1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp e trường hợp cổ điển này với ,e chỉ là gà con thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 10/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chửi nặng quá
    em thì nghĩ bác chủ thớt có gì đem ra khoe hết đi, biết đâu khoe đúng "cái" gái nó cần =)) há há
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái nì thấy chết cười
    Mấy cái mà bác khoe ra chí giúp bác dễ tán hơn thôi .Cái mà bác thiếu bây giờ là PHONG CÁCH bác có tiền mà đầu óc cách nói chuyện ,đi đứng của bác nó không có phong độ thì cũng bình thường chẳng khác nào mấy ông nông dân bán được đất ở vùng ven.
    PS: Em cũng có SH nhưng nói thật chưa bao giờ có ý định mang đi khoe cả. SH bây giờ cũng bình thường thôi nhiều người họ có muốn mua hay không thôi mà .
  3. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà ném đá tảng thế bác? u đầu con nhà người ta rồi còn gì?sao bác ko bảo là có cái máy bay 7 chỗ như của anh Đức nhưng ko có chỗ đậu, phải đậu ở Mỹ Đình rồi đi bus đến
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đúng là các chú nông dân, có mỗi 1 con xe mà cứ nhặng cả lên. Hồi xưa, gia đình a khó khăn mà cũng tậu được cả 3 con. A đi học thay xe như thay áo ý chứ. Mà a có thèm hê gì đâu.
    Có điều, xe a ko fải SH hay Dylan gì, chỉ là 1 con Phượng Hoàng và 2 con cào cào tàu thôi .
    Oẹ, lại nhớ bài "Xe đạp ơi"...
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy mọi người cứ xoáy vào cái SHi của chủ topic mà nói thế ...
    Nói thật lòng chứ phụ nữ mà thấy đàn ông phong độ , có tiền , có địa vị ko mê mới là chuyện lạ đấy !
    Tuy nhiên cái nàng kia ntn ???
    SHi phải anh nào đô con , cao to ,lực lưỡng khoẻ mạnh đi mới đẹp .Xe đẹp hay ko còn tuỳ thuộc vào vóc dáng của người chủ xe nữa
    Còn mấy em đú đú thì đúng là rất được điểm , em ý có cần gì biết đến anh ntn ...thấy cái xe là đã loè hết cả mắt mũi rồi
    Nhưng gái nhà giàu thì bác đừng làm thế ! vì vật chất em ý có thừa .... khéo em ý lại đi 4 bánh ý chứ !
    HN bây giờ bụi lắm , bác đã mua đc SHi rồi sao ko cố cầy thêm 10 ngàn đô nữa mà mua cái ô tô đi cho nó lịch sự
    Bản thân tớ chọn người yêu cũng vậy thôi .... ít ra thì đi xe cũng phải đẹp đẹp 1 tí ....còn nếu mà lỡ phải duyên phải số có yêu anh nào ko đi xe đẹp thì ở nhà tớ qua đón cũng đc chứ đang đi xe ngon ..tự dưng xuống đi xe xấu ...í ẹ !
    Chị em thực tế lắm ...bác đừng sĩ diện quá là ok ... tế nhị mà thể hiện ....
    Tính tình bác mà galăng , quan tâm , trìu mến thì có mà gái theo hàng đàn !!!
  6. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chết thật ,câu chuyện e viết chưa hết mà các bác ném đá loạn xạ ,vãi chưỡng quá.
    Ý e là vầy ,ra về e cố ý chạy theo cáo chuyện xã giao bình thường rồi về .Thật ra e nghĩ nặng cái tư tưởng "đẳng cấp " lắm ,e ko rõ cáo thuộc loại gì ? chỉ lo cáo ko thích đếm xỉa tới mình , con cáo nào cũng có 1 loại tiêu chuẩn cả ,con cáo nào ra đường gặp ai cũng cho quen thì chắc loại lăng nhăng chẳng ra gì (e là suy nghĩ thế) .cáo nhà TP ,đi xe ga ,nếu e ko khẳng định chắc lần 2 cáo trốn e mất ,cáo còn để ý cái biển xe e xem tp hay tỉnh nữa kìa.
    Nhưng mà làm sao biết cáo có thích để mình tiến tới xin số dtdd và có cuộc hẹn ko ? có lý do gì để xin số và hẹn cho hợp lý tý ,e chỉ lo cáo nói chuyện vì xã giao ,e với cáo nói chắc gần 30 phút đấy .Khoản gì chứ khoản chém gió e là tương đối tốt (tự e nghỉ vậy) ,e thường mua bán đất ,làm ăn linh tinh ,e chém đối tác vài câu là họ hiểu ngay e đáp ứng cái họ cần ,ví dụ kiểu "đất đây giấy tờ e bao ,a muốn chứng lúc nào cũng được ,nửa đêm e cũng kêu dây chứng cho a luôn".E chỉ mới học năm 4 ,còn cáo học năm 1 .
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác bớt ném đá tí ạ ... Cứ nhìn nhận thẳng vô sự thật là co kái xe đẹp tán gái cung dễ hơn ạ ... ai mà chả thích đồ đẹp , ng đẹp ...
    Ở đời tôt khoe xấu che , ng ta có xe đẹp ng ta khoe như các bác khoe bộ quần áo đẹp hợp dáng thôi ... ko co í kênh kiệu là đc ...
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Dân kinh doanh gì mà nhát gái thế này ! Tớ cũng là dân kinh doanh nhưng tớ đâu có nhát zai mà sao bác là zai mà lại ngại xin sdt thế huh ?
    Mạnh dạn lên đi chứ , có sdt rồi thì muốn làm gì chả đc
    Thik thì nt , alo ...cao hứng thì rủ đi cafe
    Xã giao hay ko thì bác phải biết chứ ! bao nhiêu trình độ thương trường của bác đâu ??? áp dụng vào tình trường xem nào ?
    Phụ nữ là thik đàn ông tâm lý lắm đấy ! bác mà chỉ khôn trong tiền bạc , còn yếu đuối về tc là hỏng ...hỏng hẳn !!!
  9. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì mình cũng hiểu vì sao nhiều ku nha que , xấu giai ***, giọng thì ngọng níu, ngọng nô mà có người yêu đẹp như hoa hậu xóm, mỹ nhân thôn (lùng cả HN may ra chỉ có khu Gia Lâm, Dốc Bác Cổ, Nguyễn Trãi... buổi đêm mới có các em đẹp bằng)
    Tại sao mọi người cứ phải bức xúc vì cái SHi nhỉ??? Nên bức xúc vì mấy cái Bentley, Rolls-Royce... nhan nhản trên đường thì hơn!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nếu BIẾT người ta không thích thì bạn không xin số cell và không rủ đi chơi? Vậy thôi, cứ NGHĨ là họ không thích đi cho tiện, khỏi nhức đầu nữa.
    Còn vụ xe cộ, lúc tôi đi học, cứ thèm mình cao 1,8m, đi xe phân khối lớn, nên ưa chạy theo chơi với các anh chàng chạy xe phân khối lớn, chứ còn xe cộ thì cách đây 3,5 năm, tôi chỉ biết 3-5 loại xe, và dĩ nhiên là không biết giá bất kỳ xe nào. Mà xe xịn cũng đâu phải là người xịn? (Hiểu theo nghĩa là ng chơi hạp với mình ấy.)

Chia sẻ trang này