1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn em với! (Đưa đi xem phim vincom)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ehgama, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi lên vincom về, vào thang máy phi lên tầng 6.
    Theo các cụ thì gọi là "DỄ CÔNG KHÓ THỦ".
    mà chị ơi đây là đi chơi sau một cơ số lần đầu tiên rồi chị ạ, cầm nã thủ ôm eo thi triển hết rồi nhưng mà những lần đó làm toàn vào hoàn cảnh đẹp muốn dẫy ra cũng ko được. Nên lần này em muốn thi triển lại lâu hơn và tự nhiên hơn thôi.
    Đã vote tiếp cho các bác.
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    mua vé trước,xem phim suất 1 h hơn hoặc 2 h hơn cho vắng,dễ tâm sự ỉ ôi,xem xong chạy ra ngay quán TONKIN ở lê đại hành gần đấy uống ca fe<ca fe sũa pha ngon lém nhé>
  3. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem ở phòng 3 bao giờ, ghế đôi là không có cái vịn tay ở giữa hả bác, chỉ mấy dãy cuối mới có thôi à?
  4. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ghế đôi là ghế không có tay vịn, tất nhiên. Chỉ ở mấy dãy cuối của phòng 3 thôi. Lúc xem em ngồi dãy M thì phải. Ngồi ghế đôi hay lắm.
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Heheh chú này chắc chưa đi xem phim trên VC bao giờ hay sao mà hỏi toàn những thứ như thừa, lên đó là có hết. Mua vé lúc nào chẳng được nhưng hình như ngoài các giờ chiếu trên kia ra còn có giờ chiếu lúc sau 7h tối nữa.
    Nên là chọn xuất chiếu phim lúc sau 7h tối cho nó đẹp hehheh.
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Mai anh ehmaga xem phim nào giờ nào đấy
    CÓ xem Robot biết iêu lúc 10h30 sáng hok, giao lưu tí.

