1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp e đi học tiếng Anh ơ?? nước na??o bây h?

Chủ đề trong 'Du học' bởi kiss_of_boy, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp e đi học tiếng Anh ơ? nước na?o bây h?

    Tiếng Anh cu?a e rất kém..., gâ?n như la? k biết j..., e muốn đi học ơ? nước ngoa?i đê? học cho nhanh(có đúng k ạ..?) nhưng k biết nên đi đến nước na?o? va? xin học ơ? nhưfng trươ?ng lớp na?o? nơi na?o thi? có chi phí học, ăn , ơ?, sinh hoạt... la? thấp nhất ạ? Ca?m ơn mọi ngươ?i nhiê?u nhiê?u!
  2. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ở VN học. So với thu nhập hiện nay của người Việt thì bất cứ học ở đâu cũng là vô cùng tốn kém hết. Dù ông có học ở tận đảo Malta thì 1 khoá cũng hơn 3000 USD rồi, đủ can đảm ko? Với lại, nếu E gần như chả biết gì hết mà đòi ra nước ngoài học, như vậy cũng có nghĩa là ông bắt đầu với con số gần = 0. Ông sẽ phải cày 1 ngày ít nhất 8h, may ra mới khá lên được. Nếu E chả biết gì cả thì ở đây học, hơi chậm tiến bộ nhưng chắc ăn, với lại đỡ tốn kém nữa. Sang đến đó mới học E, học giữa 1 môi trường tiếng Anh bản ngữ, ông có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ tiếp thu bài nổi, khi mà toàn bộ giáo trình, bài giảng, ngôn ngữ giao tiếp, etc.... đều là E bản ngữ? Còn nếu ông vẫn cương quyết muốn đi thì tui miễn bình luận, qua đó đi rồi sẽ biết, coi ai tốn tiền biết liền
  3. ms_sorry

    ms_sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác Jiang Wei............. như đứa em em phải đi theo bố mẹ qua Bỉ............trước khi đi ko bít một từ tiếng Pháp, cả đời học sinh nó chỉ học tiếng anh, dân Bỉ lại ko coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính...........khi qua đó con bé ngoài h học tiếng Pháp trên lớp nó chỉ loanh quanh trong nhà..... thêm nữa nhớ trường, nhớ bạn, suốt ngày chat chit với bọn bạn ở VN...rốt cuộc cãi nhau, khóc lóc với bố mẹ và mùng 10 tháng này em ý bay về VN........... học lại lớp 10.......coi như mất 1 năm đi du lịch
    Bác ở nhà, tìm 1 trung tâm Anh ngữ tốt.....học với giáo viên nước ngoài, đi lang thang Hồ Gươm nói chuyện với mí bác Tây (kinh nghiệm này nhìu người chỉ nhưng bản thân em chưa một lần dám thử mất độ 3-4 khoá là lên ngay.......còn sau đó tính tiếp

Chia sẻ trang này