1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp e trường hợp cổ điển này với ,e chỉ là gà con thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 10/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp e trường hợp cổ điển này với ,e chỉ là gà con thôi

    E và cáo quen nhau trong lớp học DH ,bây giờ chỉ còn mỗi 1 mon còn học ,học chung nhau mỗi môn đó .E sáp lại nói chuyện ,cáo nói chuyện rất vui vẻ cởi mở ,qua đó e lấy thông tin cáo nhà ba má làm gì ,tên gì ,nguyên quán ,nhà ở đâu (chưa có số dtđ thôi) ,tỷ lệ thời gian e với cáo đều nói bằng nhau ,có nghĩa là ko phải 1 người nói 1 người nghe mà cả 2 đều nói .Ra về e có chạy theo cáo nói chuyện 1 câu xã giao rời về vừa nhằm ý cho cáo thấy con SHi .

    E muốn hỏi e với cáo nói nhiều vậy là có cơ hội ko ? nhiều người bảo e nói chuyện vô duyên ? e nghĩ mãi chẵng ra vô duyên chỗ nào ?

    Các bác giúp e các chiêu đong đưa với ,chẳng lẽ e lại nói qua chở cáo đi học chung thì thấy vo lý quá vì trường học ở giữa nhà e và cáo
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Cái vàng 1 giải thích cho cái vàng 2 ý.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    À, đọc xong Topic đoán được kiểu nói chuyện của đồng chí này
    " Giá xăng lại tăng thêm 1000 đấy. Chán nhỉ. Anh đi SHi, 100km ngốn mất 4 lít, tiếc thì không tiếc nhưng mất công đổ mệt lắm"
    " Dạo này có phong trào tẩy chay đồ tàu đấy. Cái bọn khựa bẩn toàn làm hàng nhái, hôm nọ thấy thằng ku cầm con 8800 Gold i chang của anh, tưởng cũng xịn như miềng, hoá ra đồ HK có 2T8 bọ. Chán."
    Oáp, hớ hớ hớ
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ng đâu mà thật thà thế ... Có khoe thì cũng đừng nói ra mồm thế chứ ...
  5. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác ni nói chi phải
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cậu trích dẫn vài câu nói chuyện của cậu cho mọi người thưởng lãm xem cậu nói chuyện thế nào thì mọi người mới biết mà tư vấn cho cậu chứ... chắc cậu cũng ko thích mọi người ném đá ko chuẩn phải ko
  7. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác nì nhược điểm thì nhiều nhưng được cái thật thà
    Còn về chuyện vô duyên ở chỗ nào thì bác cứ để ý lúc nào bác đùa mọi ngươì không cười nổi hoặc mọi người nói chuyện với bác có vẻ miễn cưỡng chứ họ không cảm thấy thú vị thì đó là lúc bác vô duyên đấy
  8. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xe tốt nhỉ. Có vừa học vừa làm không?
  9. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác khoe khéo con SHi làm gì cho nó mệt. Lần sau bác cứ đi bộ đi học cho em, rồi làm bộ than phiền trường chả có chỗ nào cho bác đậu ô tô. Phải gửi nhà dân, không yên tâm. Không nàm thì thôi, đã nàm nà phải nàm nớn bác ạ. Cho ló đúng tầm của con người lăng lổ.
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Em đọc cái chuyện của bác mà lúc viết comment vẫn chưa dừng cười đc.
    Giờ thì em đã hiểu tại sao nhiều thằng đẹp trai,nhà hà nội,giàu có mà *** có con nào nó yêu.
    Thật đúng là trời không cho không ai cái gì.

Chia sẻ trang này