1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tư vấn giùm mình chuyện hóc búa này với. help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranthanh1310, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthanh1310

    tranthanh1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có người yêu, chúng mình yêu nhau được khoảng 5 tháng.cô ấy tên N,học năm cuối 1 trường cao đẳng tại quê. mình học năm thứ 3 môt trường đại học khá xa nhà, chỉ khoảng một tháng mới về nhà một lần. N là bạn cùng tuổi với mình trong thôn. Chả là thời gian vừa rồi gia đình mình cũng đã biết mình qua lại với N, yêu N. Một lần mẹ mình nói với mình rằng không cho phép chúng mình qua lại với nhau, vì mình và N có họ hàng gần.mình cũng biết là có họ , nhưng họ khá xa rồi (theo mình tìm hiểu và thấy vậy). Cụ thể là họ hàng như thế nầy: cụ ngoại mình với lại bà ngoại N là 2 chị em ruột. mình cũng ko biết như thế có gần ko nữa. nhưng mình thấy họ bên ngoại mà như vậy cũng là xa rồi. bố mẹ N chắc cũng biết nhưng không thấy cấm đoán gì.
    mình cũng không biết là liệu mẹ mình có vì không thích N mà nói là họ hàng gần ko nữa. vừa hôm nọ về quê, mẹ lại nói rằng nếu còn thấy 2 đứa qua lại thì sẽ tìm gặp N và nói chuyện, nếu mình còn yêu N thì không mẹ con gì nữa hết. mình buồn lắm, ko biết phải làm sao. N đang chờ mình quyết định .N nói rằng cho dù mình có quyết định như thế nào thì N vẫn luôn ủng hộ mình, vì n yêu mình rất nhiều và mình cũng rất yêu N. Mình thật ko biết làm sao. Nếu không chia tay, cố gắng gìn giữ và bảo vệ tình yêu thì..... các bạn cũng đoán ra được chứ. còn nếu chia tay, vì chúng mình vốn từng là bạn thân nên sẽ rất khó đối mặt với nhau, có khi về quê mình cũng ko dám đi đâu mất, và nhất là chắc chắn N sẽ rất buồn, À còn nữa, thi thoảng N vẫn gặp mẹ mình trên đường, N có chào hỏi nhưng mẹ mình thì coi như không nhìn thấy, ko đáp lại. N rất buồn,ko biết phải làm sao.
    Mà N ko hề phải một người xấu tính xấu nết gì cả, ko phải ham chơi gì hết,cũng có học hành đàng hoàng, gia đình N ko có vấn đề gì,từ khi yêu mình, học kỳ vừa rồi, N còn được học bổng nữa. Thật khó khăn và mình ko biết làm thế nào hết, liệu họ hàng giữa mình và N như vậy có phải là gần ko thể lấy được nhau ko nhỉ
    Mong các bạn nhanh nhanh tư vấn giúp mình, mình bế tắc quá, lúc tối nhắn tin với N, N cần quyết định của mình, tới giờ mình vẫn chưa thể ngủ, mình ko biết làm gì nữa. giúp mình với......
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cụ ngoại bạn và bà ngoại N là 2 chị em ruột, quan hệ họ hàng của 2 bạn với bạn là 5 đời, với N là 4 đời, đủ xa để kết hôn trên pháp luật nhưng theo quan điểm của văn hóa truyền thống làng quê VN hiện nay thì không ổn, cũng may 2 bạn đều là bên ngoại chứ mà bên nội chắc cả họ họp bàn cãi nhau to rồi.
    Không biết tình cảm của 2 bạn sâu đậm đến đâu nên mình ko dám phán bừa, nhưng theo quan điểm của mình, nếu chỉ mới bắt đầu (5 tháng, (tháng bạn mới về 1 lần) thì theo mình là nên nghỉ. Chưa kể N sắp ra trường, đi làm, tiếp xúc với môi trường đồng nghiệp mới, bạn thì học ở xa, mẹ bạn thì ra mặt phản đối (và chắc sẽ kéo theo nhiều đồng minh nữa), mình đồ rằng có cố thì sau này cô ấy cũng chủ động chia tay với bạn thôi.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bố trí nghỉ,

    - Cá không ăn nước cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

    - Bà già đã kịch liệt phản đối, có ráng lấy về cũng khổ cho em nó.

    - Mẹ thì có 1, gái có một đống.

    - Đời còn dài, gái còn nhiều, cơ hội bỏ em này để chiêm nghiệm em khác cũng là do trời ban, tận hưởng.

    Mà phệt chưa, chưa thì làm nhanh đi, không thì sau hối hận sao hồi đấy éo chịu làm.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Giải tán ;))
    Bổ sung thêm
    - Bố trí em khác thế chân nhanh,không lúc nó đề huề thằng khác mình lẻ bóng đi về nhục lắm
  5. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn họ huỳnh hay Hoàng ko. Nếu xét về mặt bình thường thì đã k cho rồi. Nếu như họ Huỳnh hay Hoàng thì càng cực kỳ khó khăn. Cùng họ còn k đc cưới nữa kìa.
    Gia đình họ hàng mà phản đối. Không khéo lại có thêm hòn vọng phu hay hòn vọng thê nữa đấy.
  6. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    thế này ko được rồi,bên bạn cụ ngoại là 4 đời,còn bên cáo bà ngoại thì mới có 3 đời
    >>chuẩn là bạn phải gọi cáo bằng cô đấy :))
    ca này giải tán thôi @-)
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    họ hàng cũng ko xa lắm, nghỉ thôi, tính ra mới 4 và 3 đời. Pháp luạt cho chú kết hôn nhưng ko cho cô em kia đâu :D.
  8. tranthanh1310

    tranthanh1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia tay chắc N thất vọng lắm, buồn lắm, nhưng mà kì lạ là bố mẹ N không thấy phản đối hay gì hết, mình vẫn vào chơi nói chuyện binh thường. Có khi phải hỏi thăm họ hàng xem ý kiến thế nào.hjc
    Thanks các bạn, mong nhận thêm được những lời khuyên đứng đắn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu giờ mà chia tay chắc N buồn lắm thất vọng lắm. hic N rất yêu mình, bố mẹ N thì ko thấy cấm đoán hay hỏi han gì nhiều cả, mặc dù biết rõ mình và N đang yêu nhau. Thế mới khó xử,phải tích cực rò la xem họ hàng ý kiến thế nào thôi. hôm nay N lại bảo mình thôi đừng nghĩ nữa thời gian còn dài mà, nhưng mình biết N nói thế vì N không muốn mình buồn mà thôi, chứ N thì buồn lắm. Các bạn cho ý kiến giúp mình nữa nhé. thanks
  9. vuminhchau

    vuminhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    >:D<Trời ạ, thế mà đã đau khổ à. Trong họ nhà tui còn có hai chị em gái ruột lấy hai chú cháu ruột. Buồn cười ở chỗ, em gái thì lấy chú, chị thì lấy cháu...keke .. loạn chưa,không bít xưng hô thế nào nhỉ???
    Thế nên họ ngoại như thế thì chẳng có gì là không thể lấy nhau miễn là hai người iu nhau. Cố lên nào.
    P/s: nhưng cứ cố lấy nhau, sau này lỡ có cãi nhau thì đừng đổ oan tui nhé...:-??
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khó vãi, dây dưa vào các cụ là rất mệt. Thêm nữa, họ hàng tính ra như thế là gần chứ ko phải xa đâu bạn ạh (có thể bạn và N thì là xa, nhưng mẹ bạn và N thì gần).

Chia sẻ trang này