1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giùm e nên làm gì với ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ng_Ngoc, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Loại này còn đáng sợ hơn nhiều lần, anh nào là người yêu chị này phải cẩn thận kô có ngày bị đặt bộc phá vào nhà..BÙM ...hê hê.
    To Ng_Ngoc : U nhắn tin vậy là hoàn toàn đúng, điều cần làm bây giờ là..... kô làm gì hết, cứ để chị kia sồn sồn lên, còn mình chỉ cần quan tâm nhẹ nhàng, cố gắng kô tỏ ra khó chịu và đừng tạo sức ép lên anh ấy.
    Được no_regrets sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 30/10/2006
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mụ kia đúng là gian xảo thật đấy Chắc ghen ăn tức ở nên quay ra đâm chọc lung tung
    Nó quan tâm đến ấy là có ý đồ xấu chứ chả tốt đẹp gì cái ngữ ấy đâu. Lại còn ra cái điệu bộ quan tâm, em đọc mà có cảm tưởng ý mụ là : chị đây đã từng yêu anh nên hiểu anh hơn em nhiều. blah...blah....
    Bây h thì đừng đôi co nhiều với mụ ý làm gì, ấy nhắn tin thế là được rồi, về sau mụ ấy có ntin hay gì gì cũng kệ xác. Hơi đâu
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước rỗi rãi lại được đứa bạn rủ đi xem phim Dạ Yến, phim hay phết, xem xong đọng lại được 1 câu nói :
    Còn cái gì trên đời này độc hơn thạch tín + Bọ cạp đen sa mạc nghiền nát ko? Trả lời là : Lòng dạ con người.
    Cô chủ topic ko hiểu đã đi xem film đấy chưa? Nếu chưa thì nên xem qua để biết lòng dạ đàn bà nó thế nào!
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chị chat chit với cả nt với chị kia cơ, trên đời làm gì có chuyện ex thik bạn gái mới của người yêu đâu.
  5. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình nhé em. Rất mến những người có tính cách mạnh mẽ như em.
    Cũng đừng lo lắng về cái tin nhắn kia, có thể vì nó nhạy cảm thật và sẽ làm ảnh hưởng đến em nên bạn em không cho em xem. Đừng lo lắng và hãy tin tưởng bạn em, đừng vòi xem tin nhắn nữa, kệ em ạ. Đừng làm bạn em cảm thấy mệt mỏi thật, trong khi đang phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ (cái này thì công nhận em người yêu cũ kia nói hơi hơi đúng, em xem xét lại nhé)
    Nhưng mà công nhận em người yêu cũ của bạn em mới là người bị bệnh "trẻ con" chứ không phải là em. Ăn nói kiểu "làm hàng", không xứng mặt đàn chị lớn tuổi chút nào. Hoặc em đấy là người gian xảo và tham lam, hy vọng không phải trường hợp này. Nếu (chỉ là nếu thôi nhé) bạn em mà quay lại với cô này thì nói chung em cũng chả cần tiếc em ạ, quên luôn. Đôi đấy rồi lại tan sớm thôi.
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị ý ntin cho chị trước, hỏi thăm chị,chứ nếu ko chắc ko có chuyện chị chủ động nói chuyện hay ntin đâu. Chị chưa bao giờ nghĩ là chị ý có ý đồ gì hết, nhưng mà đấy là khi chị và người yêu chưa quay lại, còn bây giờ, khi bọn chị đang trong quá trình " nạp năng lượng "mà chị ý cứ thái quá khiến chị buộc phải ntin, chứ chị ko muốn tẹo nào. THêm một người bạn là bớt 1 kẻ thù mà. Chắc từ giờ chị ý cũng ko ntin hỏi han chị nữa đâu.
    Ntin cho chị ý xong,chị cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn, đã có thể cười khi gặp anh ấy...quan trọng bây giờ chị là người anh ý yêu và mong được ở bên cạnh chứ k fải chị kia, nên nên có những giờ phút thoải mái hơn là dằn vặt nhau.
