1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vẫn gấp, Xin cho gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chudiep15687, 30/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chudiep15687

    chudiep15687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình và gái yêu nhau cũng lâu rồi,, cũng đã ra nhà nhau chơi và ăn cơm rồi. Chuyện là thế này , mọi lần đi chơi em đểu ra xin phép cho gái đi chới , nhung đấy là đi chới tối tâm 10h hội em vể , mà mai là ngày 1/5 em muỗn xin phép cho gái đi chới xa 1 ngày đến chiều hội em về, mà có cả chj của em đấy đi cùng. Lúc sang em đây có xin bố trước rồi, nhưng bố em đấy không đồng ý , em tính tối nay em ra xin, h em muỗn mọi người tư vẫn cho em xin kiểu gì
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cho gái ở nhà đi. Nhưng đi xong nhớ mua cái gì về .. qua nhà cho nó+bố nó+ về thì kể chuyện cho nó, càng vui càng tốt. Đừng có xỉu xìu xiu:

    "A đi chơi nhưng thiếu em nên thấy k vui"
    thì ...
  3. chudiep15687

    chudiep15687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gái muỗn đi .. ý mình là minh sẽ đến xin phép cho gái đi.. mình nghĩ là nếu mình xin thi` ông sẽ cho đi ... nhưng h mình ko biết phải noi' thế nào để ông cho đi .
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố đặt vào tình thế nguy hiểm. Tôi mà cảm thấy cái gì nguy hiểm quá thì sẽ k làm, ví dụ như ông bố nó có thể cho đi đấy, nhưng mình mà k khéo thì toi.

    Nói chuyện với phụ huynh phải vừa cứng vừa mềm, cứng là chết mà mềm thì cũng ngu.
  5. chudiep15687

    chudiep15687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thế lên mình mới cần 1 lời khuyên, mình không biết phải nói sao ... ông bố hơi khó tính, nhưng đôi lúc vui tính,, lên mình nghĩ mình xin đi đươc, mình phân vân không biết nói sao .

Chia sẻ trang này