     
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đưa đi đánh xèng hay hơn,xem phim chán lắm
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, giúp đỡ cậu một tẹo vậy, bắt đầu từ đầu nhá.
    1- Chọn phim: Hiện tại có 2 phim nên đi xem:
    + Wall-E, kể về 2 con rô bốt yêu nhau, phim này xem cute lắm, nhẹ nhàng, vui vui, thích hợp từ bé đến lớn, đoạn cuối có đoạn 2 con rô bốt cầm tay nhau, lãng mạn phết.
    + Mama Mia (ko nhớ rõ tên) thấy bảo tiếng Ý nghĩa là Oh, my God, là phim ca nhạc, thấy xếp hạng UK có vẻ cao nhưng chưa đi xem. Có lẽ thích hợp với những em gái có hiểu biết một tẹo.
    2- Về giờ giấc thì có lẽ có nhiều lựa chọn hơn, cái nào hợp với cậu thì chọn nha.
    + Việc mua vé thì nên mua trước 1 ngày, tránh tình trạng phải ngồi mấy hàng ghế đầu, vì Vincom rất là đông. Tránh mua vé xem vào thứ 4 vì lại càng đông vì có nhiều em tin tin lắm, mất tập trung làm việc.
    + Nếu là HS-SV thì nên xem tầm chiều, vì h này vắng vẻ, đi rất thoải mái có thể xem vào tầm 4h rồi đi ăn luôn, nhưng mà nói trước nếu xem ở VC mà ăn bỏng ngô vào là đầy bụng lắm nên ko ăn thêm được đâu. Sẽ khó ăn lắm.
    + Thế nên có lẽ là xem phim tầm 8h thì okie hơn, 9h cũng được, vì đi ăn linh tinh rồi về ăn bỏng ngô tiếp.
    + Nếu mà đi ăn thì ăn nhẹ nhẹ thôi, phở cuốn chẳng hạn. Nếu có điều kiện thì vào Ngon cũng đuợc, (ăn gì thì tuỳ 2 đứa quyết định nhá).
    3. Chuẩn bị đi xem phim, cái này phức tạp và ngộ nghĩnh lắm, bí quyết thì chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi, con trai thì phải lịch sự và tinh tế.
    + Khi đã chọn phim thì phải biết qua về phim đấy một tẹo, để trong lúc xem phim có thể bình luận với bạn gái. lên trang của Megastarmedia.net mà xem trước trailer. Có thể xem thêm bình luận trong box MFC để có thêm thông tin.
    + Quần áo, cái này theo ý anh thì chỉ nên ăn mặc tự nhiên thôi, càng thoải mái càng tốt.
    + Tiếp theo là cả một chu kì nhá. lên VC thì nên đến trước 20 min, nghĩa là nếu phim chiếu lúc 9h thì nên có mặt tại tầng 6 vào lúc 8h40, ko kể gửi xe và đi thang máy nhá, 30 phút đến sớm để xếp hàng mua bỏng nếu xem vào buổi tối thì đông đấy, mua bỏng còn phải xếp hàng cơ , nhặt nhạnh các tờ rơi để xem và bình luận, có thể hỏi xem bạn ý thích phim loại gì để chuẩn bị cho lần hẹn sau, bày tỏ quan điểm về phim ảnh
    + Mua bỏng ngô trên VC cũng là cả một nghệ thuật nếu đi 2 người và em gái ko có nhu cầu đặc biệt thì nên mua cái combo 43K ý, sau khi đi ăn tối về thì ko thể nào ăn nhiều được đâu. Hề hề, nếu em chỉ có xếp hàng mua bỏng ngô một mình thì sẽ khó cầm đấy. À há, còn cái này nữa, lúc lấy mấy cái ống hút nên chọn lấy 2 màu, màu con trai và con gái, vd: lấy màu trắng và vàng, okie mang 2 cái cốc nước và bỏng ngô ra, nói: cho em cái màu vàng (nếu em ý thích màu vàng, hoặc cho em cái màu vàng vì anh ko thấy cái màu đỏ em thích ) cái này tự nghĩ đi.
    + Phù, rồi đã xong viêc mua bỏng, tiếp theo là đi vào xem phim nhá, thường thì anh sẽ đưa vé cho bạn gái cầm và bảo cầm hộ anh :D, mình sẽ cầm cốc nước của mình và bịch bỏng ngô, đi qua soát vé thì đi song song, vào gấn đến phòng chiếu thì bước lên nhanh hơn một chút để mở cửa cho em ý vào trước (Lady first) thường thì các em gái sau khi bước qua cửa thì sẽ đợi mình, rồi lại đi song song vào tiếp. qua cái chỗ hành lang cách sáng đấy thì là vào khu vực phòng chiếu rồi, mình sẽ là người lên trước và tìm hàng ghế của mình (J, H, G chẳng hạn, nên nhớ số hàng và ghế nhá, vì em gái cầm vé mất rồi) nên nhớ là mình sẽ vào truớc và sẽ phải hạ ghế xuống cho em gái ngồi nhá, hi hi, nghệ thuật ở đây là mặc dù 2 tay đều vướng vì phải cầm bỏng ngô vào coca nhưng vẫn phải hạ cái ghế xuống đấy nhá.
    + Dài thế nhỉ, đọc ngại quá, chắc viết lan man mất rồi, ở VC thấy văn minh nhất là các cái tay ghế có thể nâng lên hạ xuống được, nếu vào rạp đúng giờ thì sẽ có cơ hội sử dụng 2 cái tay ghế để đựng coca và ko phải hạ cái tay ghế ở giữa 2 người xuống. Tuy nhiên theo ý của anh thì cứ để hạ cái tay ghế giữa 2 người xuống, như thế sẽ có cảm giác an toàn để gái nhà em nó đỡ đề phòng.
    + Trong lúc xem phim thì như thế nào, vì anh làm theo trường hợp là hạ cái tay ghế ở giữa 2 người xuống nên kịch bản sẽ là thế này. Nếu gái nhà em có thói quen để tay lên ghế và xem phim thì tốt rồi, em ý sẽ đặt tay trái lên thành ghế vì tay phải là bên người lạ, chỉ có chờ cơ hội để cầm tay thôi. À há, cầm tay cũng chả nên cầm đột ngột làm gì, đầu tiên mình cũng chỉ nên đặt cùi trỏ lên tay ghế thôi, rồi cứ từ từ mà tiến.
    Nếu gái nhà em ko có thói quen đặt tay lên ghế mà cứ thu lu ở giữa thì làm thế nào đây. Lúc này mới thấy việc xem review của phim có ích, cứ quay sang thì thầm bình luận với em ý thôi, nhớ là nên nói bé cho nó lịch sự, lúc đấy gái nhà em sẽ phải dịch dịch đầu về phía em mà nghe chứ, lừa lừa cơ hội mà hôn, nhưng mà nói trước, trong cảnh 2 đứa mà ngồi xem phim như thế này, hôn vào trán là tiện lợi nhất, vì em ý mà nghiêng sang thì thể nào cũng phải hơi cúi đầu xuống.lúc đấy chỉ trán nó ngang với mồm mình thôi, em nào mà cao cao dài lưng thì may ra mới có mồm với mồm,
    Ờ, thế bây giờ hôn rồi thì tiếp theo thế nào đây, em ý mà cứ đờ ra, ko có phải ứng gì thì ta hôn tiếp, còn nếu em ý phản ứng kiểu, ơ sao mà lại hôn em thì phải có một câu trả lời sẵn của riếng mình nhá :D, nhớ là phải dễ thương vào, vì gái nó nhớ rất là lâu, yêu nhau là theo mãi đấy kiểu như là, tự nhiên anh thích hôn em, hay là nhìn yêu yêu thì hôn một cái ... nhiều câu lắm, làm bài đi.
    Hi hi, nếu ko hôn được thì nhớ lặp lại nhiều lần nhé, vì cậu đã ôm iếc được gái nhà cậu rồi nên chắc ko có vấn đề gì đâu, những gì anh viết chỉ là cho vui thôi, nói chung là cứ tuỳ cơ ứng biến nhé, loạn thế sinh anh hùng mà Chúc vui.
    Thêm, những gì tớ viết chỉ mang tính chất tham khảo, áp dụng thế nào thì tuỳ người và tuỳ từng trường hợp, cái tớ đưa ra ở đây chỉ là truờng hợp cụ thể, quan trọng là triết lý trong từng hành động chứ ko phải là những thứ chỉ thấy được ở bên ngoài.
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôm eo cầm nã thủ làm hết rồi mà tc chưa đủ "chín" đến độ nói thẳng là giờ anh muốn ôm em ah.
    Cứ nói thẳng ra,làm luôn,em ý có từ chối cũng là e thẹn xíu thôi,xong là cứ tới.
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Bái phục
    Anh này chắc đưa các em đi xem phim nhiều lắm đây.
    Tí 1h em cũng lên VC đấy
    Mà đã bảo xem phim Robot biết iêu rồi, mà cứ đòi xem Mummy
    ...Tiếc nhờ, mình chả phải con zai để áp dụng thử mấy tuyệt chiêu này =)))))

     

Chia sẻ trang này