1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn em với! (Đưa đi xem phim vincom)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ehgama, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều lắm!
    em hỏi thế cho nó đủ thông tin thôi, có chuẩn bị có hơn chứ.
    phim thì em xem phim Wall-E. phim này em cũng xem hết rồi load trên mạng xuống trước khi vincom bắt đầu chiếu cơ, trong phim có một cơ số cảnh cầm tay chứ không phải là nguyên đoạn cuối đâu bác ạ.
  2. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi ông này nói như đúng rồi , chết cười , các chú gà phải tự biết tùy người tùy cảnh chứ, cứ nghe theo ông này có ngày méo mặt đấy
    có 1 câu chuyện cười thế này nhá , có 1 ông ko bít hôn là j , ng ta dặn hôn vào lúc bất ngờ nhất ông ý hôn vào chỗ bất ngờ nhất , hớ hớ , cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nhé , cứ tự nhiên thôi
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
  4. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik đi xem phim
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Làm như bác Shogun nói là chuẩn đấy, gái nó thích giai nhẹ nhàng mà lại tâm lí lắm lắm hehe
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lên đây toàn các pác siêu cao thủ tình tán,tình trường nhờ.Nghe mà sởn da gà,chứng tỏ cái j nó cũng có bài cả,thế thì còn j là tình với chả cảm nhờ.Cũng may,ko gà lắm nên cũng bắt bài được gần hết các chiêu,chứ ko thì cứ lơ mơ,gà mờ,tuởng xuất phát từ tấm lòng thành thật
    Nhưng thấy bài bác shogun82 cũng đc,để phục vụ cho những bác gà lần đầu chập chững.Mà nghe bác chủ topíc cũng đã ôm eo đủ kiểu rồi mà vào rạp xem phim vẫn ngu ngơ ,ấm ớ chế ah.
    Xem phim thì xem lúc 7h30 í,có thời jan lúc về mà vi vu ăn uống nhẹ,ăn có thể ăn nem chua rán,phở cuốn bây h làm chán lắm rồi,mà lại xa,ko thì đi uống nc,mà cẩn thận jờ jấc ko thì cuống lên đi về thì mất cả lãng mạn
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Người iu cũ ngày xưa tán cũng đưa đi VC xem pim,lị trúng pim hành động ...=)) xem ngủ gật xừ mất ...dưng mà cũng đông ,cầm tay ...kéo đi .... nhớ lại mà bùn cười .Chỗ chờ ở sảnh thì đẹp mà mình đi kiểu gì vấp suýt úp mẹt xuống sàn nhà túm lại sau hum đấy thấy iu iu ...mặc dù chỉ cầm tay ^^
  8. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ông này kém quá, vào đấy thì bản năng nó đưa đẩy rồi mình đẩy đưa chứ chuẩn bị cũng bằng thừa thôi. Như tôi hôm đi xem I am legend (Thành phố chết) ấy, đầu tiền vào no chọn film thấy thằng will smith cầm cái súng đứng rõ là oai nghi là film bắn nhau bùm chéo roi, nghĩ là thôi ngồi xem thưởng thức phim thôi vậy, ai dè đâu vào film ma quỷ tùm lum nó ôm mình riết hơn 2/3 time chiếu phim
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm là nên mua vé từ trước
    Rút kinh nghiẹm
    Em đi xem phim cả buổi đều hết sạch vé, lại phải đi lượn lờ lang thang
    Chán hok tả

     
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ôm eo rồi à? XONG!!!!
    nhưng mà có mỗi cái việc đi xem chiếu bóng cũng phải hỏi loạn lên là không đuợc đâu nhé, phải chủ động hơn chứ, thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh bị động một chút rồi xử lý cái rẹt cho em ấy lác mắt luôn mới ăn điểm.
    Ôm: nên ôm từ phía sau, tại sao thì cứ làm đi rồi sẽ biết!
    Mua đồ: mua nước, mua bỏng (???) nhớ bóc vỏ rồi đưa nàng cầm, đừng có xớ rớ cầm cả buổi.
    Đi lại: trước khi đi nhớ kiểm tra xăng, quần áo nên mặc tiện dụng, thoái mái (rộng rộng một chút) , nên có lộ trình từ trước và cũng phải nói sơ qua cho người ta biết, đừng có lẳng lặng đi nhỡ nó không thích lại bối rối không hay. Cấm không được chải keo bóng mượt!
    Ăn nói: làm sao cho nét mặt rạng rỡ (rạng rỡ khác với vui vẻ nhé), khi nói không nên đứng trực diện mà đứng bên cạnh, tạo hình khiến em nó cảm giác gần gũi, với lại nó có cơ hội nhìn trộm mình ( chống chỉ định nếu bác có cái mũi tẹt nhé).
    Hút thuốc: thích thì cứ hút, nhưng phải tỏ ý định xem đối phương có phản ứng gì không, chỉ hút chỗ nào mà gió không tạt vào mặt em, có chỗ gạt tàn lịch sự, cấm không vứt ra đường, hay là đang đi xe thì càng tối kỵ
    Tác phong không xoắn xít, không quá vồ vập nhưng phải đưa tay giúp đỡ, nhường nàng lên cầu thang trước, xuống cầu thang sau, chỗ đông người nhớ hơi che cho bé một tẹo...
    Tạm thời thế, bao giờ tiến triển ác liệt hơn thì ...kể nghe với nhá!

Chia sẻ trang này