1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn gấp giúp e nhé. E mong lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monamour82, 29/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerman0201

    tigerman0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chi my ko nên xui bạn ý như thế
    hãy để ban ý nhìn vào thực tế là bạn ý bị lừa tình
    ps: cơ mà tớ cũng thích thích bạn my
  2. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn ý kiến tư vấn của mọi người, để e nói rõ hơn.
    Lần đầu tiên là cô bé kia chủ động nt cho em và nhận là ng yêu hiện tại của bf. E k hề biết gì về cô bé. Trong lần nt đó, cô bé nói k tốt về bf và cũng có vài câu nói xúc phạm e, nhưng e cũng chẳng ăn thua với cô bé làm gì. Cô bé rất muốn gặp e, nhưng e k gặp.
    gần 1 tháng sau, Bf và e gặp nhau thì e hỏi chuyện và bảo bf đi gặp cô bé cùng e, e tàn nhẫn k nhỉ? Bf thì chẳng muốn e gặp gỡ, e bảo: a k gặp cũng đc, nhưng e hẹn ng ta rùi nên e vẫn đi. và bf đi cùng e, chắc sợ cô bé nói gì k hay.
    Công nhận bf trẻ con, nhưng e thấy bf cũng tính chuyện tương lai với e và cũng mời e về nhà, nhưng e chưa về.
    Cô bé và bf yêu nhau 1 năm nhưng qua lời cô bé thì cô bé chưa từng về nhà bf, cô bé và bf cũng k cùng quê.
    Điều e muốn xác minh là bf còn liên lạc với cô bé k (bf vẫn thường xuyên gọi điện cho cô bé). E hỏi cô bé là: Dạo trước anh ấy như thế (thề thốt với 2 người), bây giờ còn nói gì đặc biệt với e nữa k? Cô bé nói: C biết để làm gì, c biết c tổn thương đó. E ok luôn và k hỏi nữa.
    E nên điều tra như thế nào ạ, hỏi thẳng k ạ? Vì nếu sự thực là thế thì bf k thật với e, E k muốn bf và cô bé liên lạc. E có ích kỉ k nhỉ?
    Nhân tiện cho e hỏi, tết mà bf k mừng tuổi e có sao k? hii, e cũng k mưng tuổi bf.
    Tư vấn cho e nhé
    cảm ơn cả nhà nhìu!!!!!!
    @LucThaiMy: Tớ thích cách tư vấn của bạn nhưng bạn tiếp tục giúp tớ nhé.
    @nguoi_ha_noi, coi như ng ta k fải là ng hợp với mình. Chúc bạn năm mới tìm đc hạnh phúc mới
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    My ơi, sao em dại trai thế nhờ
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Anh ạ, em ko muốn giữa chúng ta có những câu hỏi. và tại sao anh không nói tất cả về ... cho em nghe nhỉ. Như thế sẽ xoá bỏ sự lo lắng trong em.
    Nghe anh ấy nói và chốt lại.
    Em luôn tin anh và tin những điều anh nói là sự thật. Đừng bao giờ để em mất đi sự tin tưởng ấy anh nhé.
    Vậy là đủ
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Mình đã từng trong hoàn cảnh của cô bé kia, mình cũng gọi điện nói tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ là vì không muốn có thêm bất cứ một cô gái nào khác rơi vào hoàn cảnh như mình mà thôi. Tiếc thay, nhã ý của mình bị (cố tình) hiểu nhầm, tất nhiên cuối cùng ng chịu hậu quả vẫn là cô gái kia.
    Mình chỉ muốn hỏi chủ topic một điều rằng: Bạn mong chờ điều gì vào ng yêu của bạn? Anh ta muốn dẫn bạn về ra mắt? Anh ta có nói về chuyện tương lai? Điều đó chẳng chứng tỏ được điều gì cả, cũng không phải là thứ để bạn có thể yên tâm.
    Anh ta hoặc là quá trẻ con, hoặc là người không đứng đắn. Mà mình thì nghĩ anh ta có cả hai thứ đó cơ. Đừng để bản thân bạn chui vào mớ rắc rối do anh ta gây nên nữa.

Chia sẻ trang này