1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn gấp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbimbim, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbimbim

    mrbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn gấp!

    Nhờ các pác tư vấn giúp em. Em đang k biêt họ có ý gì đây. Em quen giai của em đã đưọc 3 tháng , qua tháng thứ nhất , đến tháng thứ 2 em mới thích giai, và giai cũng có ý với em . Nhưng mà chưa ai nói với ai. Em thì cũng ý ý với giai là em thích giai rồi. Giai cũng quan tâm đến em lắm, xe em hỏng mà giai thì bận công việc , lại chuẩn bị phải đi công tác tạn Hàn Quốc xa xôi ấy vậy mà vẫn đi sửa cho em. rôi nhắn tin cho em tình cảm lắm . Còn đến nhà em ăn cơm do chính tay em nấu. Đến tận hôm qua vẫn cùng em đi sinh nhật đói tác trong công việc của em (đối tác lại đang thích em ) nên e rủ giai đi cùng. (Giai cũng biết là đối tác thích em). và sau đó thì lúc về giai hỏi em thế bao giờ lấy chồng. Em cũng nói ý ý để cho giai hiểu. Sau đó em cũng hỏi lại giai là bao giờ lấy vợ ,giai bảo sắp rồi cuối năm. Hic hic thế rồi chiều nay em nhắn tin mời giai đi xem phim , giai đã nhắn lại thế này cho em " A không đi được đâu, tối nay A phải đi chơi với bạn gái của A" . Em tan nát hết cả cõi lòng, em không thể hiểu được gia đang chơi trò gì với em đây. Nếu đã không thích em thì tại sao lại quan tâm đến em thế , rôi lại còn đi chơi, nếu k thích thì chả mất thời gian như thế (giai gần 30 rồi ạ) . Hic hic em không hiểu , mong các pác tư vấn giúp em không thì em đang bối rối và buồn quá'' vì em cũng cảm giai nặng rồi .
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ việc này bạn nên hỏi trực tiếp anh ấy .
    Nếu anh ấy nói rằng chính thức đã có bạn gái thì có nghĩa , trong khoảng thời gian vừa qua anh ấy chỉ quan tâm đến bạn như 1 người anh hoăvj 1 người bạn thân thôi.
    khi bạn gợi ý cho anh ấy biết bạn đang thích anh ấy , chắc anh ấy đã tự hiểu phải dừng lại đúng lúc để bạn tránh hiểu nhầm.
    tốt nhất bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy để rõ ràng quan hệ giữa 2 người .
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chưa có gì chính thức với nhau, cho nên bây h zai nói thế nào thì chị cứ coi là như thế. zai đã khẳng định là có bạn gái rồi, thì chị tin là thế và bt hoá lại mối qh đi, ko nên hi vọng nữa ạ cảm nặng hay cảm nhẹ bây h cũng thế thôi
  4. mrbimbim

    mrbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    ok cảm ơn em . Chắc cũng phải thế thôi e ah .
    @libra84: thanks bạn , chắc có lẽ mình cũng sẽ nói chuyện với zai thẳng thắn .
  5. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh kia chỉ coi bạn như là một người em thui, có thể quý, làm nhiều việc giúp đỡ bạn dưng mà chỉ là một người bạn. Thằng bạn thân tớ nó còn tốt với tớ hơn người iu nó ý chứ, . Thui giờ còn kịp, bạn nên bình thường thui, hok lại bùn đó
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ban à, giai mà bạn nói đấy có thể chỉ quan tâm bạn như là anh giai với em gái thôi,còn vấn đề giai đã và có thích bạn đó là do bạn suy diễn chăng?.Cũng có thể giai nhà bạn đang chơi trò trốn tìm với bạn thì phải.Anh ta giả vờ thử lòng bạn đó, để xem bạn phản ứng ra sau.Hoặc là giai tìm được đối tượng khác tốt hơn bạn rồi muốn bỏ chạy.Các anh giai thời nay hay chơi trò bắt cá hai tay lắm bạn à,kô những thế mà mỗi tay còn bắt cả hai con đấy!.bạn không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì.Bạn không nên gặp anh ta nữa, nếu có gặp thì chỉ nên giữ ở mức tình bạn hay là anh em thôi.Tôi nghĩ sau một thời gian ngắn thì bạn có thể quên được anh ấy thôi.Các anh giai lớn tuổi rất thích gặm cỏ non và cáo già lắm bạn à,nên thận trọng là tốt nhất.Vì những mối quan tâm mật thiết như thế chỉ tội khổ cho bạn thôi.Nếu đã có gì rồi thì chỉ có quất ngựa truy phong thôi bàn à.Cô lên bạn!,đàn ông con giai đầy ra đó đừng vì thế mà buồn làm gì.Cứ xem như đã không có gì xảy ra cho tâm hồn thanh thản hơn.Chúc bạn vui vẻ và nhanh lấy lại tinh thần.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 05/08/2007
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu đã vậy thì gặp nói chuyện làm gì vì rõ ràng người ta đã hứa hẹn gì với bạn đâu. Càng nói thì càng đưa mình vào tình huống khó xử thôi. Tốt nhất là lơ luôn. Và cũng đừng lăn tăn chuyện này nữa.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chị mrbimbim (sao lại là Mr nhỉ ???) đừng nghĩ hễ gã nào tốt với mình thì là hắn có ý với mình nhé . Nhưng dù cho hắn có ý thật chăng nữa thì cũng không việc gì phải cuống lên mà cứ phớt tỉnh đi . Nếu người đó thích mình thì tự anh ta phải đi tranh thủ chứ ko cần mình bối rối ngồi đó suy ngẫm xem phải làm thế nào đâu . Càng phớt tỉnh thì nếu thích thật thì các anh càng muốn thể hiện rõ hơn cho mình thấy, còn chưa gì đã muốn làm cho ra ngô ra khoai thì ko chừng người ta lại nghĩ "đã là gì đâu mà lại ...." thì ngại lắm đấy
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Giai nó thẳng tưng thế là xong rồi chứ còn gì nữa
    Từ yêu --> bạn trở lại :)
  10. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác ở đây chứ, e cũng là con zai mà sao lại thấy zai nhớn kia đểu thế cơ chứ nhị. Biết người ta tỏ ý là thích mình rồi mà lại còn, thật là chẳng hiểu thế nào. Đời nó lắm chữ ngờ lắm.

Chia sẻ trang này