1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn gấp giúp em với các bác ơi ! Vote 5*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tp1102, 24/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_nhoang

    n_nhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    úi xời..... viết hết lên đây nó bít tỏng tòng tong,bác phải cẩn thận nha
    .
  2. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly, nhì khoảng cách mà, bạn nên tận dụng triệt để lợi thế này. Tuy nhiên,phải nhớ một điều quan trọng là không nên vồ vập quá trong giai đoạn nhạy cảm này. Coi em ý như bạn thân có thể nói chuyện tâm sự được---> tạo sự tin tưởng. Bình tĩnh, tự tin, không cay cú khi chưa cầm tay được . Từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà. Chúc bạn thành công
  3. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    bước tiếp theo là bạn phải cho cáo thấy tình cảm của mình, thấy được ý định tiến tới của mình để xem thái độ và phản ứng cáo ra sao, cáo bật đèn xanh là bem thôi
  4. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lần này chưa cầm tay thì lần sau cầm luôn đi.Rồi abc rồi xyz...x''y''z'' luôn đê
    Tránh để lâu mất time mà lại chưa hưởng thụ thì phí
  5. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo vừa đi Lăng Bác về ( bọn em phải đi làm báo cáo cho môn Tư tuởng Hồ Chí Minh ) . Hôm nay cáo cũng rất vui nói chuyện và cuời với em khá nhìu . Cáo bắt em chụp ảnh cho cáo mỏi cả tay , em có chụp với cáo vài kiểu nhưng khi vòng tay ôm thì cáo đẩy tay em ra .
    Mà hôm truớc em đi mua quà cho mẹ em vẫn chưa mua đc nên cáo nói là sẽ mua giúp em . Hôm nay cáo đưa quà cho em nhưng khi em hỏi bao tiền em gửi thì cáo nhất quyết k lấy . cáo nói hôm nào mời đi ăn gì là được rùi . thế là sao hả các bác ???
    Hôm nay cáo về quê rùi 1 tuần sau mới xuống .
    P/s : @ all : em đã vote cho tất cả các bác post bài rùi . Mong các báctiếp tục dẫn đường chỉ lối cho em .
    Ps ps : Vẫn chưa cầm tay đc cáo , Tại bọn em đi lớp mà cả lớp lại chưa biết em đang cua cáo nên e hơi ngại ( có lẽ cáo cũng ngại ) Có mấy đứa cứ bám theo làm không hành đọng đc gì !
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    là em iu anh ko phải vì tiền đâu,anh có hỉu lòng em ko
  7. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ổn thế rồi có gì mà cứ phải lăn tăn thế nhỉ? Giai đoạn đầu nên cáo của em phải tỏ ra ngại ngùng thế chứ có cái gì đâu! Đây là lần thứ mấy em đi cưa rồi mà vẫn còn ngơ ngác thế?
  8. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    anh thấy mừng vì chú đã dần thay đổi được cách xưng hô với mẹ chú. Quay lại chuyện của chú, mịa, chụp ảnh ở lăng Bác đông người như thế chú lại đòi ôm eo nó trong khi đã là cái khỉ gì đâu, sao nó có thể cho chú ôm được chứ.
    Chú phải bình tĩnh, cứ nôn nóng thế em nó phát hiện ra cái bộ mặt dê cụ của chú nó sợ lại đề phòng thì há chẳng phải chú tự làm mất cơ hội của mình sao!
    Tình hình của chú có tiến triển rồi đấy, cáo cũng có vẻ có cảm tình với chú rồi, thể hiện ở cái vàng vàng kia kìa, nó đang gợi ý chú đấy, cứ tấn công tiếp đi, phương châm "nắm lấy thắt lưng địch mà kéo" nhưng đừng có để lộ bộ mặt dê của chú ra như lần này. Hôm nào đi ăn thì cầm tay cáo thử xem, nhớ là thật tự nhiên cho anh, lần này đi ăn cũng làm cho cáo vui vẻ như lần trước, thế là ổn rồi.
    Có 1 điều rất quan trọng anh phải nhắc chú là ko được nôn nóng nhưng nếu lâu quá chú ko dứt điểm được là cáo cho chú thành bạn thân thì bỏ mịa, làm thế nào cho khéo thì làm.
  9. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Từ từ chứ, phải có lộ trình...cứ thế mà tiến là hỏng ăn đấy. Dục túc bất đạt

Chia sẻ trang này