy mũi , ng ngợm e thế nào đã ...
    Sau đó thì mới đến các thể loại vẻ đẹp tâm hồn , hợp gu , hợp tính , tốt nết , ngoan ngoãn , các thể loại ...
    Thế thui ... Thô nhưng thật , nó thế đấy ... Với thèng zai điều đầu tiên cứ fải đập vào mắt nó đã ...
    E đã tự tin nt làm quen , nc gây ấn tượng thì hãy tự tin mà nhử hay khều nó để nó " xin "e một cuộc hẹn hò , gặp gỡ mặt đối mặt đi ...
    Nào mình cùng hẹn hò đi ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 30/04/2009
  8. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cài quan tròng là? ngươ?i ta cò bìt mèt chù? thơt ko?hay 'ang tươ?ng tượng 1 e chĂn dà?i,mf̣t như hoa ... 'ang tàn mì?nh,nĂn mới tò? mò? nt lài,
    xinh thì? nt tiẮp,nẮu bìt xẮu thì? nò tè
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nếu tớ được vote 10 - 100 sao tớ sẽ vote cho câu này của cáo....
    Dưng mà cáo của tớ còn chưa nói hết...
    @bạn chủ topic: Xem anh ấy đi nước nào đã bạn ạ, chưa đến lượt bạn phải đi đâu... Chịp... cứ đợi đến khi anh ấy liên lạc lại xem sao đã, đừng xoắn nhé....
    Và rủi anh ấy không gọi thì áp dụng câu tủ của cáo của tớ: Anh ấy không gọi có nghĩa là anh ấy không thích thú ....
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Yes, quán triệt tinh thần anh chị em là vừa kệ vừa mơi ng` ta book mình 1 cái hẹn
    Thú thật là lần đầu tớ gặp dạng con trai thế này, 5 lần 7 lượt "hẹn hò" nhưng toàn là "đến chỗ anh chơi đi", ặc ặc Ý j đây ko biết, hay là chờ mình "gặp nhau chỗ khác được ko" đây
    Nhiều lúc nghĩ hay cứ xông vào kưa lấy kưa để đi rồi ra sao thì ra, cùng lắm là out chứ j, song cũng thấy... tức. "Nham hiểm" thì mình cũng đâu phải dốt, nắn gân mình thì mình cũng phải bật lại, thế là cứ tiếp tục chơi đểu nhau đến giờ, hết ván này đến ván khác.
    Chẹp, già rồi, muốn nhanh gọn cho yên thân mà vẫn chưa được. Để tình hình xem sao rồi tớ tiếp tục lên tính kế với mọi ng` vậy
    @ Địch biết tớ trông thế nào rồi. Hồi đầu làm quen có chơi nhau vài quả nên anh này có vẻ cũng ấn tượng tớ, nhưng chả biết mình có quá tay làm ng` ta ớn ko nên chưa dám manh động j thêm

Chia sẻ trang này