1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp cách bắt, giữ gà - Muốn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày đầu tiên thu thập ý kiến, em xin làm cái tổng kết nho nhỏ thế này :
    - Bác Cong050: tình hình là bác bận đi chợ nên chưa viết gì nhiều. Bài của bác nói chung chỉ khẳng định là không có giai nào(em xin sửa lại là không có ai cho nó gọn) chung thuỷ 100%.
    Tuy nhiên trước khi đi chợ, bác cũng có nói một câu là "để giữ được thằng đàn ông không chung thuỷ phải có phương pháp khoa học đàng hoàng". Em mong rằng bác không sợ lộ mánh mà hãy để "phe địch hiểu phe ta". Em đọc bài bác nhiều rồi, nên em rất trông đợi bác
    - Người thứ hai em cũng cám ơn rất nhiều là bạn honeyNclover. Bạn này tuy là phái nữ, nhưng tỏ ra là đã đi bitít trong lòng các bác trai. Em cũng đánh giá rất cao.
    Tuy nhiên ngoài hai bài trên thì các cao thủ vẫn còn đang dè dặt sợ lộ hàng nên chưa phát biểu gì nhiều ngoài mấy câu mua vui, rất chung chung như là bạn mtuan74, changchaithonque (theo em hiểu là chàng trai thôn quê) .
    Còn bạn hôm qua em mơ gặp bác Hồ: cách của bạn nói chung chỉ thực hiện được lúc đầu - cái quá trình người ta gọi là tìm hiểu thôi chứ không thể coi là một bí kíp giữ tình yêu luôn mới được.
    Để tỏ thiện chí của mình, và cũng coi như là lời cám ơn với những ai quan tâm cũng như muốn giúp đỡ, em xin trả lời một số câu hỏi chính
    - 7even1ove: thực ra bắt gà hay cáo, mục đích luôn là bắt để nuôi, nuôi rồi thịt, thịt lại nuôi. Có điều cái quy trình nuôi - thịt - nuôi áp dụng với bao nhiêu con cáo hay gà. Em thì chỉ định làm một con thôi.
    - Conqueronline: hehe tớ phải ghi muốn lắm rồi để kèo chéo khác vãng lai một tí, các bác có vào đông thì mới tăng khả năng có người múa tay trên bàn phím. Nhưng tớ cũng có ý muốn là muốn biết, muốn tìm hiểu phe kia một tí.
    Đôi lời với bạn blueriver ở "hải phòng": tớ nào đã có kinh nghiệm gì đâu mà. Với lại làm sao mà lộ được tớ là ai với một cái nick thôi chứ. Cám ơn bạn đã lo lắng nhưng tớ không sợ TH bị lộ này
    Cũng xin nói với cáo honeyNclover là tớ không định giăng bẫy giả gì đâu. Muốn học cách làm nó khác một chút để đôi bên cùng có lợi - hè. Vì tớ biết chiều địch một tí thì đổi lại mình muốn gì được nấy nên học cách chiều lòng nhau tí thôi.
    Cuối cùng: vẫn chờ đợi ý kiến của bác Cong050 và các đại cao nhân khác.
    Em cám ơn tất cả nhắm nhắm

  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý tớ, là tớ ế tớ sợ tớ không câu được anh nèo nếu post hết bài
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình có câu trả lời nghiêm túc cho bài viết của bạn rồi, nhưng bài viết mang quá nhiều điều tế nhị nên thôi mình ngại không post. Nếu bạn quan tâm thì gật một cái mình PM cho. Yên tâm Pê Mờ vô tư, không có tình ý gì đâu, yên tâm, mình chỉ hứa thế thôi, nhưng không hứa chắc đâu
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ui mừng quá chừng, thế bạn conqueronline PM cho tớ đi. Tớ sẽ vote * cho bạn để trả ơn nhé. Thích quá, yêu bạn thế. Thơm bạn một nhát cám ơn nhé, chút chít chụt chịt. 4 cái chạm má theo đúng kiểu Pháp khi được nhận quà.
    Còn bạn blueriver hay là cũng PM cho tớ luôn đi. Tớ hứa giữ bí mật bí kíp của ấy. Tớ mà biết thêm cách nào hay hay tớ lại PM cho ấy để mình cùng câu kéo


  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ai pm cho ấy thì ấy nhớ copy rồi gửi sang cho tớ nhá .
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh xin vào hầu cô tiếp vậy.
    Cô cũng hiểu điều tiên quyết rằng trên đời ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Chuyện giành giật người mình muốn cũng chỉ để phục vụ cho cái nhu cầu đó thôi. Nhưng khổ cái con người nghĩ theo cảm tính, thấy thằng đó ngon thì cho là có nó là có hạnh phúc. Vì thế một số cô mất hẳn chính kiến cũng vì áp đặt hẳn cho mình cái suy nghĩ rằng "thằng đó chính là hạnh phúc tương lai của mình".
