1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tư vấn giùm mình chuyện hóc búa này với. help

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranthanh1310, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này phán sai , sai ở chỗ Pháp luật không can thiệp vấn đề họ hàng lấy nhau, chỉ có cái gọi là đạo đức phán xét thôi!
    Các bác cứ chém, tội cho anh ấy đang sầu khổ. Nhưng theo tui thì bạn nên dừng lại vì bản thân cũng thấy chưa có j sâu sắc. Cô ấy cũng sẽ hiểu cho bạn.
    Đừng có lo rằng sẽ đối xử thế nào khi giáp mặt nhau ở quê, chuyện j rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho phai mờ.
    Mà con trai thì nhanh quên, biết đâu , sau em này bạn lại quen ngay 1 iem xinh tươi khác ấy chứ!
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2

    Cha mẹ sinh ra nuôi lớn , lời cha mẹ nói tất nhiên là quan trọng . Thế nhưng nếu như 2 yêu nhau thật lòng , em kia không có thói hư tật xấu gì đáng chê trách , Và cả 2 là họ hàng xa ( hình như từ 4 đời trở lên mới được xem là họ hàng xa , anh dek nhớ rõ ) . Thì cha mẹ chả có lý do gì mà lại không cho phép cả .

    Trừ phi mẹ chú không ưa em nó , mà từ đời xưa có mấy khi mẹ chồng con dâu lại hoà thuận ? . Còn cái vụ từ chú là giận quá nói thế thôi , tìm cách nhẹ nhàng khéo léo mà thuyết phục .

    héo léo dàn dựng 1 kịch bản để em kia show tài năng , sự đảm đang của mình cho mẹ chú thấy . Ví dụ như tiệc tùng , em phải cặm cụi dưới bếp thì chú trên này be bét rượu chè , em vất vả lắm mới nấu xong đồ ăn , chú xuống ăn thử rồi phun cái toẹt "** ,sao dở thế này " . Trong khi trước đó nhìu người khen ngon . Trước những hành động rõ sai mười mươi của chú thế mà em vẫn chịu đựng không dám cãi lại ... Cái kịch bản này nó đánh vào tâm lý đồng cảm của người phụ nữ . Dần dần rồi mẹ chú sẽ chấp nhận em nó thôi . Vẹn cả đôi đường .

    Chúc chú hạnh phúc
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Những ca kiểu thế này cốc trước đây cũng có một vài, cậu sớt để tham khảo.
    Cậu chưa nói mức độ thân thiết của hai nhà thế nào? Giỗ chạp, tết nhất có tới nhà nhau không? Hoặc ít nhất là có hay gặp nhau ở những dịp đó không? Như nhà tớ và bạn bè người thân tớ, thì đằng ngoại bao giờ cũng thân hơn đằng nội, và nếu ở trường hợp của cậu thì chắc chắn là không thể được.
    Cậu và gái cùng thôn, mà đất lề quê thói, những phong tục tập quán ở quê ít nhiều còn đậm nét hơn ở thành phố. Cả làng biết nhau, không như trên phố, biết mấy nhà hàng xóm là tốt lắm rồi... Tóm lại ca này tớ khuyên cậu nghỉ. Nếu tiếp tục thì cậu sẽ mất nhiều, rất nhiều đấy.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ngoài đường chào mà còn quay đi ko thèm trả lời thì bố trí thế chóa nào được. Có khi gặp N ở đấy bà ấy bỏ về luôn ấy chứ.
    Thay đổi suy nghĩ của gái dễ bao nhiêu thì thay đổi suy nghĩ của bô lão khó bấy nhiêu, thật ra ca này chỉ có 1 phương án duy nhất (theo mình là như vậy): Em N phải cố gắng mặt thật dày, dẹp bỏ tự ái, cứ sang nhà thăm hỏi, dọn dẹp, quà cáp đều như vắt chanh, nhớ là tuyệt đối không được tự ái mặc cho bà cụ nói gì thì nói. Kể cả những lần đầu tiên bà cụ không có nhà thì cứ vào bình thường (sẽ có người kể lại là hôm nay con N nó giặt cho chậu quần áo, muối cho vại dưa... không sợ thiệt đâu), lâu ngày sẽ ổn. Đảm bảo!
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cố kiếm việc ở Singapore chẳng hạn, dắt nhau sang đấy làm việc sinh sống rồi lấy nhau. Họ hàng đã không giúp đỡ được gì thì thôi, hà cớ gì dính líu chỉ trỏ chuyện hôn nhân riêng tư của mình? Cứ sống ở làng mãi thì cứ sợ những ngợm ở làng mãi. Bước chân đi cho xa để thấy rằng gặp được người yêu mình và mình yêu lại mới là khó, chứ sá gì mấy cái trò dị nghị của mấy người làng? Trộm cắp không, giết người không, tham nhũng không, chỉ là yêu nhau và tìm cách kết hôn cho đàng hoàng thì có gì xấu xa đâu mà sợ?
  6. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chú này hãi nhở , câu đầu chú bác bỏ anh rồi vế sau lại ai dua theo là thế dek nào :)) . Nhưng chú nói cái vế sau không sai , phải mặt dầy phải chịu đựng. Và áp dụng cái bài anh chỉ thì hiệu quả cực kì .

    Mà đó là anh bàn tới dùm chủ thớt thôi , trong khi bàn lùi cũng có ối việc để bàn đấy . Nhất là vụ xác định coi đã mãn hạn họ hàng chưa ?
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    NHiều cậu nghĩ đời toàn màu hồng nhỉ?!
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Xét thực tế thì nên nghỉ vì cái giá phải trả để được ở bên nhau nhiều quá ( Đời còn dài, gái còn đầy! )
    Nhưng nếu mà yêu nhau quá thì tốt nhất về quê gặp ông trưởng họ, xin ý kiến ông ấy! Ông ấy mà phủ quyết thì.....tạch! còn ông ấy mà đồng ý, đố bà già dám bật ( Bật ông trưởng họ có mà...vỡ mồm! )
  9. tranthanh1310

    tranthanh1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks cả nhà rất nhiều. Hum nay N nhắn tin bảo N kể hết chuyện với mẹ N rồi, mẹ N thì bảo nếu yêu nhau thật lòng, mún bên nhau thì mẹ đồng ý, họ hàng cũng không gần lắm, mẹ N chỉ sợ mình không vượt qua được sức ép gia đình và sẽ khổ cho N. mẹ N muốn nói chuyện với mình, chắc tuần sau mình về quê xem sao. Anh em có gì tư vấn tiếp giùm nhé. à mà chưa thấy có bạn gái nào tư vấn nhỉ. muốn biết xem các bạn gái sẽ nghĩ như thế nào quá.hiiii
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]bác này chuẩn đấy , chủ top mua cân đường hộp sữa đến nhà ông trưởng họ trình bày xem [/FONT]

Chia sẻ trang này