1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giùm e nên làm gì với ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ng_Ngoc, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giùm e nên làm gì với ?

    Em có chuyện cần nhờ mọi người giúp đỡ, vì em không biết những việc mình đã làm có đúng không nữa.

    Đây là chuyện 3 ngươì : Em, người yêu của em, và người yêu cũ của anh ý.

    2 người họ đã chia tay lâu rồi và quyết định làm bạn,em và chị ấy chưa gặp mặt nhưng cũng hay nói chuyện với nhau, nói chung chị ấy rất quan tâm tới em, hỏi han em dạo này thế nào, đã đỡ buồn chưa ( đấy là trong khi em và anh ấy chia tay ) 2 chị em hay nói chuyện về anh ý, chị có vẻ quan tâm rất nhiều tới em, rồi có ý muốn giúp để 2 đứa em quay lại với nhau, chị bảo rằng khi anh quay về hi vọng em sẽ không xa lánh anh, mà hãy giúp anh, hãy để anh dựa vào vì chỉ có mình em tốt và thật lòng với anh thôi...vv...trong thời gian chia tay ( 5tháng ) anh cũng không yêu ai khác cả, nhưng vẫn đau khổ vì chị ý, chị ý thì đã đi yêu người khác rồi, nhưng có chuyện buồn với anh nguời yêu hay là chuyện gì trong cuộc sống là lại nhắn tin cho anh.
    Trong thời gian yêu nhau, em có được biết tới chị nhưng ko nhiều, tới khi chị chủ động nói chuyện với em trên mạng thì em mới biết. Đại khái qua lại là chị rất quan tâm,hỏi han,tận tình lắm.

    Khi bọn em quay lại với nhau, mới được 1 tháng nay thôi, chị chủ động ntin chúc mừng,hỏi em có điều gì muốn chia sẻ với chị ko ( chuyện quay lại em ko thông báo cho chị mà )...rồi thi thoảng cũng ntin hỏi tình hình của em và anh ý dạo này thế nào ( chuyện của chị thì ko thuận lợi, chia tay người yêu và nghỉ làm nữa hay sao ý ), chị lại hay ntin cho anh,anh đều đưa cho em đọc, và cũng hỏi em nên làm gì khi chị ntin, và anh không trả lời tin của chị. Lúc thì chị nhắn bảo là: thấy anh vui vẻ thế này em mừng lắm, rồi anh còn hơn em rất nhiều vì có NA thật lòng yêu và chờ đợi anh, rồi có lúc thì là Nhìn anh mệt mỏi như thế em cảm thấy buồn lắm,nhưng em ko thể làm gì cho anh cả ngay cả nói chuyện với anh em cũng không thể...(thời gian này mẹ anh phải vào viện nằm vì lên cơn đau tim, em cũng vào chăm sóc bác,và có 1 lần chị ý vào viện thăm,anh vào thì gặp chị trong đó), Những cái đó anh đều cho em đọc, nhưng cách đây 3hôm, chị đã ntin cho anh, và anh nói dối em đấy là bạn anh gủi tin bậy và anh xoá đi đã rồi em thích đọc tin nào thì đọc,trước đó em đã đọc được nủa tin chị gửi rồi,cũng không có gì to tát, ghê gớm, nhưng phần sau thì em chưa đọc được là viết gì. Em rất buồn khi tự dưng anh lại giấu k cho em biết, mà thời gian này 2 đứa em lại đang có chuyện, không khí căng thẳng, không thoải mái, anh thì nói rằng cảm giác tình cảm cứ nhạt dần ( mà mới quay lại nhé ) , cả 2 đứa đều cố gắng cải thiện tình hình.

    Hôm qua em đã ntn cho chị, em bảo rằng hi vọng chị sẽ không ntin cho anh nữa, vì em thực sự cảm thấy khó chịu lắm, ngày xưa khi yêu nhau chị cũng ntin cho anh( hồi này em ko pít ) rồi bây giờ khi em biết rõ về chị rồi, 2 đứa em lại đang trong giai đoạn làm lại từ đầu mà chị cứ ntin như thế, vừa khó chịu vừa không thoải mái, em bảo rằng có thể chị cho là em ích kỉ, vô tâm nhưng em mong chị đừng ntin cho anh nữa.

