1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giùm cái coi.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tkv2001, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkv2001

    tkv2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giùm cái coi.

    Tui có nhỏ bạn học chung trường, quen nhau trên blog, ở ngoài cũng nói chuyện đc vài lần, cũng dễ thương, hợp ý, có cùng sở thích.
    Rồi có 1 lần, tui lỡ nói đùa rằng, tui thích nhỏ đó. Tui cố ý để 1 câu rất là đùa cợt như vầy : "Tui thích em T :)). Thiệt đó" << copy và paste trên YM ấy.
    Trước đây có vài người, nói chơi qua lại kiểu như vậy rồi, thấy cũng bình thường thôi, cũng chẳng ai tin. Không hiểu sao nhỏ này lại tin.
    Giờ thì tui hết nói chuyện đc với nhỏ luôn rồi. Xin lỗi nhiều lần lắm. Làm mọi biện pháp cũng im re luôn.
    Câu cuối cùng mà nhỏ đó nói là cần có time để bình tĩnh lại.
    Tới nay là 1 tháng rồi. Hình như vẫn ko tha thứ cho tui thì fải.
    Chỉ tui làm gì coi
  2. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    con gái mờ bị quả dưa bở thế nài cũng hơi đau ng` ta bảo thế thì thui cứ để time cho bình tĩnh thui chứ bít làm j` bi giờ sao hok thử nhờ bạn thân của bạn ý tư vấn cho
    cái nài gọi là cái miệng hại cái thân àhlần sau thì cẩn thận giữ mồm giữ miệng
  3. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Uh, đúng đó.. cho người ta time làm dịu cơn sốc lại cái đã tạm thời tìm cô khác lấp chỗ trống đi .. đơn giản vậy mờ cứ như vậy há
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Im lặng cho người ta có thời gian trấn tĩnh, càng cố làm lành càng khiến người ta buồn.
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cũng chả oan...k có thì đừng nói linh tinh
  6. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũng ko có gì to tát lắm,chỉ cần biết cách khéo léo và chân thành một chút là được.Bạn làm điều gì bất ngờ với nhỏ ấy,chẳng hạn như gọi điện,rùi cố gắng hát một bài hát ,dở cũng được,rùi nói xin lỗi...;hoặc là đưa nhỏ đến một nơi đẹp đẹp và lãng mạn,rùi làm một cái gì đó bất ngờ.hoặc là viết một mẩu giấy nhỏ nhỏ cùng con gấu xinh xinh,đưa cho nhỏ một cách bí mật bất ngờ:tớ bít lỗi rùi...
    nói chung là có nhiều cách
    nhưng lần sau
    chớ có đùa với tình cảm
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cái tội của bác nà tội cố tình gây thương nhớ ,làm cho em nó tưởng bở ,a kay chú là phải
    Thôi SMS xin lỗi cô ấy đi bla...bla ..bala
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    nhầm box rồi
  9. tkv2001

    tkv2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em hối hận rồi mờ
    tưởng nhỏ này giống mấy nhỏ khác nên áp dụng cho vui nhà vui cửa thôi
    SMS cả chục tin ko có tin nào hồi đáp
    còn đt thì ẻm tắt máy luôn
    time thì hơn 1 tháng rồi, các anh còn muốn em chờ đến chừng nào nữa , chờ ko đc nên mới nhờ tư vấn cho nè.
    mà ẻm dễ thương thiệt
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dây mới là lí do chính ông hối hận hở

Chia sẻ trang này