    Những điều chị ý nói cũng ko hẳn sai hoàn toàn, chị cũng nên rút kinh nghiệm, nhìn nhận lại bản thân.
    ..hì, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em ko hi vọng là tối nay chị ý sẽ ntin cho anh để bóng gió là hôm qua em đã ntin cho chị nthế. Để chờ xem chị sẽ làm gì, dù sao em cũng không phải là con ngốc để người ta dắt mũi
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Kể bạn nghe ,câu chuyện mà của bạn tớ có hoàn cảnh hơi giống bạn .Bạn gái cũ của người yêu nó lúc có bạn trai thì ko sao ,đến khi chia tay rồi ,cô ta tìm mọi cách quay lại với người yêu của bạn tớ .Con bạn tớ nó điên lắm vì cô ta mặt dầy và trơ tráo cực .Lúc này mẹ anh ấy bị bệnh nặng ,sự nghiệp đang lúc khó khăn .Có nói ra hay tâm sự ,anh ta cũng ko có tâm trí đâu mà suy nghĩ ,nhiều khi sẽ bị bảo là em cứ nghĩ linh tinh ,cô ấy là bạn thân anh mà .Bạn tớ thấy với loại như cô kia ,nói chuyện thẳng thắn cũng ko xong mà anh người yêu thì ...
    Nên một mặt nó đến bệnh viện chăm sóc bác gái để anh ta tập trung vào công việc ,mặt khác nó chia sẻ và quan tâm hơn đến anh ấy .Nó ko nói xấu hay kể lể linh tinh về cô kia nhưng thái độ cư xử của nó rất rõ ràng ,xác định cho cô ta rõ ở đây ai mới là người yêu của anh kia .Nhớ nó kể hôm nó đến thăm bác gái ,thấy có cả anh người yêu ,còn cô kia cứ chạy lăng xăng ra vẻ chăm sóc bà mẹ .Nó vẫn lịch sự chào cô kia, rồi bảo :"Thôi chị là khách ,đến chơi một lúc là được rồi .Em là người yêu anh ấy ,việc này nên để em làm tốt hơn." Bạn tớ còn tranh thủ được sự hậu thuẫn của gia đình người yêu nữa ,thấy nó nhiệt tình chăm sóc bà mẹ ,cả nhà ai cũng thương nó . Anh người yêu có một người bạn gái biết quán xuyến ,yêu và hiểu mình như thế còn lăn tăn rì nữa .
    Bà người yêu cũ cú lắm ,bắt đầu cáu tiết gọi điện ,nhắn nhiêc linh tinh ,bạn tớ giữ lại hết .Sau đó ,khi bác gái khỏe lại ,công việc anh ta cũng ổn định,một hôm bạn tớ cố tình để anh ấy vô tình đọc hết tin nhắn .Anh ta hỏi ,bạn tớ mới tỉ tê tâm sự với anh ấy ,đồng thời muốn anh ấy có một thái độ rõ ràng với cô ta . Sau đó có một số chuyện xảy ra tớ ko rõ lắm ,chỉ biết cuốI cùng chính anh người yêu gặp mặt nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu cô ta ko được làm phiền anh và người yêu nữa
    Tớ kể câu chuyện này ,hi vọng có thể giúp được bạn . Phải cho cô ta rõ bây giờ ai là người yêu anh ấy . Lúc này người yêu bạn đang lúc khó khăn, cần bạn bên cạnh nhất ,đừng để cô ta chen vào ,li gián quan hệ của cả hai .Nếu bạn trách móc anh ấy trong lúc này ko nên ,cái anh ấy cần là sự chia sẻ và quan tâm của bạn .Còn với cô ta ,cứ cư xử bình tĩnh nhưng rõ ràng và thẳng thắn . Hãy mạnh mẽ và bình tĩnh nhưng ko bị lụy trong tình yêu bạn nhé ,chúc bạn giữ vững được tình yêu của mình .

Chia sẻ trang này