    Em đã làm nthế, làm những gì mình muốn, nhưng ko piết có thực sự nên không.
    Hãy cho em lời khuyên và em nên làm gì với ?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ấy zà ! xung quanh mấy cái tin nhắn mà cũng có lắm chuyện quá nhỉ? Mình có 1 vài lời khuyên nhỏ - hi vọng sẽ giúp được bạn :
    Thứ nhất : không phải bạn ích kỉ hay vô tâm (dùng từ chưa chính xác ) mà tình yêu cần phải như thế ! có ai muốn người yêu mình cứ nhắn tin hay gọi điện nhiều cho người khác đâu (nhất là người yêu cũ ) mà chắc là khi chị kia nhắn tin thì anh của bạn cũng nhắn tin lại (có thể cái nỳa bạn không biết )
    Thứ 2 : Mình nghĩ là nếu có điều kiện thì cả 3 gặp mặt nhau nói chuyện thẳng thắn như những người bạn ! Bạn cứ nói chuyện bình thường thôi,không cần thiết phải to tiếng hay tỏ ra thế này thế kia (bởi vì như thế chỉ thêm căng thẳng mà chẳng giải quyết được gì cả )
    Thứ 3 : Tình cảm không thể gượng ép ! Có thể 2 anh chị ấy vẫn còn yêu nhau hoặc có tình cảm sâu nặng,tin tưởng (bằng chứng là chị kia khi có chuyện gì buồn,trục trặc với người yêu mới thì đều nhắn tin cho người yêu cũ ) rất có thể những lúc như thế chị ấy sẽ nhận ra mình yêu người yêu cũ nhiều hơn thì sao?có thể chuyện chị ấy quan tâm đến bạn chỉ vì không muốn làm bạn tổn thương?
    Thứ 4 : Bạn cũng nên có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh người yêu mình (có thể trước cuộc gặp 3 người ) xem ý của anh ấy thế nào?anh ấy còn yêu bạn nữa không?mức độ tình cảm dành cho chị kia thế nào?Mình nghĩ chủ yếu 2 bạn giải quyết với nhau thôi : nếu 2 người yêu nhau thật lòng không lăn tăn gì thì chuyện chị kia chỉ là chuyện nhỏ ! Đó là trường hợp 2 người nói chuyện thành công,còn nếu anh ấy ngần ngừ hay lảng tránh gì đó thì buộc lòng phải 3 mặt 1 lời thôi !
    Chúc bạn thành công với những quyết định của bản thân mình nhé
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mình thấy bạn làm thế là đúng, vì dù sao chị đó cũng là người yêu cũ, không thể lúc nào cũng nhắn tin tâm sự như thế được, chị ý cũng phải nghĩ đến cảm giác của mình chứ, chẳng ai lại muốn người yêu mình suốt ngày nhắn tin cho người yêu cũ của anh ta. Người yêu bạn giấu không cho bạn đọc tin nhắn cũng có thể là do anh ý không muốn bạn phải suy nghĩ nhiều, bạn cũng đừng làm gắt quá với chuyện chị đó nhắn tin cho người yêu bạn, bạn chỉ cần tỏ ý không thích thôi, nếu chị ta là người tốt, thực lòng muốn 2 bạn hạnh phúc thì chị ta sẽ biết điều mà rút lui thôi. Bạn phải tự tin lên, người yêu chính thức bây giờ là bạn, không phải chị ta. Chuyện gì đến nó sẽ đến, bạn cũng không nên suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Nếu mình là bạn thì mình cũng làm thế thôi.
  4. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chị ý đã ntin trả lời em tnày :
    " Trẻ con thì muôn đời vẫn là trẻ con. Nếu em đủ bản lĩnh va đủ mạnh mẽ thì hãy giữ gìn ty = ty,chứ ko fải = cách này đâu em ạ. H đâu phải món đồ để mà em muốn thế này thế khác, em ko để H có pất kì 1người pạn nào khác sao ? chị nghĩ H không phải mệt mỏi vì chị đâu, mà H đang mệt mỏi vì những suy nghĩ và những dằn vặt của em thôi "
    Và e trả lời thế này :