    Bài này anh viết hẳn về cái câu đấy, câu đấy là câu chẳng những cô mà ai cũng nên tránh áp đặt cho mình một khẳng định sai lệch như thế. Vì khi cho câu đó hiển nhiên là đúng rồi thì các cô không còn một giá trị gì cả, mọi hành động phát sinh từ câu đấy đều làm cho trai hiểu rằng "con nhỏ này không thể mất mình được, vậy việc gì mình phải lo mất nó, cứ vui chơi giải trí kiểu gì mình thích". Điều này cũng gần như chính các cô đào mồ chôn tình cảm của cả hai bên đấy.
    Vậy nên, gạt bỏ ngay ý nghĩ đấy, mà nghĩ sang câu này giúp anh "uh, thằng đấy cũng ngon đấy, nhưng nếu phải hi sinh đến mức này cho nó thì mình không cần". Đó là sự đánh đổi chứ không phải tháo khoán, đổi cái người ta thích lấy cái mình thích, với giá trị ngang bằng nhau.
    Quán triệt tư tưởng đó, những hành động của cô sẽ nằm ở mức trao đổi đồng giá. Anh ví dụ như: Trai nó dở chứng, bỏ bê cô cả tuần liền không gọi điện thoại liên lạc gì cả. Nếu suy nghĩ nó là tất cả thì cô sẽ cuồng lên mà gọi hỏi nó một câu ngờ ngẩn:
    - anh khỏe không, dạo này bận nhiều việc lắm hay sao không gọi em (thật sự thằng kia nó canh me mỗi câu này).
    - Uh, anh hơi bận, giờ cũng đang bận, lúc khác gọi em nhá (anh hay làm thế đấy, vì với câu trên cô đã khai báo rằng "anh, em nhớ anh").
    Thay vì thế, cô hãy làm một thứ hay ho hơn là tếch đi chơi với bạn bè, bạn nào cũng được, bạn trai càng tốt, cho quên hẳn cái thằng đó đi, trai nó chơi trò này chán rồi thì nó tự gọi lại (với điều kiện cô đã có một giá trị đối với nó).
    Trên đây là trường hợp giải quyết với trai đang xum xoe tán tỉnh mà chơi bài gây thương nhớ. Cái khúc chim chuột nhau này là khúc khảng định giá trị trước khi yêu nhau, là đoạn quan trọng, giống như thương thảo hợp đồng hợp tác vậy. Nếu để thiệt trong đoạn này thì đoạn sau cô chỉ còn chờ nằm khóc một mình vì chàng không quan tâm chăm sóc mình thôi.
    Anh đi ngủ, nếu anh viết thấy có giá trị thì vote anh viết tiếp. Không thì anh tự xấu hổ anh ngưng
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mình định PM, nhưng thôi, viết luôn ở đây cho mọi người bàn luận vậy.
    Làm thế nào để có được người yêu? Chịu
    Còn làm thế nào để giữ được người yêu? Có nhiều cách lắm bạn àh, nhưng có một điều thế này: Đó là mùi vị
    Mùi vị đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành lên cảm xúc ở con trai. Các bác trai có công nhận với tôi điều này : Một cô gái đi ngang qua, chỉ cần thoáng mùi tóc của nàng, nhiều khi khiến các bác xao xuyến. Mà cái mùi đó không hề được tạo bởi bất cứ một loại nước gội đầu nào, sữa tắm nào, nước hoa nào, đó là mùi con gái. Trong giai đoạn kưa kẩm, những mùi vị của con gái để lại khá nhiều ấn tượng cho các bác trai, mà thời gian này con gái thường rất thơm. Ậy, nhưng khi yêu nhau lâu rồi nhiều cô đâm ra nhờn, không còn quá coi trọng việc "giữ mùi" nữa (không phải tôi nói các cô mất vệ sinh đâu nhá). Cụ thể là, ví dụ, khi 2 người đã thân quen, nhiều khi đi ăn đi uống ngoài quán xong, về lại gần gũi nhau cảm xúc của đàn ông dễ bị đổ ập xuống lắm... chẹp, đại khái thế.
    Thôi viết vậy thôi, đang mải hóng ông giáo sư chimquayxoan Mình mải chơi
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đọc đến bài mùi của bác Conquer lại phải vào hóng.
    Riêng về luận điểm mùi em nghĩ ko chỉ nam mà nữ cũng (it nhất là em) cũng bị quyết rũ bởi mùi của người mình yêu.