    " Chị nói rất đúng, vì em trẻ con nên luôn cảm thấy puồn mỗi khi chuyện 2 đứa e ko thuận lợi. Nhưng pởi vì em đã yêu H hơn cả pản thân mình nên cho dù có làm những điều chị cho là ngốc nghếch dở hơi thì cũng ko sao . Em cảm ơn vì chị đã quan tâm tới 2 đứa em, em ko cấm H có những người pạn nhưng em ko mong mình pị tổn thương thêm 1 lần nữa vì những người mình đã tin tưởng. Em vẫn chỉ có 1 mong muốn là chị pớt quan tâm tới H 1 chút và dành nhiều thời gian lo cho tình yêu của mình. Xin lỗi nếu làm chị đau đầu "
    Không thấy chị ý nhắn lại nữa. em đoán thế nào rồi cũng sẽ nói cho anh ý nghe mà xem, nhưng em sẽ ko sợ đâu. Người đối xử với mình tnào, thì mình sẽ đối lại với họ nthế.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có các trường hợp sau:
    1. Em người yêu cũ vẫn còn yêu nên tìm cách giành lại.
    2. Em này ko còn yêu nhưng cay cú vì bị đá hoặc vì mình ko có hạnh phúc sinh ra ghen tị nên tìm cách phá đám.
    3. Em này là 1 đứa con gái rất vô duyên.
    Trong cả 3 trường hợp ko trường hợp nào chứng minh việc nhắn tin của em là "hợp tình hợp lý".
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng ghê
    bác này dạy ghi ta hả, nghệ sĩ à? tập thể thao nhiều vào cho nó khỏe ngưòi , khoẻ luôn........
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    em nt rất hay, cái tin nhắn của mụ kia nghe qua đã thấy thâm độc và đầy gian xảo roài. Em hãy cẩn thận với những kẻ nham hiểm này. Cứ tương kế tựu kế mà làm, hôm nào thủ thỉ với anh ng y cái chuyện chị kia "dạy bảo" em và hãy làm thế nào đó để cho họ có muốn làm chuyện bất nhơn (là bỏ mặc em để quay về với nhau) thì họ cũng k thể thanh thản vui vẻ đc.
    Chị là chị ghét nhất cái loại đàn bà con gái như mụ kia, đá người ta rồi thấy ng ta có ng y mới là nhảy cỡn lên ghen tuông. Loại đó đáng đem làm món bò tùng xẻo
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    thật, mình cũng thấy thế, kon mụ này rất tởm, cái cách nó nhắn tin là chứng tỏ nó rõ là người ko biết điều, kiểu nói rất đê tiện nhá, chắc nó nghĩ em hiền àh mà nó nói thế em cứ nên nói chuyện với ny của em, hỏi anh 1 câu là h anh đặt anh vào vị trí của em đi xem anh có khó chịu ko???? có kon mụ ny cũ như thế cũng pựa thật đấy. Mà kon mụ này còn ra vể nhân đức wan tâm nhắn tin cho em hỏi han nữa mới kinh chứ. Đến lúc ngta ko thích nhắn thẳng cho vào mặt thì quay ra trở mặt ngay chị nghĩ H không phải mệt mỏi vì chị đâu, mà H đang mệt mỏi vì những suy nghĩ và những dằn vặt của em thôi <~~~ rất tởm nhá, ngậm máu phun người ngay đc. Sao mình thấy bức xúc thế nhờ
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhưng pởi vì em đã yêu H hơn cả pản thân mình
    Mịa ,nghe chuối vãi
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    tại sao ạ ?
    vì bàn phím nhà e trục trặc chữ B nên e hay viết chữ P cho nhanh, cứ viết 1 chữ B lại phải lấy cái giũa kéo nó lên ko là ko viết được, khổ lắm
    Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì mọi người đã ủng hộ e...e chỉ sợ sẽ làm anh ấy buồn và thất vọng về e khi em làm như thế. Nhưng em hi vọng anh ấy sẽ hiểu được.
    Thanks all for helping me

Chia sẻ trang này