    Tại sao thi thoảng có topic hỏi về nước hoa em lại vào xì pham nói là chỉ thích mùi người, em ko xì pham đâu, em nói thiệt đới . Khi yêu một ai đó ta nhất định sẽ và phải yêu mùi của họ, nếu không chịu được mùi của họ tự nhiên tình yêu sẽ mất đi, các bác đừng nói vô lý là vị sự thực nhìn nhau không nhiều bằng ngửi nhau (thử hỏi tắt đèn òi các pác còn nhìn nhau được không)
    Mùi ở đây là mùi thực sự của cơ thể, thực ra nó rất dễ phân biệt giữa muôn vàn mùi: mùi xà phòng, mùi dầu gội, mùi dầu tắm, mùi nước hoa etc ... (nên các pác có mún fake mùi thì đừng cố quá - nước hoa chỉ là trang sức không phải bản chất). Tuy nhiên có người thích mùi này nhưng người khác chưa chắc đã thích vì vậy hấp dẫn nhau em nghĩ ban đầu là trực quan bên ngoài sau đó thính giác dần đóng vai trò rất quan trọng mà đôi khi ta không đánh giá hết được.
    Em thì có thói quen (khi yêu nhá ) thích dí mũi mình vào mũi người đó rồi bảo: "Anh thở ra đi thở ra đi" Cảm giác không thể quên được
    Mà em cũng biết từ những chú bạn mà em quen thì các bác giai lại càng để ý đến mùi của bạn gái hơn, mũi các bác ấy cũng rất thính đấy ạ
    P/S: cái này là chi tiết còn tổng quát đọc bác Công ná
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đụng vào khoa học là đụng vào điểm cực khoái của anh đới
    Làm sao được người yêu thì bàn nát nước nát cái rồi, vì nó mà bạn hiền chanquayxoan bị lock đấy mà, anh không nói lại nữa
    Giữ người yêu thế nào? Tùy thằng, nhưng mà mùi vị (é0 hẳn là mùi vị của cô mà là mùi vị những món cô nấu ấy) nó đóng vai trò rất quan trọng
    Mà cô có nấu ăn ngon thì cũng đừng cho gà ăn no nhé
    Thế nhỉ
    Được alexihp sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 13/01/2009
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá, hôm nay lại thức khuya. Tại em hí hửng vào hóng cái topic tại sao người yêu xấu mà vẫn yêu, cứ nghĩ là sẽ lùng được một vài cái bí kíp gây thương nhớ cho gà để nhét vào cái topic này. Đọc một lèo đến trang 18 thì thấy các bác bên ấy xôn xao đâm chém nhau là chính. Mai em sẽ cố đọc nốt vì thấy bài của bác conqueronline ở trang hai mấy gì đấy nói về mẹ bác ý rất là hy sinh, vì chồng vì con, có vẻ cũng có thể ghi vào thành một trong những bí kíp được.
    Ôi lan man quá, em định nói là đến thời điểm hiện tại thì thêm được một số ý kiến sau:
    - Không được xấu + biết suy nghĩ ("có một cái đầu ổn" - của bác arsenal8668
    -Tạo được duyên ngầm - cái này em chả biết có tạo được không hay là do trời sinh. Mà em thì muốn cái nào phải học được cơ
    - Phải lành và ngoan chứ không được "rách" (bac daihatsuvn). Cơ mà em chả hiểu thế nào là rách. Và em còn nghe nói là ăn chơi không sao, miễn là bạn biết cách dừng lại. Ứ biết đâu mà lần nhỉ
    - Phải đảm đang tháo vát, trong đó có cả biết nấu ăn theo lời khuyên của bác alexihp. Cơ mà bác nói cả nghĩa bóng nữa, cái gì mà không được cho ăn no gì gì đấy, đại loại là phải bữa no bữa đói phải không bác.
    - Rồi phải quan trọng cả mùi hương - cái này cũng là một ý kiến hay mà đúng là lâu rồi em cũng quên mất. Cám ơn bạn conqueronline nhé. Công nhận cái này đúng, em đã trải nghiệm thực tế vụ này rồi. Chả là hồi đấy chúng nó bảo em là tiểu thư, là công chúa của tổ. Có chàng còn bảo em đưa tay trước mặt bạn ý cho bạn ý ngửi mùi thơm. hị hị.
    - Còn cả chuyện phải biết độc lập, tự lập gì gì đấy của bác Cong nữa, không phải lời nào của bác cũng là lời vàng ngọc nhưng ý kiến của bác em cũng ghi nhận và đã vote * cho nick của bác.
    Nói chung, mỗi bác là một cá thể riêng, các bác nghĩ thế nào em cũng ghi nhận hết, thực tế mà.
    Dạo này đang mùa giảm giá, mai em cũng tranh thủ đi sắm ít đồ cho gà thể hiện cái sự quan tâm của em tới gà và tân trang tí vẻ bề ngoài theo lời bạn honeyNclover.
    Chúc các bác ở zone GMT + 7 một ngày mới tốt lành.

Chia sẻ trang này